Nghệ sĩ Việt Nam

Sắp diễn ra: “Những Chiến Binh” của Nguyễn Thúy Hằng 16. 04. 15 - 8:28 am

Thông tin từ BTC

.

NHỮNG CHIẾN BINH
Khai mạc: thứ Sáu, ngày 17 tháng Tư năm 2015
Địa điểm: 1057 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, HCM
Thời gian: 17. 4 – 3. 5. 2015

*

Tôi đã thực hiện tác phẩm này trong gần bốn năm. Chỉ vì muốn thử sống cùng với chúng, ngày qua ngày. Chúng song hành bền bỉ, cùng tôi trải qua những biến cố cá nhân.

Chúng đến từ sắt, vải và bột màu. Phơi dưới nắng mưa

3 ngày, 7 ngày tuần tự từng công đoạn lõi sườn bọc vải, nhuộm vải.

Chúng hình thành rải rác, rời rạc.

Chúng rỉ mục.

Tôi muốn cùng chúng vào rừng sâu, nơi sông hồ.

Đặt vào một nơi nào rắt đông đúc. Trên mái nhà. Một xà-lan kéo dọc sông

Để thấy rõ hơn về,

Tha hương. Mất mát. Cuộc viễn chinh.

Rồi để chúng tự phân hủy theo thời gian.

Thông tin tác phẩm:

Thể loại: điêu khắc, sắp đặt uyển chuyển theo không gian.
Thực hiện từ 2011-2015.
Chất liệu: sắt, vải, thuốc nhuộm.
Kích thước: 180cm ~ 280cm x 49 tượng.

Tác phẩm được thực hiện dưới sự bảo trợ của Quỹ trao đổi và Phát triển văn hóa Đan Mạch CDEF và Post Vidai Contemporary Art Collection.

Nguyễn Thúy Hằng

 

Thúy Hằng đang làm tác phẩm

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

18:43 Sunday,3.5.2015 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Bạn Lính Nhà Quê ơi. Cho tớ lan man một tí nhé. Có phải bạn vừa đề cập đến một triển lãm bày ở VietArt Center ngày xưa không? Có một cái cây trắng, trên các cành của cây đó quấn đầu búp bê nối vào, quấn bằng vải trắng thô đúng không? Tớ đang muốn tìm lại ảnh của tác phẩm ấy quá. Vì tớ có một cậu bạn đang vẽ giống ý tưởng đó, rồi lai lai với tranh c
...xem tiếp
18:43 Sunday,3.5.2015 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Bạn Lính Nhà Quê ơi. Cho tớ lan man một tí nhé. Có phải bạn vừa đề cập đến một triển lãm bày ở VietArt Center ngày xưa không? Có một cái cây trắng, trên các cành của cây đó quấn đầu búp bê nối vào, quấn bằng vải trắng thô đúng không? Tớ đang muốn tìm lại ảnh của tác phẩm ấy quá. Vì tớ có một cậu bạn đang vẽ giống ý tưởng đó, rồi lai lai với tranh của Lê Võ Tuân nữa. Nên muốn có ảnh mấy thứ đó để nhắc cậu ta. Nếu ai có thì gửi giùm tớ về hòm thư thonghello@gmail.com nhé. Cám ơn nhiều 
23:41 Saturday,2.5.2015 Đăng bởi:  Lính nhà quê

Hằng là người rất cố gắng để khác người. Nhưng nội lực sáng tạo, cái "chất dị" phải chảy ra từ chính người nghệ sĩ chứ không phải là những cái khác mà mình thấy ở đâu đó rồi quàng vào mình. Những chiến binh của Hằng thoạt trông có vẻ hù dọa chút xíu hình như được phát triển từ cái "dị nhân" soi gương trong triển lãm của mấy bạn Hiền, Hằng, Giang
...xem tiếp

23:41 Saturday,2.5.2015 Đăng bởi:  Lính nhà quê

Hằng là người rất cố gắng để khác người. Nhưng nội lực sáng tạo, cái "chất dị" phải chảy ra từ chính người nghệ sĩ chứ không phải là những cái khác mà mình thấy ở đâu đó rồi quàng vào mình. Những chiến binh của Hằng thoạt trông có vẻ hù dọa chút xíu hình như được phát triển từ cái "dị nhân" soi gương trong triển lãm của mấy bạn Hiền, Hằng, Giang năm nào. Trông thì dị nhưng không rõ để làm gì, nói gì, cũng như những chiến binh tuy đông, vẹo vọ mà buồn tẻ, không tạo ép phê gì. Xem tự thuật của người làm ra thì rõ: chiến binh vật vờ trong ý tưởng vô định hình của thủ lĩnh. Đánh đấm thế thì lính thua cái rộp.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả