Điện ảnh

Noah bị Trung Quốc cấm. Người đã chết trong Avatar sống lại. 13. 05. 14 - 5:35 am

Pha Lê

1.
Phim “Noah” của đạo diễn Darren Aronofksy (từng làm “Thiên nga đen”) hiện đang thu về nhiều lợi nhuận ở Mỹ cũng như các nước châu Âu khác. Theo Kinh thánh thì Noah là nhà tiên tri được Chúa Tròi yêu, Chúa Trời giận loài người nên quyết định dùng một cơn đại hồng thủy để dìm chết thế giới. Tuy nhiên do quý Noah nên Chúa Trời báo trước cho Noah biết, để anh đóng một con tàu lớn để cứu gia đình mình và các muông thú.

Cảnh chạy loạn trong cơn hồng thuỷ, mưa gió bão bùng của phim “Noah”

Kinh thánh thì thế, còn Darren vốn là người vô thần, chả tin gì hết nên ông đạo diễn lấy tên Noah, lấy cảm hứng từ Kinh thánh rồi vẽ ra một phim liên quan nhiều tới môi trường chứ truyện trong Kinh Thánh thì không có mấy. Những người mộ đạo tẩy chay phim này vì cho rằng nó lệch quá so với sách, nhưng dù vậy phim cũng rất thành công về mặt lợi nhuận.

Cảnh Noah đóng tàu trong phim. Phim cũng có hồng thủy, có tàu nhưng câu chuyện thì khác với Kinh thánh khá nhiều. Lý do thiên tai liên quan tới nạn phá hoại môi trường nhiều hơn.

Do vẽ vời lên tôn giáo – cái luôn là thứ nhạy cảm – nên Noah bị khá nhiều nước cấm chiếu. Đầu tiên là Malaysia đưa tin họ sẽ cấm phim này, do đạo Hồi tin rằng Noah là một vị tiên tri, mà thể theo đạo thì không ai được quyền “giả” các vị tiên tri (dù để đóng phim.) Các nước đạo Hồi như Indonesia, Ả rập Thống nhất… cũng cấm Noah luôn. Nhưng thôi cái cấm này còn hiểu được.

Nam tài tử Russell Crowe trong vai Noah

Gần đây nhất, Trung Quốc đang xét xem có nên đem Noah về chiếu không (dù Việt Nam đã chiếu từ đời nào rồi.) Nhưng ngày 9. 5 vừa qua, Trung Quốc thông báo lệnh cấm phát hành Noah với lý do lý trấu là nước Trung Quốc không ủng hộ những văn hóa phẩm quảng cáo cho tôn giáo.

Mỹ thì cười hề hề vì chính Noah bị dân mộ đạo chê là chả giống gì với Kinh thánh. Trung Quốc đã đọc Kinh lẫn xem phim chưa mà cấm nhỉ?

2.
Thôi Trung Quốc cấm thì cứ cấm, còn Mỹ vẫn vui vẻ làm (nhiều) phim. Mới đây, James Cameron thông báo rằng Avatar sẽ tiếp tục thêm 3 phần nữa, ra mắt lần lượt vào năm 2016, 2017, và 2018. James sẽ quay cùng lúc 3 phần (giống cách Peter Jackson làm “Chúa nhẫn”) để tiết kiệm thời gian và tiền; thay vì quay từng phần riêng lẻ. James thông báo luôn rằng nữ diễn viên “ruột” Sigourney Weaver (từng đóng vai tiến sĩ Grace trong phần 1) sẽ có mặt trong cả 3 phần tiếp theo.

Weaver trong Avatar 1

Các fan hơi ngạc nhiên vì nhân vật tiến sĩ Grace đã hy sinh trong phần 1, giờ sao đội mồ sống lại được? Nhưng phim giả tưởng mà, thể nào James cũng bịa ra một lý do gì đấy. Weaver nói “Thật là đầy thách thức nhỉ? Tôi không thể tiết lộ gì nhiều (về cốt truyện) được, chỉ dám cho mọi người biết rằng nhiệm vụ của tôi trong mỗi phần sẽ khác, và hình dạng của tôi trong mỗi phần cũng khác nữa.”

Lúc dùng avatar để biến mình thành người tộc Navi, nhân vật Grace của Weaver sẽ trông như thế này. Có thể trong các phần sau tiến sĩ Grace sẽ “sống lại” bằng cách “download” não mình xuống một thân xác Navi mới chăng?

Đúng là trí tưởng tượng làm nên tất cả, còn khắt khe như Trung Quốc thì không có phim xem.

Ý kiến - Thảo luận

9:53 Tuesday,13.5.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Chắc sau khi đánh bọn Người Trời về hành tinh của họ, số đồng minh cùng loài với Jake chả còn bao nhiêu nên Cameron mới cho Grace sống dậy bầu bạn cho đỡ lạc lõng ấy mà. Nghe lời của Weaver thì hình dạng Grace có khả năng sẽ hòa nhập vào nhiều dạng sinh vật khác vì Pandora có hệ sinh th&aa
...xem tiếp
9:53 Tuesday,13.5.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Chắc sau khi đánh bọn Người Trời về hành tinh của họ, số đồng minh cùng loài với Jake chả còn bao nhiêu nên Cameron mới cho Grace sống dậy bầu bạn cho đỡ lạc lõng ấy mà. Nghe lời của Weaver thì hình dạng Grace có khả năng sẽ hòa nhập vào nhiều dạng sinh vật khác vì Pandora có hệ sinh thái kết nối qua Eywa mà :D

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả