Thị trường

Sheldon Solow: ông trùm địa ốc mát tay bán tranh, tượng 20. 04. 15 - 8:50 am

Hữu Khoa dịch từ ArtInfo

 

“The Pointing Man”

Tờ ArtInfo vừa tiết lộ rằng người đem bán bức tượng đồng lớn “The Pointing Man” của Alberto Giacometti sắp tới đây, tại Christie’s New York vào 11. 5, hóa ra là một ông trùm địa ốc rất kín tiếng người New York – ông Sheldon Solow.

Solow, ảnh do Fred R.Conrad chụp hồi 2007

Theo một nguồn đáng tin cậy cho biết thì Solow mua được bức tượng đồng sơn tay của Giacometti từ Sidney Janis Gallery hồi 1970 – tức 45 năm trước.

Sidney Janis khi ấy là một nhà sưu tập có số má, một ân nhân của Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại MoMA, đã có được bức tượng này. Bức tượng được bán lại cho Solow, về sau có in hình trong một catalogue hồi tháng Mười 1973 và ghi rõ, “(thuộc) Sheldon Solow Collection”.

Mặc dù không quảng bá, nhưng một phần bộ sưu tập phong phú về nghệ thuật hiện đại của Solow, gồm nhiều tác phẩm của Moore, Giacometti, và Miro có thể xem được qua những ô cửa kính tầng trệt tòa nhà số 9 đường West 57th, là một tòa chọc trời 50 tầng – dấu son của ông chủ địa ốc này, một công trình do Gordon Bunshaft thiết kế hồi 1974 và vẫn được gọi là Solow Building.

Solow Building. Ảnh của King of Hearts

Từ lâu rồi, tại Christie’s, ngài Solow đã là “người quen” chuyên bán những tác phẩm thuộc hàng “top”. Thí dụ như hồi tháng Hai năm 2012 tại Christie’s London, Solow bán được một bức tượng đồng 2.5m của Henry Moore, “Reclining Figure: Festival” (1951) cho nhà buôn người Cologne Alex Lachmann với giá kỷ lục 19 triệu bảng Anh (30.3 triệu USD), trong khi ước lượng chỉ có 3.5 – 5.5 triệu bảng. Lời to vì Solow mua bức này ở Sotheby’s New York, hồi tháng Năm 1994, chỉ có 2 triệu USD.

“Reclining Figure: Festival”

 

Giật gân hơn, cũng tối hôm đó, một tác phẩm siêu thực tuyệt đỉnh và quý hiếm của Joan Miro, “Painting-Poem” (1925), đã được Solow bán cho Acquavella Galleries ở New York với giá kỷ lục 16.8 triệu bảng Anh (26.6 triệu USD). 9 năm trước, vào một đêm cuối năm, Solow đã mua bức này ở Christie’s New York với giá chỉ có 770.000USD.

“Painting-Poem”

Cả hai tác phẩm trong cuộc đấu giá 2012 trên đều được bán dưới một cái tên vô danh, chung chung “Thuộc một bộ sưu tập cá nhân New York”. Christie’s cũng chỉ nói người gửi bán là “một nhà sưu tập tư nhân”. Hóa ra lại là ông trùm địa ốc, giờ mới biết…

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả