Khác

Ảnh Na Sơn: Hà Nội vào đại lễ 03. 10. 10 - 10:28 am

(SOI: Chùm ảnh này đã được phép của Na Sơn lấy về từ FB của nhiếp ảnh gia – một trang FB rất thú vị. Lời bình của Na Sơn và vài cái là Soi xin thêm vào. Cảm ơn Na Sơn rất nhiều.)

1. 30.9.2010. Con đường gốm sứ kỷ lục. Cứ độ hơn 100m có một cửa khẩu đứt ra. Hàng chục “phát” như thế tính ra cũng là mấy km!


27.09.2010. Khẩu hiệu hoa. Trong những ngày này Hà Nội có thể lập kỷ lục Guiness là thành phố có nhiều khẩu hiệu nhất thế giới!


13. 27.09. 2010. Xe Thương binh dịp này được huy động chuyên chở hàng cồng kềnh, quá khổ quá tải tối đa. Cứ treo băng rôn “Xe phục vụ Đại lễ” lại còn Thương binh nữa thì đố ai dám phạt!


27.09.2010- Công nhân lắp đặt loa phóng thanh


Bán áo phông cho đại lễ. Sáng kiến của khối sinh viên đây!


Cờ và đèn lồng khắp các ngõ phố


28.09.2010. Linh vật Kim Quy của làng gốm Bát Tràng làm kích thước bằng rùa thật trưng bày trong đền Ngọc Sơn


2. 30.9.2010. Đợt Đại Lễ, đèn lồng được chính quyền các phường “vận động” các hộ gia đình ở phố cổ mua treo. Trọn gói cờ + đèn là 90.000. Chắc chắn các bác chính quyền có học marketing, dấn lên 100.000 là bị nhân dân so đo ngay.


Bờ hồ đêm 26. 9. 2010


30.09.2010. Đêm trước ngày khai mạc Đại Lễ. Tất cả vỉa hè trung tâm được tắm rửa sạch sẽ


3. 01.10.2010. Một số người dân đến từ chiều giữ chỗ để đợi khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội và xem bắn pháo hoa.


Người người đổ ra đường


Các bạn Hà Nội 1, 2, 3, 4 đổ ra phố. Cấm xe cộ, chỉ người với người.


.


01.10.2010. Dùng điện thoại chụp pháo hoa


.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao đại gia ta chưa bỏ tiền mua tranh ta?

Phạm Huy Thông - Nguyễn Hồng Sơn - Phạm Quốc Trung

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả