Nhiếp ảnh

Có ai muốn ăn cùng Martin Parr? 14. 05. 14 - 6:53 am

Soi. P st

Nhiếp ảnh gia Martin Parr nổi tiếng là người chụp nên những bức ảnh sống động về cuộc sống hàng ngày của người dân. Thiên hạ cũng rất khoái những bức chụp cảnh tắm biển không sexy của ông.

Tháng 9 sắp tới, Parr sẽ có thêm một triển lãm nữa, lần này là ảnh chụp… đồ ăn lẫn cung cách ăn uống. Chả là gần đây, trong lúc chu du vòng quanh nước Anh và sang tới Mỹ, Martin nhận ra rằng càng ngày người dân càng ăn uống theo kiểu có hại cho sức khoẻ hơn, và thói quen ăn uống của dân tình đang thay đổi nhiều.

Xúc xích ở New York, Martin Parr

Luôn quan tâm đến cuộc sống của người dân, Martin quyết định làm một chuyến đi xuyên suốt xứ sương mù lần nữa để ghi lại những gì thiên hạ đang bỏ vào mồm. Có điều, lần này Martin mời tất cả những ai đang sống ở xứ sương mù tham gia (sinh viên Việt lẫn các bạn kiều bào có hứng thì cũng nên thử sức xem.) Bạn chụp lại bữa tối của mình, post nó lên trang web của guardian witness Parr sẽ chọn ra tấm ông ưng nhất, rồi ông sẽ đến nhà bạn ăn cơm, chụp lại cảnh ăn uống của gia đình bạn. Cuối cùng, tấm ảnh bạn chụp để gửi đi lẫn ảnh Parr chụp gia đình bạn sẽ nằm trong triển lãm vào tháng 9.

Phải nói rằng, dù 61 tuổi  rồi nhưng Parr lúc nào cũng năng động, mới mẻ. Lúc nào cũng nhớ tới người dân, luôn tìm cách mới để tiếp cận người dân, giờ thì ông vui vẻ mời mọi người tham gia vào triển lãm của mình. Hãy cùng xem những bức ảnh không bóng bẩy màu mè nhưng rất duyên của Martin Parr nào:

Trà chiều ở Anh, Martin Parr. Người Martin đang chụp uống trà chiều để mừng ngày Độc lập của Anh, buồn cười là: cạnh cờ Anh có chậu hoa nhỏ mang màu cờ Pháp.

 

Nếu người Việt vẫn giữ thói quen ăn cơm là chính, dân Ăng-lê hiện nay ăn kem là chính. Martin Parr chụp tại Brighton.

 

Thói quen ăn uống của Mỹ: cocktail có… thịt heo muối chiên. Martin Parr chụp tại bang Wisconsin.

 

Picnic vào mùa hè ở tỉnh Gloucestershire.

 

Dân Anh uống trà tại một cuộc đua ngựa ở Berkshire

 

Ăn bánh doughnut tại một hội chợ ở Mỹ

 

Cà chua bịch, khoai Tây chiên, và cá chiên – món “quốc hồn quốc tuý” đầy dầu mỡ của dân Ăng-lê.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả