Điện ảnh

Tin điện ảnh: Phản đối Mộc Lan trắng, có và không có Brad Bird 09. 05. 15 - 6:37 am

Pha Lê

1.

Sau khi hãng Disney thông báo sẽ chuyển phim hoạt hình Mộc Lan thành phim người đóng. Các fan hâm lộ lo xa nên đã tập trung lại để đồng ký tên vào một bản yêu cầu, nội dung là Disney hãy làm ơn chọn một nữ diễn viên châu Á vào vai này. Họ hiện gom được 20 000 chữ ký để chuẩn bị gửi Disney.

Một cảnh trong phim hoạt hình “Mộc Lan”

Hollywood có tiền án tiền sử “trắng hóa” các nhân vật đa chủng tộc, điển hình là phim hoạt hình Avatar: The last Airbender (Avatar: Khí ngự nhân cuối cùng) có nhân vật chính Aang là người châu Á, nhưng khi chuyển thành phim người đóng thì Aang trắng hếu (và phim rất dở). Nhiều fan cũng thất vọng khi Hollywood chọn Scarlett Johansson để đóng vai Motoko khi chuyển thể bộ hoạt hình Nhật Ghost in the Shell, do Motoko hẳn là người Nhật rồi. Họ cũng ký tên phản đối Scarlett (tổng cộng được đâu 44 000 chữ ký).
 

Nhân vật Motoko trong “Ghost in the Shell”

Ít ra đoàn làm phim Ghost in the Shell có thể chống chế rằng phim này diễn ra vào thời tương lai, lúc đó thiên hạ lấy lẫn nhau nên đồng hóa mất tiêu, và cơ thể của Motoko cũng 90% rô-bốt chứ chẳng phải người nữa nên ai đóng chả được, rồi lờ 44.000 chữ ký ấy đi (thực chất nếu xem Ghost in the Shell, bạn sẽ thấy nó rất Tây chứ chẳng Nhật chút nào. Khoa học viễn tưởng mà). Nhưng chống chế kiểu đó với Mộc Lan quả không ổn, hy vọng rằng Mộc Lan sẽ là một cô gái châu Á, nếu không nom sẽ kỳ thật.

2.
Lo cho Mộc Lan, và cũng hơi lo lắng khi nghĩ tới loạt phim Điệp vụ bất khả. Phần trước, tức Điệp vụ bất khả 4, nhờ đạo diễn Brad Bird cầm cương nên mặt hình ảnh phải nói là khỏi chê, câu chuyện cũng hơn hẳn mấy phần kia. Phần 5 sắp ra mắt vào 31. 7 không có Brad Bird nữa nên hay dở ra sao chưa biết, tâm trạng chung của các fan đi từ bồn chồn đến bồn chồn hơn.

Nhưng đoàn làm phim trấn an rằng họ vẫn có Tom Cruise, danh hài Simon Pegg, nam tài tử Jeremy Reiner –những gương mặt tài năng quen thuộc của phần trước, và còn tung vài hình ảnh của phim cho fan xem đỡ ghiền.

Cậu Tom trong phần này có màn đua xe…

 

… và đu máy bay.

 

Trong khi đó, Simon Pegg nhìn vẫn nhí nhố. Phim hành động phải có tí hài cho bớt căng thẳng nhỉ.

Nhiều người có vẻ khoái trò bám máy bay của Tom, do nó khiến họ nhớ lại màn treo lơ lửng trên tòa nhà Burj Khalifa cao nhất thế giới của phần trước. Bảo đảm Tom nhà ta sẽ tự đóng cảnh đeo bám nguy hiểm này để tăng phần hồi hộp chứ không nhờ đóng thế. Chàng vốn có lá gan to, thời còn đóng phần 4, Tom từng hứng lên kêu trực thăng chở lên nóc tòa Burj Khalifa rồi ung dung… bò ra ngoài ngồi hóng mát, không quấn dây nhợ gì để bảo đảm an toàn.

Hình chụp cậu Tom ngồi vắt vẻo không dây an toàn trên nóc tòa Burj Khalifa

Với lá gan của Tom, Điệp vụ bất khả phần 5 chắc sẽ có nhiều cảnh thót tim như phần trước.

3.
Tiện thể nhắc đến Brad Bird, tuy không đạo diễn Điệp vụ bất khả nữa nhưng anh có dự án khác: phim Tomorrowland (rạp dịch là Thế giới bí ẩn), sẽ ra mắt vào ngày 22. 5 tại Việt Nam. Sắp công chiếu rồi mà đoàn phim vẫn rất kín miệng, chưa ai biết rõ Tomorrowland sẽ kể về chuyện gì, chỉ nghe phong thanh rằng nhân vật Frank (George Clooney) và Casey (Brit Robertson) của phim sẽ có một chuyến phiêu lưu tại một vùng kỳ bí đầy phép màu.

Chàng tài tử đào hoa Clooney trong một cảnh của “Tomorrowland”

 

Cô bé Casey

 

“Bay lượn” trong thế giới bí ẩn

Phim có Brad Bird nên hình ảnh bảo đảm sẽ tuyệt, câu chuyện sẽ phù hợp với mọi lứa tuổi. Mọi người đặt vé để xem đi là vừa. Ngoài đạo diễn Gia đình Incredibles với Ratatouille cho hãng Pixar, Brad còn đạo diễn một trong những phim hoạt hình tôi yêu nhất, phim The Iron Giant (Khổng lồ sắt). Ngay cả những kẻ cuồng hoạt hình Nhật cũng phải nói rằng: “Không thích hoạt hình Mỹ, nhưng phim của Brad Bird thì sẽ đi xem”.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả