Thị trường

Frieze New York 2015: não cả lòng 18. 05. 15 - 5:06 am

Moon tổng hợp và dịch

Hội chợ nghệ thuật Frieze New York 2015 đã diễn ra từ 14 đến 17. 5. Bước vào năm thứ tư, Frieze trở lại với khu Island Park. Ban tổ chức dựng nên một cấu trúc lạ mắt ngay bên bờ sông, bên trong chưa hơn 200 gian triển lãm cho nhiều gallery trên thế giới.

 

 
Vẫn là khu vực quen thuộc “Frame and Focus”, với những nghệ sĩ từ các gallery đang nổi, thêm khu Spotlight – chuyên để giới thiệu nghệ thuật toàn cầu ở thế kỷ 20, Frieze New York 2015 lẫn trong một lô những hội chợ nghệ thuật khác quanh New York – cái nào nghe cũng hấp dẫn (và cũng na ná nhau)
 

Tại một gian triển lãm của hội chợ. Ảnh của ArtInfo

 

.

 

Một tác phẩm của Kader Attia có tên là “Halam Tawaaf”, 2008. Làm từ 2,978 vỏ lon bia.

 

Cặp đôi EVA & ADELE chụp ảnh ở Jack Shainman Gallery. Nói thêm về cặp này: theo Wiki, EVA & ADELE (phải viết hoa nhé) là hai nghệ sĩ không bao giờ cho ai biết tên thật hay tuổi thật của họ. Tự họ coi mình là một tác phẩm nghệ thuật, cách sống của mình là một thứ nghệ thuật trình diễn. Họ mặc đồ giống nhau, đầu cạo trọc, trang điểm đậm như hai nghệ sĩ kịch câm, mặc dầu trong đó có một nam và một nữ. Họ đã sống cùng nhau 22 năm, và mặc dầu có thể cưới nhau như người “bình thường”, nhưng đối với họ, quan trọng là được cưới nhau như hai người phụ nữ. Eva (người có giọng trầm và vai ngang “chuẩn men”) đã tranh cãi trước tòa rằng cơ thể mình là nam, nhưng tâm hồn thì không phải nam. Sau khi đọc qua nhiều bản tường trình về tâm lý và tâm thần của đối tượng, tòa đồng ý, và giấy khai sinh của Eva đã được đổi lại với giới tính là nữ. Cặp đôi này có mặt ở rất nhiều khai mạc triển lãm, hội chợ.

Mời các bạn xem một số hình ảnh tác phẩm trong hội chợ này, trông như những món trang trí nhà cửa:

Gian của gallery Sprüth Magers. Joseph Kosuth, “Self-defined object”, 1966. Đèn neon vàng gắn trên tường. 11 x 173 cm

 

Gian gallery Jack Hanley, Elizabeth Jaeger, “Zucchini”

 

Một tác phẩm của Carolyn Chandler tại gian của Roberto Paradise

 

Antonio Dias, “The Illustration of Art/Dazibao/The Shape of Power, 1972”, in lụa, acrylic trên canvas

 

Paola Pivi, “That’s right you better believe it”, 2015

 

Veronika Pausova, “Touching, 2014”, sơn dầu trên canvas

 

Một tác phẩm của MacGregor Harp ở gian của Lyles & King

 

Điêu khắc hình những chiếc bao thổi phồng của Clive Murphy ở gian của Rawson Projects

 

TItus Kaphar, “Anything but Silence”, 2015.  Sơn dầu, đinh, canvas đính trên bảng

 

Tác phẩm của Kimsooja ở gian của Galleria Raffaella Cortese

Các bạn xem thêm ở đây nhé

Ý kiến - Thảo luận

16:53 Tuesday,19.5.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
cũng nhí nhố và xuống cấp thẩm mỹ
có nhất thiết phải mài đít quần trường mỹ thuật để làm ra đống đó không ?
...xem tiếp
16:53 Tuesday,19.5.2015 Đăng bởi:  ong Bắp
cũng nhí nhố và xuống cấp thẩm mỹ
có nhất thiết phải mài đít quần trường mỹ thuật để làm ra đống đó không ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả