Tạp hóa - Xã hội

14. 6: Đoán không cần Bạch tuộc:
Tây Ban Nha thắng Hà Lan 1-0 13. 06. 14 - 2:09 pm

Bóng Tròn Xoe

3h sáng 14. 6. 2014, một trong những trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng bảng World Cup 2014 sẽ diễn ra giữa Tây Ban Nha (bò tót đỏ) và Hà Lan (sư tử cam). Năm nay, không hy vọng gì được xem cô phóng viên thể thao Sara Carbonero (ảnh) tường thuật như ngày nào cô bàn về trận đấu giữa Tây Ban Nha gặp Ý ở Euro 2012, tuy cũng có (nhiều) người coi cô là “Được đường hình mà hỏng đường tiếng; người đẹp mà óc hẹp!” Hồi Euro 2012, đa số cổ động viên Tây Ban Nha đã nhất trí xếp vào cô vào diện “thảm họa bình luận”. Nhưng năm nay, có mong được nhìn cô cầm mic cũng không xong.

 

Lý do: Hiện người từng được FHM Mỹ bình bầu là “Phóng viên Sexy nhất Thế giới” không thể mặc phong phanh được nữa; cô đang bận cho con ăn sữa, cháu mới được 5 tháng tuổi, là con trai của cô với thủ môn chính của đội tuyển Tây Ban Nha: Iker Casillas (hình), đội trưởng, và là người góp phần giúp Tây Ban Nha giành 3 chức vô địch: Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Đời người thôi thế cũng là quá đủ.

 

Cầu môn thì có thể an tâm với “Thánh Iker”, nhưng hàng công thì huấn luyện viên trưởng đội Tây Ban Nha, “quý ông Del Bosque” (chắp tay trong hình) đang phải tích cực nguyện cầu cho tiền đạo Diego Costa mau bình phục chấn thương. Tiền đạo gốc Brazil này năm nay mới được Chelsea mua về với giá 32 triệu bảng nhưng bị chấn thương liên miên. Nếu không sớm bình phục, khả năng là Costa chỉ dùng để làm cảnh, ngồi trên ghế cho phóng viên truyền hình… ngắm.

 

Hàng công thôi đành trông chờ vào Villa và Torres vậy, cũng siêu sao cả. À quên, còn Pedro nữa chứ! May mắn cho Pedro-Rodrguez (hình) là anh sở hữu một tài năng hiếm có: anh chơi tốt cả hai chân lẫn ở cả hai vị trí trên sân là tiền đạo và tiền vệ. Còn điều không may cho anh là “lỡ” ở vào biên chế của Barcelona, đội bóng có hai “siêu sao” cực khủng là Messi và Neymar, đều thuộc hàng thượng thặng. Chính vì thế mà ở Barcelona, mặc dù đã 27 tuổi mà Pedro vẫn còn được coi là “tiền đạo trẻ”, bởi vẫn phải núp dưới bóng của hai siêu sao kia, thỉnh thoảng lại sắm vai người hùng bất đắc dĩ mỗi khi một trong hai đồng đội nổi danh của mình…bị chấn thương! Nhưng biết đâu đấy, khi trong đội tuyển quốc gia, không có cả Neyma lẫn Messi, Pedro lại sắm vai người hùng thật sự!

 

Nhân điểm mặt siêu sao, nói thêm, Tây Ban Nha lắm siêu sao nhưng siêu sao nổi tiếng nhất của xứ Bò Tót quanh năm suốt tháng lại là một cầu thủ…Bồ Đào Nha: Ronaldo! Ronaldo chơi cho Real Madrid của Tây Ban Nha, và như trong hí họa trên cho thấy, các siêu sao người Tây Ban Nha trong câu lạc bộ này như Raul (một thời) và Casillas (hiện tại) chỉ còn biết ganh với khoản tiền chuyển nhượng khủng 94 triệu euro của Ronaldo. Dĩ nhiên Ronaldo năm nay chơi cho tuyển Bồ ở World Cup, ở bảng G, và sẽ phải lo mà chống chọi với cỗ xe tăng Đức, nếu không giỏi sẽ không có cơ hội gặp lại các “bạn banh” Tây Ban Nha ở những vòng trong.

 

Ngoài ra, cổ động viên Tây Ban Nha có thể trông chờ vào “truyền thống” thua Tây Ban Nha của Hà Lan! Còn nhớ World Cup trước, Bạch tuộc Paul ở Đức dự đoán trúng phóc trận chung kết Tây Ban Nha thắng Hà Lan 1-0 trước khi chú bạch tuộc này đi vào cõi vĩnh hằng với những dòng thông báo đau buồn trên báo chí khắp thế giới. Hí họa này của Andy Davey là để ám chỉ trọng tài Anh Howard Webb – người đạt kỷ lục World Cup vì đã dùng tới 14 thẻ vàng và một thẻ đỏ trong trận chung kết năm ấy giữa Tây Ban Nha với Hà Lan, trong bộ dạng của Bạch tuộc Paul. Năm nay, trong tài Howard Webb cũng sẽ bắt cho World Cup và đó là điềm may cho Tây Ban Nha. Trong hình, hai quan chức FIFA đứng trong trại huấn luyện của các trọng tài, ngó Bạch tuộc Paul và nói: “Có con bạch tuộc Đức kia thì kiểu gì cũng xong”.

Tóm lại: Đoán thế này nhé: Tây Ban Nha thắng Hà Lan 1-0

*

Kết quả: Tây Ban Nha  thắng Hà Lan 5-1

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả