Điện ảnh

Người Nhện nhũn nhẽo vẫn còn giăng tơ 06. 05. 14 - 7:59 pm

Bắp & Nước

(Bài viết có nói về nội dung phim, nên bạn nào chưa xem thì đừng đọc nhé)

.

 

Sài Gòn nóng không tả nổi. Trong bầu không khí hừng hực cả thời tiết lẫn thời sự, hòng tìm chút thư thái, chúng tôi đi xem Người Nhện 2.

Tóm tắt: Bố Peter là một nhà khoa học tài năng, chuyên lãnh vực gien, có khả năng cấy AND của người vào nhện, tạo ra một chủng biến dị có thể tự chữa các vết thương. Nghiên cứu ấy đã bị ông chủ tập đoàn Osborn lợi dụng. Bố Peter không đồng ý. Biết sẽ bị khử, ông cùng mẹ Peter bỏ trốn, để lại Peter 6 tuổi ban đêm vẫn còn thói quen ngủ sáng đèn.

Hai bố mẹ Peter rồi cũng qua đời trên chiếc máy bay, trước khi chết còn kịp gửi một tập tài liệu về đâu thì không nói lúc này.

Peter là một “nạn nhân” của những con nhện mà bố thí nghiệm. Cậu bị chúng cắn, và từ đó cậu có khả năng nhả tơ, nhìn mọi thứ như trong phim chậm (kiểu nhện), và dĩ nhiên cả khả năng leo trèo, bay lượn như nhện.

Peter trở thành người hùng của thành phố. Các vụ án trên đường phố, các đám cháy, dù không ai nhờ, Peter luôn sẵn sàng ứng cứu, nhiều khi bận đến quên cả lễ tốt nghiệp.

Thế rồi sao nữa? Dài dòng quá rồi mà chưa thấy mâu thuẫn đâu…

Thì đây, Harry xuất hiện. Cậu con một của nhà Osborn, về nhận gia tài của cha trước khi ông này qua đời, kèm theo một tiết lộ là cậu cũng sẽ mang căn bệnh di truyền khủng khiếp của người cha, và sẽ phải chết sớm. Harry nghĩ, cứu được mình chỉ có máu của Người Nhện, và phải lấy bằng được máu của Người Nhện.

Harry thuyết phục Người Nhện “cho xin tí huyết”

Thì đây, một biến cố xảy ra: fan cuồng của Peter – một anh kỹ sư Ấn Độ, Mã Lai hay một anh da đen gì đó – là người vẽ ra toàn mạch điện cho tập đoàn Osborn nhưng lại bị cả tập đoàn bắt nạt, một ngày kia gặp tai nạn, bị bọn cá chình điện biến thành quái vật mặt xanh Electro. Trên quảng trường (Thời Đại?), Peter Người Nhện đến để giải quyết-giải cứu Electro, làm sao mà lại để Electro hiểu nhầm là bị anh gài bẫy, và trận thư hùng giữa người hâm mộ với thần tượng diễn ra – như trong đời, bao giờ cũng tàn khốc nhất. Rồi họ thành kẻ thù.

Electro

Đến đây, khi các tuyến ác thành hình, phim bắt đầu có sinh khí đôi chút (chà, cái ác bao giờ cũng mang lại sinh khí hơn cái thiện, là sao? là sao?).

Electro, mặt xanh lè, một thứ quái vật tích trong người những cơn cuồng nộ của kẻ bị chèn ép, mỗi lần xuất hiện là điện giật, điện nổ; một thứ người không biết suy nghĩ, chỉ có cuồng giận. (Nhưng sao lại là một người da màu hiền lành thế này? Nếu Người Nhện 2 chiếu ở những nước có đặc điểm nhân học như cái anh kỹ sư bị biến thành quái vật kia, họ sẽ nghĩ gì? Họ có tủi thân không?)

Anh kỹ sư yếm thế tên Max trước khi biến thành Electro

Rồi nhân vật Harry, với đôi mắt được hóa trang cho thành ác độc, nụ cười lúc hiền lúc hiểm, tóc lật bên đúng kiểu con nhà giàu cớm nắng; khi gặp bố, lúc điều hành cuộc họp… lúc nào cũng cá tính, sinh động, bù lại những phút buồn ngủ mà anh Người Nhện Peter mang lại. Kể cả lúc Harry vô tình gặp cô Gwen trong thang máy, tôi nghĩ bụng, nếu là mình, mình cũng chọn cái thằng này, nó nhiều sinh khí hơn tay Người Nhện kia!

Cậu chủ Harry

Người Nhện Peter – tốt nghiệp trung học mà mặt nhão nhừ tựa chàng nát bia. Người yêu của cậu – cô Gwen Stacy – cũng nhão nhừ không kém. Hay cái màn hình ở rạp nó to quá không biết, nên chỉ thấy cô lợn cợn phấn, không có cái tươi mát của nữ thanh niên. Hai cô cậu nói chuyện tình yêu cũng chán, vờn qua và vờn lại như cặp trung niên rổ rá cạp lại. Trong rạp, đến đoạn cô cậu tán nhau là thanh niên nhai bắp, hút nước ngọt, và tranh thủ nói chuyện…

Những màn đấu nhau của Người Nhện cũng thuần kỹ xảo, vô duyên vô cớ. Dù anh bay nhanh đấy, nhưng sao nó thiếu sinh khí. Chắc do sau mỗi lần bay, về đến nhà cởi áo, người xem chỉ thấy một Peter mặt bị xị như một viên chức công sở bất đắc chí, chứ không phải một người hùng mới xong một chiến tích.

Peter Người Nhện

 

Cô Gwen bồ Người Nhện trong ngày lễ tốt nghiệp

Tóm lại, tình tiết phim thì thôi các bạn đi xem đi cho nó hồi hộp. Tôi chỉ thấy khi ra khỏi rạp là một tâm trạng rã rời, không có một sự xúc động, dù là xúc động công thức của các phim thiện-ác. Lại thấy rõ ràng cái thiện sao mà nhợt nhạt, chán đời; thấy cái ác sao lung linh, đầy tính trường tồn… Về đến nhà, ngủ trưa dậy, trong đầu nếu có vẫn chỉ là bộ mặt xanh lè của Electro, hay đôi mắt mèo vằn lên của Harry cậu cả. Còn Người Nhện… Ôi, khi xem phim còn không muốn thấy mặt anh ta, thì lúc ra khỏi rạp còn gì để nhớ!

*

Phim hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc

Ý kiến - Thảo luận

11:47 Friday,21.11.2014 Đăng bởi:  Đỗ Lê Mạnh Chiến
bài viết rất là hay mong sao người ta lại viết tiếp cho tôi đọc và cho cả mọi người đọc nữa
...xem tiếp
11:47 Friday,21.11.2014 Đăng bởi:  Đỗ Lê Mạnh Chiến
bài viết rất là hay mong sao người ta lại viết tiếp cho tôi đọc và cho cả mọi người đọc nữa 
1:16 Wednesday,7.5.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Mình nhớ trong phiên bản mới của người nhện lần này (Amazing Spiderman) thì nhân vật Peter Parker không có khả năng sinh ra tơ. Điều này được đề cập rõ ràng trong phần đầu tiên khi Peter phải tự tạo ra máy nhả tơ và bị quái nhân bóp nát máy. Còn phần 2 này thì mình chư
...xem tiếp
1:16 Wednesday,7.5.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Mình nhớ trong phiên bản mới của người nhện lần này (Amazing Spiderman) thì nhân vật Peter Parker không có khả năng sinh ra tơ. Điều này được đề cập rõ ràng trong phần đầu tiên khi Peter phải tự tạo ra máy nhả tơ và bị quái nhân bóp nát máy. Còn phần 2 này thì mình chưa xem nên không rõ lắm về sự thay đổi chi tiết này.
Phần về bài viết, cảm ơn Bắp & Nước đã viết bài, đưa tin. Có điều bài viết kể sâu về nội dung quá, khiến mình không dám đọc vì mình chưa đi xem - sợ mất đi tính bất ngờ, hồi hộp.
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả