Tạp hóa - Xã hội

13. 6: Brazil và Croatia – dĩ nhiên là Brazil thắng rồi 11. 06. 14 - 6:22 pm

Bóng Tròn Xoe

SOI: Bắt đầu từ đêm 12. 6, rạng sáng ngày 13. 6, trên các sân cỏ Brazil, trái bóng Brazuca bắt đầu lăn, mở đầu cho một tháng điên rồ của World Cup 2014. Trên nguyên lý “không có gì thuộc về con người mà lại xa lạ với Soi” nên cho dù không phải trận nào cũng mắt nhắm mắt mở theo dõi được cho kịp với các họa sĩ, Soi cũng sẽ phản ánh phần nào không khí World Cup để giúp vui hầu bạn đọc.

MELBOURNE – Ảnh của David Callow. Cho thấy một quả bóng bay khổng lồ trong hình dạng Chúa Cứu Thế của Brazil khoác áo đội tuyển Úc bay trên bầu trời Melbourne để ủng hộ đội tuyển Úc lên đường dự 2014 World Cup tại Brazil. Trận đầu tiên của đội tuyển Úc là gặp đội Chile (cả hai thuộc bảng B), diễn ra vào ngày 14. 6. 2014. Có tất cả 32 đội bóng tham dự cuộc hẹn Brazuca ở Brazil lần này và đội nào cũng muốn Chúa mang quốc tịch nước mình, nhưng rốt lại, phải sau một tháng nữa, đến ngày 14. 7, người ta mới thật sự biết Chúa mang quốc tịch nào!

 

World Cup 2014 diễn ra trong một không khí căng thẳng không những vì tình hình phản đối World Cup của một nửa nước Brazil, mà còn vì FIFA đang gặp bao nhiêu là chỉ trích, cáo buộc tham nhũng. Trong hình là hí họa của Chapatte vẽ một cậu bé Brazil nêu mơ ước sẽ là ngôi sao bóng đá, trong khi đó một tên du thủ du thực chỉ mơ là lãnh đạo FIFA! Dù sao thế cũng đỡ tệ hơn là đứa du thủ du thực mơ thành cầu thủ còn cậu bé mơ làm lãnh đạo FIFA!

 

Thập diện mai phục, nhưng Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter (ảnh) vẫn nói chắc như đinh đóng cột: “FIFA tin tưởng đây sẽ là kỳ World Cup quy mô và thành công nhất trong lịch sử.” Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff (ảnh), cũng hứa (bừa) là sẽ đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất về sân bãi, dịch vụ, an ninh…

 

Về quy mô thì chắc chắn rồi, bởi đây là kỳ Worl Cup chi nhiều tiền nhất từ trước đến nay (11,5 tỷ USD) và lực lượng an ninh được triển khai đông đảo nhất tại các thành phố của Brazil, nơi diễn ra các trận đấu. Cho dù vậy, câu cửa miệng của cảnh sát Brazil khuyên các du khách tới đấy xem bóng đá vẫn là: “Nếu gặp cướp, bạn hay nộp hết, đừng chống cự vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”

 

3h sáng ngày 13. 6. 2014 (theo giờ Việt Nam), trận đầu tiên của World Cup 2014 sẽ diễn ra giữa hai đội Brazil và Croatia (bảng A) trên sân Corinthian sức chứa 65.000 người ở thành phố Sao Paulo. Khỏi cần đoán cũng có thể nói Brazil sẽ thắng, có thể sẽ chỉ là tỉ số 2 – 1 cho nó vẻ vang và hòa nhã vừa đủ. Nếu không, ít nhất cũng phải thắng 1 quả, bởi đây là nhiệm vụ quốc gia: không thắng trận này thì giới công nhân hiện đang đình công tại Sao Paulo lại càng nổi điên lên. Chiến thắng sẽ làm họ dịu xuống, hy vọng thế. Trong bức ảnh này của AP là cuộc biểu tình phản đối việc Brazil đăng cai World Cup với 1.500 người tham gia và sau đó có 54 người bị bắt. Trên đường đi họ đập cửa kính của 3 nhà băng và làm hỏng một trạm xe điện ngầm. Họ đòi chính phủ tập trung cho các chương trình chăm sóc sức khỏe, học đường, hơn là dành hàng tỉ đô cho việc đăng cai.

 

Mỗi cầu thủ Brazil lần này sẽ phải là một chiến sĩ, và siêu sao Neymar đang hứa hẹn trở thành anh hùng dân tộc. Trong hình: Hí họa vẽ Neymar giúp đội Brazil thắng tới 5-0 trước đội Nam Phi ngay trên sân Johannesburg. Các cầu thủ Nam Phi thay vì thi đấu cản phá Neymar thì lại vì quá hâm mộ nên chạy theo Neymar, ông thì xin chữ ký, ông muốn chụp hình chung bằng smartphone, ông bày tỏ tình yêu với Neymar…

 

Neymar còn nổi tiếng với vụ chuyển nhượng từ Santos sang Barca, với số tiền chênh lệch rơi vào túi… bố chàng, khiến cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha phải vào cuộc, và kết quả là Chủ tịch Barca, Rossel bị bay chức. Trong hí họa này, 37,9 triệu USD chính là số tiền hoa hồng mà bố Neymar nhận được, và cái giá đó là cái đầu của cựu Chủ tịch Barca Sandro Rosell

Cuối cùng, một dự đoán khác là chắc chắn trong trận khai mạc World Cup trên sân Corinthian sáng 13-6 này, số cổ động viên của Brazil sẽ nhiều hơn số cổ động viên Croatia! (Đoán thế mà cũng đoán, nhỉ?)

*

Kết quả: Brazil thắng Croatia 3-1

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả