Tin tức

Tin-ảnh: Thế giới nghệ thuật cũng hùm beo 27. 11. 14 - 7:41 pm

Hữu Khoa tổng hợp và dịch

 

1. C.E.O của Sotheby’s – ông William Ruprecht (hình) – đã có quyết định rời vị trí sau 14 năm làm C.E.O và 34 năm làm việc cho nhà đấu giá này. Mặc dầu thông cáo báo chí của Sotheby’s nói đây là một cuộc chuyển giao êm thấm và được cả đôi bên nhất trí, một vài nguồn khác cho biết đây là hậu quả cuộc đấu tranh quyền lực giữa Ruprecht với một thành viên mới thêm vào của ban lãnh đạo là tỉ phú Dan Loeb, giám đốc quỹ đầu cơ nổi tiếng Third Point. Cách đây 13 tháng, Dan Loeb tuyên chiến với Ruprecht, ví công ty này như “một bức tranh cũ của danh họa bức thiết cần được trùng tu”. Nhưng rõ ràng, từ khi quyết định từ nhiệm của Ruprecht được đưa ra, cổ phiếu của Sotheby’s tăng rõ.

Tỉ phú Dan Loeb có tiền căn gây thù chuốc oán với nhiều người chủ chốt của nhiều lãnh vực. Trong hình, Dan Loeb chĩa cung tên vào các đối thủ hiện tại của ông, từ trái sang: George Clooney (người từng gọi Loeb là một “carpetbagger” của Hollywood – người ở đâu đâm hông nhảy vào lĩnh vực không phải của mình), quản lý quỹ đầu cơ Bill Ackman, C.E.O của Sotheby’s là William Ruprecht, và C.E.O của Sony C.E.O. là Kazuo Hirai.

2. Kurt Perschke – nghệ sĩ người New York suốt 13 năm nay chuyên đặt những quả bóng đỏ tại những vị trí không ngờ của các thành phố khác nhau trên thế giới, vừa mới buộc tội công ty dầu nhờn Shell đã dùng ý tưởng của anh cho quảng cáo ngoài trời mới nhất của họ. Poster mới của Shell cũng dùng một quả bóng đỏ to, đặt ở những chỗ không ngờ.

Phía Shell phản đối: “Chiến dịch này của Shell dùng những quả cầu đỏ như một công cụ thị giác để minh họa khối lượng CO2 mà dự án Peterhead CCS sẽ thu hồi mỗi ngày. Mục đích là thông qua một thể hiện thị giác đơn giản giúp người tiêu dùng hiểu được tầm quan trọng của việc thu bắt CO2 cho một tương lai năng lượng tốt đẹp hơn… Chiến dịch này dùng những minh họa từ tưởng tượng (imagined illustrations) về một quả cầu đỏ (a red sphere) đặt ở những địa điểm đã thành biểu tượng. Những minh họa này không phải là những sắp đặt bóng đỏ đúng nghĩa và cũng không dùng bóng thật – đó mới là trọng tâm trong các sắp đặt của Kurt Perschke”. Trong hình: “Quả cầu đỏ” của Shell (họ gọi là “sphere”, tránh gọi là “ball”).

 

Mặc dù vậy, Perschke vẫn cáo buộc Shell tiếp đoạt sáng tạo của anh mà không xin phép. “Đáng lẽ họ phải cử ai đó nhấc phone nói chuyện với tôi. Họ đã gây ảnh hưởng về mặt thị giác lên dự án của tôi. Giả sử năm sau nếu tôi đặt một quả bóng ở Wales, sẽ có ai đó nghĩ rằng, lại Shell. Không ai muốn bị một đại công ty cướp không thế này.” Năm ngoái Perschke đã thắng một vụ kiện với công ty Edenred của Pháp, cũng dùng quả bóng đỏ của anh trong quảng cáo. Nghệ sĩ hiện chưa quyết định có kiện Shell không. Trong hình: RedBall của Kurt Perschke ở nhiều nơi trên thế giới.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả