Nhiếp ảnh

Không gian chiến: cách người Hongkong tận dụng ban công và hàng rào 22. 04. 15 - 5:50 am

Hoàng Lan dịch

Michael Wolf (1954) sinh ra tại Đức và cuộc đời trưởng thành trải qua ở Mỹ, châu Âu và Canada. Ông từng học ở North Toronto Collegiate Institute (Viện Cao đẳng Bắc Toronto) rồi ghi danh vào Đại học Berkeley, California. Năm 1976, Wolf lấy bằng truyền thông tại Đại học Essen, Đức.

Wolf trở thành nhiếp ảnh gia phóng sự vào năm 1994, ông thường trú ở Hong Kong trong tám năm để làm việc cho tạp chí Đức Stern. Năm 2004, Wolf giành giải nhất cuộc thi ảnh World Press (hạng mục Vấn đề Đương đại); ảnh đoạt giải nằm trong một bài viết trên tờ Stern có tựa đề “China: Factory of the World” (Trung Quốc: Nhà máy của Thế giới)

Wolf nói rằng sự suy thoái của nền công nghiệp báo chí khiến những đề tài phóng sự tòa soạn giao cho ông trở nên “ngu ngốc và nhàm chán”. Vào năm 2003, ông quyết định bỏ báo để tự thực hiện các dự án ảnh nghệ thuật của cá nhân. Tác phẩm của Micheal Wolf tập trung vào cuộc sống ở thành phố lớn, chủ yếu chụp kiến trúc hoặc văn hóa địa phương tại nhiều đô thị trung tâm. Nơi Wolf thích nhất là Hongkong và Tokyo.

Trong bộ ảnh “Back door” (Cửa sau), Wolf chụp những gì diễn ra tại các căn hộ ở Hongkong và cách sử dụng không gian thật sáng tạo của người dân: cải thìa phơi khô trên hàng rào, vịt treo lủng lẳng ngoài ban công, và những chậu cây treo trên cao. Wolf còn lần đến những con hẻm chật đến đáng kinh ngạc, nơi người ta tranh nhau từng khoảng không gian một.

Vịt treo trên ban công trong bộ ảnh “Back Door”

 

Còn đây là cải thìa phơi trên hàng rào, chuẩn bị làm cải muối?

Chuyến phiêu lưu thị giác đưa người xem xuyên suốt các con đường hẹp và khung cảnh đô thị choáng ngợp của Hongkong – một trong những thành phố sầm uất nhất thế giới. Song Wolf cũng cho ta thấy nơi này khác biệt như thế nào qua những nét điểm xuyến rất riêng của người thành thị châu Á. Dưới con mắt tinh tường của Wolf, các vật dụng vụn vặt trở thành một phần trong cái tác phẩm sắp đặt đầy quyến rũ. Họa tiết trừu tượng – do những thứ linh tinh tạo thành – nằm trên các tòa nhà cao tầng, làm lộ tỏ vẻ đẹp và loại trật tự vốn luôn ẩn nấp trong sự hỗn độn của các thành phố lớn. Chúng cho thấy lựa chọn (và sự linh hoạt) của người dân Hongkong khi phải đối mặt với cách sinh sống, với hình thể, chức năng, thiết kế (của đồ vật lẫn kiến trúc).

Các ảnh khác trong bộ “Back door”:

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả