Nghệ sĩ thế giới

Lời xin lỗi muộn của Caminero với Ai Weiwei + 100 giờ dạy mỹ thuật 16. 08. 14 - 9:13 am

M. Nha lược dịch

 

Một người đi ngang triển lãm của nghệ sĩ Ngải Vị Vị (Ai Weiwei) có tên “”According To What?” tại Perez Art Museum Miami (PAMM) hôm 18 tháng Hai, 2014, Miami, Florida. Hôm 26 tháng Hai, họa sĩ gốc Dominica Maximo Caminero đã đập vỡ một chiếc bình có giá 1 triệu USD, coi đó là một hành động phản đối việc bảo tàng quá chú trọng đến nghệ thuật quốc tế, thay vì quan tâm đến các nghệ sĩ địa phương. Ảnh: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Tin từ AFP cho biết, hôm thứ Tư 13. 8. 2014 vừa rồi, họa sĩ Mỹ gốc Dominica, Maximo Caminero, đã công khai thú nhận tội và xin lỗi vì đã đập vỡ chiếc bình quý của Ai Weiwei trong một triển lãm ở Miami hồi tháng 2. 2014, tại Bảo tàng Nghệ thuật Perez.

Maximo Caminero, 51 tuổi, họa sĩ tại địa phương, phải trả 10,000 USD tiền bồi thường và 18 tháng thử thách sau khi đã yêu cầu được giảm án.

Caminero đã đập chiếc bình, gọi đó là hành động phản đối bảo tàng cứ bày tác phẩm của các nghệ sĩ quốc tế trong khi ít đoài hoài đến nghệ sĩ địa phương.

Họa sĩ này viết trong một bức thư xin lỗi, “Lúc ấy tôi đã sai. Tôi vẫn nghĩ đến việc làm ấy của mình mỗi ngày, và tôi thấy thật khó mà sống được với việc mình đã làm, nó ám ảnh tôi hoài.”

Caminero cũng phải thực hiện 100 giờ phục vụ cộng đồng, đó là dạy không công các lớp học về nghệ thuật.

Lilly Ann Sanchez, một luật sư của bảo tàng, nói với tờ Miami Herald: “Ông ấy cũng đã hiểu được hành động phá hoại tài sản của người khác là hoàn toàn không thích hợp.”

Lúc trước người ta định giá chiếc bình thời Hán của Ai Weiwei là 1 triệu USD, nhưng sau đó con số này đã được giảm xuống rất nhiều.

Tại triển lãm của nghệ sĩ Ngải Vị Vị (Ai Weiwei) có tên “”According To What?”

Ai Weiwei đã sơn những chiếc bình Hán này (có vào khoảng 206 trước Công nguyên đến năm 220) bằng những màu sơn rực rỡ, thuộc dự án “Những chiếc bình sặc sỡ” của ông.

Hồi tháng Hai, khi nhận được tin có người đập vỡ bình của mình trong triển lãm, nghệ sĩ 56 tuổi này khá thờ ơ: “… Tác phẩm của tôi vẫn thường bị đập, bị phá trong các cuộc triển lãm ấy mà,” ông nói.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả