Nhiếp ảnh

Prokudin-Gorsky: ảnh đẹp nhờ học… Hóa 27. 09. 14 - 7:46 am

Hoàng Lan lược dịch

.

Thác Kivach. Sông Suna, 1915

Nhân bài nhiếp ảnh Nga có nhắc đến Sergey Prokudin-Gorsky, nên bài này giới thiệu một chút về ông nhé, dựa theo tài liệu từ Wiki.

Sergey Prokudin-Gorsky (1863 –1944) sinh ra trong một gia đình quý tộc của St Petersburg. Nhờ gia thế của mình, Prokudin-Gorsky có điều kiện đi đến nhiều nơi và học được nhiều thứ mà người thường khó lòng có cơ hội tiếp cận. Thời trẻ, chàng thanh niên Prokudin-Gorsky ghi danh vào Viện Công nghệ Saint Petersburg. Ban đầu ông theo ngành hóa, trở thành học trò của nhà hóa học Nga nổi tiếng Dmitri Mendeleev. Sau đó ông học thêm nhạc và hội họa tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia.

Vào năm 1902, Prokudin-Gorsky đến Berlin, ông ghi danh vào khóa đào tạo 6 tuần của chuyên gia hóa học nhiếp ảnh Adolf Miethe (vốn là nhà hóa học nhiếp ảnh vượt trội nhất của Đức thời bấy giờ). Adolf tận tình chỉ vẽ cho Prokudin-Gorsky biết về tính nhạy sáng của màu sắc khi chụp hình, và những kiến thức về ảnh cũng như về hóa học đã giúp Sergey sáng tạo nên phương pháp in đẳng sắc sau này.

Thích ảnh in đẳng sắc của Prokudin-Gorsky, vào những năm 1904 – 1916 Nga Hoàng Nicholas Đệ Nhị đặt hàng ông  ghi lại hình ảnh toàn đế quốc Nga, cho phép ông chu du khắp mọi miền đất nước. Nhờ vậy mà ảnh của Prokudin-Gorsky đã vô tình trờ thành bộ tài liệu vô giá về con người cũng như cảnh sắc nước Nga trước khi vùng đất này bước vào một thời kỳ đầy kịch tính. Theo tài liệu ghi chép, Prokudin-Gorsky đã chụp hơn 3500 ảnh âm bản qua những chuyến hành trình xuyên tổ quốc.

Tuy nhiên, tình hình căng thẳng tại Nga sau đó đã khiến bộ ảnh của Prokudin-Gorsky bị thất lạc, rồi bị lãng quên trong vài thập kỷ. Năm 1948, Thư viện Quốc hội Mỹ mới lùng được 1902 trong số 3500 ảnh âm bản của ông (những âm bản khác giờ không ai biết đang ở đâu). Dần dà rồi ai nấy cũng phải thán phục tài năng lẫn phương pháp in đẳng sắc của Prokudin-Gorsky, nhưng tiếc thay đến lúc đó thì nhiếp ảnh gia không còn sống nữa, Prokudin-Gorsky chưa bao giờ thấy cảnh tác phẩm để đời của mình được cả thế giới công nhận và đem đi triển lãm khắp mọi nơi.

Phơi lưới trên hồ Seliger, 1910

 

Mùa thu. Một làng Gorki. Borodino, 1911

 

Ostrecheny. 1909

 

Người đàn ông không quen biết (khoảng 1905 – 1915)

 

Làm khuôn nghệ thuật. Kasli, 1910

 

Trên chiếc xe goòng gần Petrozavodsk của tuyến Murman, 1915

 

Trên đường

 

Dân Mugan (?). Gia đình ở làng Grafovka.

 

Các cô gái nông dân, 1909

 

Cô gái với dâu vườn, 1909

 

Bữa trưa trên đồng gặt, 1909

 

Nhóm hái trà. Hy Lạp (Chakva)

 

Các thầy tu lao động. Trồng khoai tây. 1910

 

Phơi rơm ở tu viện. Tu viện Leushinsky, 1909

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

18:11 Tuesday,30.9.2014 Đăng bởi:  Nghia Dang
trước đây và bây giờ

http://www.pravmir.ru/po-sledam-prokudina-gorskogo-russkie-svyatyini-100-let-spustya/
...xem tiếp
18:11 Tuesday,30.9.2014 Đăng bởi:  Nghia Dang
trước đây và bây giờ

http://www.pravmir.ru/po-sledam-prokudina-gorskogo-russkie-svyatyini-100-let-spustya/ 
10:18 Saturday,27.9.2014 Đăng bởi:  candid
Về kỹ thuật chụp và in của ông này em cũng từng có 1 bài. Hình như có dẫn link lên soi.
...xem tiếp
10:18 Saturday,27.9.2014 Đăng bởi:  candid
Về kỹ thuật chụp và in của ông này em cũng từng có 1 bài. Hình như có dẫn link lên soi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

LẦN HỒI: Phương tiện hay đam mê của người trẻ?

An Bàng thực hiện (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả