Tin tức

Tin-ảnh: (Tuy) lãnh đạo (cũng) xem tranh tượng 14. 03. 15 - 11:24 am

Hoàng Lan st và dịch

TOKYO – Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang ngắm một bức tượng Bồ tát tại Bảo tàng Nezu ở Tokyo vào hôm 9. 3. 2015 trong chuyến viếng thăm Nhật Bản dài 2 ngày của nữ Thủ tướng. Ảnh: Toru Hanai
 

 

SELMA – Thủ tướng Đức ngắm tượng Bồ tát thì Tổng thống Mỹ Barack Obama xem bộ ảnh chụp cuộc diễu hành Selma khi ông tham quan Bảo tàng Bầu cử Quốc gia ở Selma, Alabama vào hôm 7. 3. 2015.  Chuyến thăm trùng với dịp kỷ niệm 50 năm cuộc diễu hành từ Selma đến Montgomery do Martin Luther King dẫn đầu. Nhân dịp trọng đại, Tổng thống Barack Obama kêu gọi thế hệ người dân Mỹ mới hun đúc tinh thần đấu tranh vì nhân quyền, nhắc nhở rằng cuộc diễu hành vì tự do của họ “vẫn chưa kết thúc”. Trong một bài phát biểu hùng hồn tại Selma,  vị Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ đã lên án những âm mưu mới hòng giới hạn quyền bầu cử. Ảnh: Saul Loeb
 

 

WASHINGTON – Cũng tại Mỹ, Bí thư Robert McDonald (đang chỉ tay) và Phó bí thư Carolyn Clancy của bộ cựu chiến binh đang ngắm một bức tranh vẽ Học viện quân sự West Point trước khi vào họp với các ban ngành về ngân quỹ của Bộ cựu chiến binh vào ngày 4. 3. 2015 tại Washington, DC. Ông McDonald sẽ trả lời những câu hỏi về Chương trình Veteran Choice, dự tính sẽ hỗ trợ dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân nếu những người lính cũ phải đợi hơn 30 ngày hoặc sống cách xa một bệnh viên trực thuộc Bộ cựu chiến binh hơn 40 dặm (64.4km). Ảnh: Chip Somodevilla
 

 

TOULOUSE – Rời Mỹ bay sang châu Âu, cụ thể là nước Pháp, sẽ thấy chiếc mặt nạ Nhật từ thế kỷ 18 tại bảo tàng Labit ở thành phố Toulouse, thuộc miền Tây Nam nước Pháp. Nghe có vẻ chẳng dính gì tới các lãnh đạo? Thế mà người Pháp rất khoái chiếc mặt nạ này vì nó trông giống một biếm họa của cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac. Ảnh: Remy Gabalda.

 

 

PARIS – Còn tại thủ đô Paris, Thị trưởng thành phố Anne Hidalgo chụp hình cạnh bức tượng Marianne – biểu tượng quốc gia của Cộng Hòa Pháp – vào hôm 4. 3. 2015 tại văn phòng của bà ở tòa thị chính Paris. Ảnh: Joel Saget.
 

 

Marianne là biểu tượng của Cộng hòa Pháp, tượng trưng cho tự do cũng như lẽ phải. Cô là một phụ nữ kiêu hãnh, quyết đoán, thường đội một chiếc mũ Phrygian đặc trưng của dân thường. Marianne tạo mối liên kết giữa người dân với nhà nước Cộng hòa trong cuộc cách mạng lịch sử, cổ vũ tự do, sự bình đẳng, lẫn tình huynh đệ. Trong ảnh là một tác phẩm nổi tiếng vẽ Marianne, bức “Nữ thần tự do dẫn dắt người dân” của Eugene Delacoix, 1830

 


Logo của nước Pháp cũng có Marianne, bạn nào hay lui tới lãnh sự quán Pháp sẽ thấy logo này thường xuyên.
 

 

Thị trưởng của thành phố Quebec, ông Philippe Couillard, trò chuyện với bà Anne Hidalgo trong chuyến viếng thăm Paris của ông vào đầu tháng 3. 2015. Nhìn sẽ thấy tượng Marianne đặt ngay phía sau bà Anne. Ảnh do Remy de la Mauviniere  chụp. Theo nguồn tin, bà Anne rất thích khoe tượng Marianne với các lãnh đạo quốc tế khi họ đến thăm văn phòng của bà. (Có bức ảnh bà Anne khoe tượng với Thị trưởng New York trong link này).

Ý kiến - Thảo luận

12:51 Sunday,15.3.2015 Đăng bởi:  admin
Lan Man ơi Soi sửa rồi. Cảm ơn bạn nhiều.
...xem tiếp
12:51 Sunday,15.3.2015 Đăng bởi:  admin
Lan Man ơi Soi sửa rồi. Cảm ơn bạn nhiều. 
11:43 Sunday,15.3.2015 Đăng bởi:  Lan Man
Soi: Thủ hiến là người đứng đầu bang. Đứng đầu thành phố chỉ là thị trưởng chứ không phải là thủ hiến. Có cả bang Quebec và thành phố Quebec (là thủ phủ của bang)
...xem tiếp
11:43 Sunday,15.3.2015 Đăng bởi:  Lan Man
Soi: Thủ hiến là người đứng đầu bang. Đứng đầu thành phố chỉ là thị trưởng chứ không phải là thủ hiến. Có cả bang Quebec và thành phố Quebec (là thủ phủ của bang) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả