Điện ảnh

Đến Hollywood cũng phải “nịnh” Trung Quốc 05. 06. 13 - 7:12 am

Mấy bài báo về phim hiện nay ở phương Tây đang rôm rả một đề tài: “nịnh” Trung Quốc. Ở Hollywood, kịch tác gia William Goldman từng nói rằng “Không ai biết cái gì cả.” Nhưng bây giờ thì ai cũng biết một điều: bất kể bạn làm gì, bạn phải đối đãi tốt với Trung Quốc.

Nếu phim của bạn có một kẻ xấu người Trung Quốc, bạn phải đổi quốc tịch cho hắn. Nếu phim không có cảnh quay ở Trung Quốc, hãy thêm vào –  ưu tiên quay những tòa nhà trọc trời sáng lấp lánh. Nếu dự án sản xuất phim thiếu đối tác Trung Quốc, bạn phải đi tìm cho ra đối tác ấy. Nếu bộ phận kiểm duyệt ở Bắc Kinh ghét cảnh nào đó, bạn phải cắt ngay.

Một cảnh trong Skyfall – phim 007 mới nhất, quay ở Thượng Hải. Theo tiết lộ thì các nhà làm phim phải nghĩ kịch bản làm sao cho James Bond có mặt ở Thượng Hải một cách hợp lý nhất.

Cúi chào Trung Quốc đã trở thành phản xạ của các diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn, lẫn các ông chủ Studio; tất cả nhằm theo đuổi số lợi nhuận (thu từ phòng vé) lớn thứ hai trên thế giới. Và cứ theo đà này thì Trung Quốc sẽ nhanh chóng soán ngôi “thị trường phim đứng đầu” của Hollywood.

Những phim gần đây, như Iron Man 3 hay Django Unchained, rồi những phim bom tấn chính hiệu như Transformer 4 hoặc World War Z (của Brad Pitt) phải chỉnh sửa lại để làm hài lòng khán giả của như chính phủ Trung Quốc, dẫn đến chuyện dân tình cáo buộc Hollywood vị tiền bỏ nghệ thuật.

Một cảnh của phim “World War Z” có Brad Pitt đóng vai chính, theo báo cáo thì đạo diễn đã phải cắt bớt một số lời thoại bên Trung Quốc không thích, nên bản phim World War Z của Trung Quốc sẽ khác với bản của Mỹ tí xíu.

  

“Iron man 3” còn kinh hơn, quay hẳn một đoạn riêng cho bản phim chiếu ở Trung Quốc, với cảnh Iron Man được bác sĩ Trung Quốc cứu.

“Nó trầm trọng tới độ mọi người đều đang suy nghĩ: làm thế nào chúng ta có thể dựng một bộ phim ít nhất là không khiến dân Trung Quốc khó chịu” Peter Shiao – chủ tịch của hãng phim liên doanh US-China Film Summit nói. Ông cũng tiết lộ thêm rằng các kịch bản hiện nay không tìm nhân vật ác ở Trung Quốc nữa. “Người Trung Đông hiện đang phải chịu nạn làm kẻ xấu, và chắc vẫn phải xấu thế cho đến khi thị trường điện ảnh của họ đi lên. Buồn, nhưng đấy là sự thật.”

Nếu kẻ xấu gốc Á xuất hiện, họ thường là người Bắc Triều Tiên, giống như trường hợp của hai tác phẩm điện ảnh gần đây là Olympus has fallenRed Dawn.

Một cảnh trong “Olympus has fallen” (đang chiếu ở Việt Nam) với kẻ xấu Kang Yeon Sak người Bắc Hàn bên tay trái.

Năm ngoái, lợi nhuận phòng vé ở Trung Quốc tăng đến 30%, thu về 2,7 tỷ Đô, vượt mặt Nhật Bản. Với 10 rạp phim mở ra mỗi ngày, trong một thập kỷ nữa Trung Quốc không chừng sẽ vượt luôn cả Hollywood.

Ngoài lợi nhuận, một lý do khác khiến các studio phải nịnh Trung Quốc là chính phủ nước này chỉ cho chiếu 34 phim nước ngoài mỗi năm, với mục đích bảo vệ phim nội địa. Để chen vào cái danh sách 34 phim đó, một bộ phim Hollywood phải làm hài lòng, hoặc ít nhất là không khiến cho giới chức trách Trung Quốc thấy khó chịu.

Buổi ra mắt Iron man 3 ở Trung Quốc – một tác phẩm lọt vô được danh sách 34 phim. Trong buổi ra mắt, diễn viên chính Robert Downey, Jr đã nói rằng “Tôi yêu mọi thứ của Trung Quốc” (chắc Robert chưa xài thử sữa bột cho em bé của Trung Quốc)

Đạo diễn Joss Whedon đang chuẩn bị quay Avenger phần 2, anh hiện cũng lo lo về những yêu cầu nịnh Trung Quốc của các nhà sản xuất: “Tôi đang viết kịch bản, và nếu có ai đó đến gặp tôi rồi phán ‘chúng tôi đang muốn quay phân đoạn này ở Trung Quốc’ thì chà, tôi bắt buộc phải vắt óc ra suy nghĩ về cái yêu cầu đó.”

Đến James Cameron cũng tính toán chuyện thêm vào chút “chất Trung Quốc” cho các phần tiếp theo của Avatar, James nói rằng cũng “lô-gíc” thôi nếu hành tinh Pandora có thêm nhân vật Trung Quốc.

Ôi, con gấu trúc Trung Quốc, giờ đã hiện rõ là con gấu dữ, đến nghệ thuật cũng in bóng nanh vuốt.

Ý kiến - Thảo luận

13:13 Tuesday,18.2.2014 Đăng bởi:  Long Cương
Bài này viết hay đấy. Cái "nước lạ" này càng ngày càng khuynh đảo thế giới các cụ nhở, từ chính trị, quân sự tới văn hóa, nghệ thuật. Từ mai đi học tiếng tàu một cái cho nó đỡ lạc hậu thôi.

...xem tiếp
13:13 Tuesday,18.2.2014 Đăng bởi:  Long Cương
Bài này viết hay đấy. Cái "nước lạ" này càng ngày càng khuynh đảo thế giới các cụ nhở, từ chính trị, quân sự tới văn hóa, nghệ thuật. Từ mai đi học tiếng tàu một cái cho nó đỡ lạc hậu thôi.
 
10:14 Friday,7.6.2013 Đăng bởi:  BEJINWOOD
Bài hay quá, nhiều thông tin đáng nghĩ . Nhưng không có tên người viết để cảm ơn. Hay là cũng sợ không làm hài lòng khán giả cũng như ở trển phía bển.
 
...xem tiếp
10:14 Friday,7.6.2013 Đăng bởi:  BEJINWOOD
Bài hay quá, nhiều thông tin đáng nghĩ . Nhưng không có tên người viết để cảm ơn. Hay là cũng sợ không làm hài lòng khán giả cũng như ở trển phía bển.
  

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả