Nghệ sĩ thế giới

Mehdi Ghadyanloo: “Banksy của Tehran” ra mắt London 02. 03. 15 - 7:49 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

 

Ảnh: PR của The Guardian

“Trên một bức tường của phía Đông London, hai con quạ khổng lồ ngó lom lom xuống hai cô gái trẻ đang quay một sợi thừng. Một đứa trẻ đang nhảy qua sợi dây ấy, đầu nó sắp chạm một cái lỗ phía trên. Chỉ cần nó nhảy đủ cao để vọt lên trần xi măng kia, nó sẽ trở thành mồi ngon cho hai con chim đang chờ đợi.

“Đó là một bức tranh tường của Mehdi Ghadyanloo, nghệ sĩ người Iran đang có triển lãm đầu tiên ở Anh. Và những bức tường quận Shoreditch sẽ có thêm những điều bất ngờ: khu vực nổi tiếng với nghệ thuật đường phố này hiếm khi được thấy thứ gì tinh tế như bức tranh trên. Cứ nhìn ra xung quanh thì thấy, một bãi đậu xe gần đó phủ đầy những graffiti hạng ba. Ghadyanloo, ngược lại, dùng thủ pháp đánh lừa con mắt – thứ kỹ thuật có từ hồi Phục Hưng, thật hấp dẫn và nên thơ.” (Jonathan Jones của The Guardian).

Song song đó, trong nhà, vào 26. 2. 2015, Howard Griffin Gallery của London đã khai mạc triển lãm tranh và sắp đặt của Mehdi Ghadyanloo, có tên “Perception”. Mehdi Ghadyanloo mặc dù chuyên vẽ tranh tường nhưng cũng vẽ trên canvas. Theo Jonathan Jones của The Guardian, tranh tường của Ghadyanloo cũng giống tranh vẽ trên canvas hơn, và tuy được coi là một Banksy của Tehran, nhưng Ghadyanloo gần với siêu thực hơn là Banksy. Trong tranh ông thấy có ảnh hưởng của Giorgio de Chirico, của Magritte vả cả Max Ernst.

“Logic of Metaphysics”, tranh vẽ trên canvas của Mehdi Ghadyanloo,

Nhưng xét về số lượng, thì Ghadyanloo đúng là một Banksy nữa: có hơn 100 bức tranh tường ở thủ đô Iran là của ông. Có người thậm chí còn bắt chước ông. Có những quận còn đặt hàng người khác vẽ tranh tường cho giống ông. Nhiều tranh tường ở Tehran là bản sao tác phẩm của ông.

Suốt 8 năm qua, Ghadyanloo làm việc với Beautification Bureau of Tehran (một cơ quan như sở chỉnh trang làm đẹp đô thị?) để phát triển nghệ thuật tranh tường trong thành phố này. Là một thành phố bị phương Tây cô lập về chính trị và kinh tế hàng mấy thập kỷ, Tehran giờ đây hân hoan đón khách nước ngoài. Người phương Tây lại chỉ biết đến Tehran qua lăng kính của chiến tranh, của cấm vận, nên nghĩ tranh tường ở đây chắc chán phèo… Đọc được ý nghĩ đó, từ 2004, Sở Chỉnh trang đô thị của Tehran đã cho vẽ 800 tranh tường, và như đã nói, hơn 100 bức trong số đó là của Ghadyanloo, và không phải vẽ lén lút trong đêm, bất hợp pháp, mà là vẽ theo đặt hàng hẳn hoi.

Những bức tranh tường lần này của Ghadyanloo vẽ tại London sẽ không giống với tranh tường ông vẽ cho Tehran. Theo ông, ở London là thứ tranh tường nhiều ám ảnh, riêng tư, và giống như tranh vẽ trên canvas. Xét cho cùng, ai cũng muốn vào nhà, kể cả những nghệ sĩ vốn nổi lên nhờ đường phố!

Mời các bạn xem một số tranh tường ở Tehran của Ghadyanloo: 

Ảnh do Kacem chụp

 

Ảnh từ Internet

 

Ảnh: Kacem

 

Bức này rất Magritte? Ảnh: Kacem

 

.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả