Nghệ sĩ thế giới

Richard Prince: ông hoàng “nhai lại” tiếp tục thách thức ở Gagosian 13. 04. 15 - 3:06 pm

M.Nha lược dịch từ ArtDaily

 

Richard Prince, “Untitled (original)”, 2010. Minh họa gốc và sách bìa mềm. 86.4 × 88.9 cm. Ảnh trong bài của Robert McKeever, Gagosian

Ai cũng biết Richard Prince là một nghệ sĩ nổi tiếng và tai tiếng (vì những vụ kiện bản quyền), nhưng không phải ai cũng biết Prince còn là một nhà sưu tập chuyên cần, thu thập được một tủ sách thuộc hàng “hận không đối thủ”. Tủ sách này đã từng là chủ đề của một triển lãm lớn tại Thư viện Quốc gia Pháp hồi 2011 (“Richard Prince: American Prayer”).

Bộ sưu tập của Prince gồm những sách và bản thảo, thư từ thuộc hàng hiếm, hàng độc, hoặc đã trở thành biểu tượng. Prince còn sưu tập nghệ thuật đương đại từ thời kỳ 1949 trở đi, đó là năm ông chào đời, đó là thời kỳ đầu của hippie, của rock, của lá cải… Đó cũng là năm tiểu thuyết 1984 của George’s Orwell được xuất bản – cuốn sách hiếm đầu tiên mà Prince mua được tại một cuộc đấu giá.

“Tôi chẳng thấy giờ có gì khác giữa cái mà tôi sưu tập với cái mà tôi làm ra” (Prince). Là một nhà sưu tập, một nghệ sĩ, có tài lại lắm tật, Prince thường hay xóa nhòa ranh giới giữa nghệ thuật của ông với thứ mà ông sưu tập được: những bìa sách có vẽ hình cô y tá (của người khác) lại chính là nguồn năng lượng cho bộ tranh Nurse (Y tá, 2002–2008) của ông, cũng như những trang catalogue cho triển lãm Women của Kooning đã được Prince vẽ đè lên, cắt dán, và thành tác phẩm của mình.

.

Khai thác triệt để những hình ảnh từ truyền thông đại chúng, quảng cáo, giải trí để biến thành sản phẩm riêng, bán nhiều tiền, nhưng với người khác thì bị gọi là ăn cắp, Prince thì được coi là “liên tục tái định nghĩa sở hữu quyền và tác gia quyền trong nghệ thuật đương đại”, và tác phẩm của ông luôn luôn được đón chào!

Từ 9. 4 đến 20. 6. 2015, Gagosian (New York) bày triển lãm “Untitled (Original)” (Không đề – Gốc) của Prince.

Và tác phẩm của Prince lần này là gì? Mỗi “tác phẩm” gồm một minh họa gốc (của người khác) trong cuốn sách, với một bên là bìa của cuốn sách (cũng do người khác vẽ gốc), được Prince “truyền thần” lại, như thế này:
 

Richard Prince, “Untitled (original)”, 2010. Minh họa gốc và sách bìa mềm. Ảnh trong bài của Robert McKeever, Gagosian

 

Richard Prince, “Untitled (original)”, 2010. Minh họa gốc và sách bìa mềm.

 

Richard Prince, “Untitled (original)”, 2010. Minh họa gốc và sách bìa mềm.

 

Richard Prince, “Untitled (original)”, 2010. Minh họa gốc và sách bìa mềm.

 

Một góc phòng triển lãm

 

Phòng triển lãm

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả