Khác

Lễ khai mạc già nua
của Festival Mỹ thuật Trẻ 2014 21. 08. 14 - 2:56 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

Hồi 3 năm trước ( 2011 ), tôi có tham dự buổi khai mạc Festival Mỹ thuật Trẻ toàn quốc lần thứ hai, được tổ chức ở Vân Hồ. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi được dự khai mạc một Festival mỹ thuật Việt Nam lớn nhất từ trước tới giờ. Thời điểm đó, sự đa dạng về thể loại, hình thức, tác phẩm và tác giả là dấu hiệu đáng mừng cho nền mỹ thuật Việt Nam đương đại.

Ngày 20. 8. 2014, Festival Mỹ thuật Trẻ toàn quốc lần thứ ba được khai mạc tại trường Đại học Mỹ thuật, tức trường Yết Kiêu. Không khí trước lúc khai mạc có vẻ trầm lắng hơn nhiều so với “ngày xưa”.
 

Khác hẳn với buổi khai mạc hoành tráng cách đây 3 năm trước, festival lần thứ 3 đơn giản hơn rất nhiều, chỉ có một cái phông xanh đặt ở giữa trung tâm. Đằng trước là một cái bục cho người đọc diễn văn.

 

30’ trước giờ khai mạc, cả hội trường vẫn vắng tanh. Có lẽ để cho không khí bớt ảm đạm nên ban tổ chức đã thay thứ nhạc du dương chào đón quan khách bằng nhạc Dance cho sôi nổi.

 

Chú Vi Kiến Thành đến từ rất sớm, cánh nhà báo lúc sau đến ai cũng tranh nhau phỏng vấn chú về Festival lần này.

 

Gần đến giờ khai mạc mọi người mới đến đông hơn một chút. Cũng như bao triển lãm khác, các họa sĩ lại tụ tập với nhau tán dóc. Người áo đen, đeo kính, theo họa sĩ Phạm Huy Thông cho biết là họa sĩ Phan Hải Bằng, anh lặn lội từ Huế ra đây.

 

Hoặc ngồi chờ cho buổi lễ khai mạc được bắt đầu để còn được vào xem tranh (cho đúng thủ tục).

 

Giám tuyển Nguyễn Như Huy (áo xanh đen) từ trong Sài Gòn ra cũng nằm trong thành phần ban giám khảo. Người đứng cạnh anh, cũng theo Phạm Huy Thông cho biết, là điêu khắc gia Phạm Thái Bình của nhóm New Form. Hiện anh đang là giảng viên bộ môn nội thất, trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội. Cảm ơn Phạm Huy Thông nhé.

 

Các vị khách quan trọng và đúng giờ của festival đã có mặt (từ trái qua phải): Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên, Cục phó cục Mỹ thuật Đoàn Thị Thu Hương, Trưởng ban kiểm tra hội Mỹ Thuật Việt Nam, họa sĩ Thành Chương, Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh Vi Kiến Thành, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Phan Văn Tiến, và nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường (ngoài cùng bên phải).

 

Thứ trưởng Vương Duy Biên lên đọc diễn văn khai mạc Festival. Ông cho biết ở festival lần này có 762 tác phẩm tham gia và hội đồng đã lựa chọn được 112 tác phẩm xuất sắc nhất trên khắp cả nước để đem ra trưng bày. Bài diễn văn ngắn, nhanh và gọn.

 

Ngay sau đó là màn tặng hoa cho các ủy viên hội đồng nghệ thuật (từ trái qua phải ): họa sĩ Đào Quốc Huy, nhà điêu khắc Lê Lạng Lương , họa sĩ Vũ Đình Tuấn (giảng viên ĐHMT ), họa sĩ Thành Chương, họa sĩ Vi Kiến Thành , hiệu trưởng đại học mỹ thuật họa sĩ Lê Văn Sửu và họa sĩ Như Huy.

 

Khán giả có vẻ đã quá quen và cũng hơi vô tổ chức kiểu nghệ sĩ, ai làm việc nấy, không mấy quan tâm chú ý, chỉ chờ khi nào khai mạc xong còn vào xem tranh.

 

Xong thủ tục tặng hoa là cắt băng khánh thành, mở cửa cho khách vào tham quan triển lãm. Nhớ tại festival lần trước, sau khi khai mạc là đến hai tác phẩm trình diễn của Lê Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Hè. Năm nay thì không có tác phẩm trình diễn nào cả nên cũng bớt vui.

 

Mọi người ùa vào xem tranh. Theo trí nhớ của tôi thì phòng triển lãm của trường Mỹ Thuật có lắp đặt điều hòa nhưng hôm nay lại không bật, thế nên với số lượng người ùa vào xem cùng lúc đông như thế khiến cho cái phòng triển lãm đã bí nay còn hầm hập, đầy mùi người. Đây là không gian triển lãm tầng 1.

 

Thứ trưởng Vương Duy Biên đi một vòng xem tranh. Ông xem tranh nhanh quá đến nỗi cánh phó nháy lùi không kịp để bắt hình.

 

Không gian tầng hai có vẻ dễ thở và thông thoáng hơn rất nhiều. Chắc vì thế mà trên tầng hai có trưng bày nhiều tác phẩm sắp đặt, điêu khắc và video art hơn (vì tốn nhiều không gian hơn).

 

Mặc dù festival lần nay quy mô nhỏ hơn cách đây 3 năm trước, nhưng khi bước vào phòng triển lãm không khí lại náo nhiệt, các nghệ sĩ và người xem trao đổi bình luận rất rôm rả.

 

Đây là một phòng triển lãm nhỏ năm bên cánh trái của trường. Phòng này trưng bay nhiều tác phẩm to lớn hơn.

Đôi điều về khán giả xem lần này: Khán giả đa phần là các nghệ sĩ và gia đình các nghệ sĩ, thế nên buổi khai mạc hôm nay các khán giả có phần xem qua loa rồi về (hiện tượng xảy ra ở rất nhiều triển lãm khác), sinh ra cái cảnh ban đầu chen nhau vào xem xong tí sau đã lũ lượt ra về.

So với Festival lần thứ hai cách đây 3 năm thì thực sự lễ khai mạc Festival lần này là một sự sa sút nặng nề về mặt tưng bừng. Nếu như không có dòng chữ “Festival mỹ thuật trẻ toàn quốc 2014” được treo trên cái biển xanh to ngoài sân trường thì tôi cứ cảm giác như đang đi xem một buổi triển lãm quy mô lớn của các sinh viên đại học mỹ thuật tự đứng ra tổ chức.

Vể mặt tổ chức buổi khai mạc thôi, chả lẽ chúng ta đang thụt lùi sao?

Mời các bạn xem một số tác phẩm của Festival này vào bài kế tiếp.

Ý kiến - Thảo luận

12:39 Saturday,23.8.2014 Đăng bởi:  Đinh Thanh Hai
Bài viết nhẹ nhàng và sâu lắng quá, sâu thật!
...xem tiếp
12:39 Saturday,23.8.2014 Đăng bởi:  Đinh Thanh Hai
Bài viết nhẹ nhàng và sâu lắng quá, sâu thật! 
10:16 Saturday,23.8.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Lâu lắm rồi mới thấy Tịch Ru viết bài. Đi đâu mà lâu thế:))
...xem tiếp
10:16 Saturday,23.8.2014 Đăng bởi:  IQ ABC
Lâu lắm rồi mới thấy Tịch Ru viết bài. Đi đâu mà lâu thế:)) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả