Ở Đâu - Làm Gì

Một tuần nhiều kịch tính 20. 10. 10 - 7:44 am

ATESCA tổng hợp

(Soi: Thực sự tuần này Soi thấy nhiều cái rất hay để xem. Hay vì nhiều thông tin, lại nhiều kịch tính.)

Tiếp tục series Avant-garde tại DocLab
 
Hà Nội, 15 :00 đến 17 :00 ngày 21.10
DocLab, Viện Goethe – 56, 58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Ngoại trừ giờ chiếu hơi “quái chiêu”, 15h đến 17h chiều một ngày trong tuần, còn các series phim avant-garde của DocLab thì không chê vào đâu được.
Các bạn có đi xem những phim lần trước không?
Lần này sẽ là 5 phim của 5 đạo diễn Mỹ, trong đó có Joseph Cornell, Ken Jacobs, Shirley Clark, Owen Land và cả Andy Warhol.
Như thông lệ, sau mỗi buổi chiếu sẽ là phần thảo luận hứa hẹn bổ ích và thú vị.
Chi tiết về phim xin xem thêm tại http://www.hanoidoclab.org/

 

Cũng Viện Goethe – triển lãm về Công nhân ta ở CHDC Đức
 
Hà Nội – Khai mạc: 18:00, thứ Sáu, 22.10.2010.
Triển lãm: 23 – 31. 10. 2010
Viện Goethe – 56, 58 Nguyễn Thái Học

Một trải nghiệm hứa hẹn hết sức hay cho những ai muốn tìm hiểu về một giai đoạn độc đáo trong lịch sử của cả Đức lẫn Việt Nam. Đời sống của các công nhân xuất khẩu lao động thời kì Đức còn bị chia cắt sẽ là một bức tranh thú vị, vừa riêng vừa chung, và hết sức sống động.
Viện Goethe còn chu đáo cho mời các cựu công nhân lao động ở Đức đến để giao lưu với khán giả. Có tranh ảnh, có phim tài liệu, có những bài phỏng vấn và cả nhân vật vào buổi khai mạc nữa. Quá thú vị phải không nào?
Soi đã tick vào lịch. Còn các bạn?

 

Xà Bần II để tiếp tục tranh cãi đây!

Sài Gòn, Xà Bần II: Sự ra đời của Thần Vệ Nữ
17 chủ nhật, 24. 10. 2010
46/6 đường 18 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, TP.HCM

Xà Bần 1 thì chúng ta rất quen thuộc rồi phải không? Giờ đến Xà Bần II, cũng tại địa chỉ cũ (Thủ Đức – hơi xa đấy, cần đi sớm), nhưng hình thức mới. Lần này là một dự án đơn (Soi giờ cũng sợ bị bắt giò, không dám gọi là tác phẩm 🙂 của họa sĩ Nguyễn Văn Tiến.
Còn Nguyễn Văn Tiến là ai? Có mấy dòng giới thiệu sau cho các bạn “rất trẻ” chưa nghe đến họa sĩ này – từng làm tốn nhiều giấy mực thời đó:
Nguyễn Văn Tiến là một họa sĩ tiên phong. Người đã tạo nên những phản ứng ồn áo chung quanh cuộc triển lãm đầy tính chất khiêu khích tại Văn Miếu, Hà Nội năm 1997. Bằng thái độ và bằng chính tác phẩm của mình, anh đã từ chối tính chất nghiêm trang, giả tạo vốn rất phổ biến trong nền hội họa Việt Nam đương đại, đồng thời thoát ra khỏi những khuynh hướng nghệ thuật ước lệ. Tác phẩm của anh làm người ta sốc. Tuy nhiên chúng thật sự là một sự phản ánh chân thật đời sống nội tâm của anh.” (Nguyên Hưng)
Rõ hơn rồi phải không?
Giờ chỉ cần nai nịt và đợi ngày đi xem thôi các bạn!

 

Phim Pháp đây!

Hà Nội, chiếu phim Pháp tại 3 rạp
Megastar,Tầng 6, tòa nhà Vincom
Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ
Platinum cineplex, tầng 4, Garden Mall, Mễ Trì

Pháp cũng là một trong 23 nước gửi phim đến tham dự tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Phim Pháp thỉ vẫn nổi tiếng hay, đẹp và… chậm. Nếu bạn đã xem được một phim Pháp từ đầu đến cuối thì chắc là bạn sẽ thấy hay, kiểu như mình vừa hoàn tất một cuộc trò chuyện tâm giao qua điện thoại, hơi tốn thời gian một tí, nhưng mà hiểu thêm được nhiều điều.
Lần này tham gia Liên hoan có 6 phim.

Coco Chanel và Igor Stravinsky
– phim năm 2008: nói về mối tình giữa hai cá tính bùng nổ – nhà cách mạng thời trang Coco Chanel và nhà cách mạng âm nhạc Igor Stravinsky. Các “fashionista” hẳn sẽ thích phim này. IMDB rating: 6.2/10

Heartbreaker
(dịch tiếng Việt là Phỉnh tình): bộ phim nói về một “công ty” đặc biệt, chuyên đi… phá đám các mối quan hệ của người khác (ngược lại với các công ty làm mối, chắc thế). 1 tuần cho nhiệm vụ phá tan đám cưới cô con gái của một triệu phú. Một tuần có đủ để làm vỡ mộng một cuộc tình chăng? IMDB rating: 7.1/10

Arthur và Cuộc chiến giữa hai thế giới
: phim hoạt hình giả tưởng, rất mới, vừa công chiếu ngày 13 tháng Mười này tại Pháp, với kinh phí  khổng lồ 65 triệu euro (liệu có phải là phim có kinh phí sản xuất lớn nhất LHP lần này?) Phim nói về một cậu bé bị thu nhỏ và mắc kẹt tại xứ sở Minimoys phải tìm đường trở về với gia đình. Một “blockburster” hứa hẹn đây, khán giả Hà Nội may mắn nhé! IMDB rating: 6.8/10

Babies
(2010): phim tài liệu, kể về một năm trong cuộc đời 4 em bé ở 4 nơi khác nhau trên thế giới: Namibia, Tokyo, Mông Cổ và San Francisco.Thú vị? Quá thú vị. Dễ thương? Cực kì luôn.  Có ai không yêu các em bé cơ chứ? IMDB rating: 6.4/10

Ocean (2010): bộ phim tài liệu về năm đại dương trên trái đất, được trình chiếu đúng vào dịp Ngày Trái Đất tháng Tư vừa rồi tại 1,200 rạp tại Mỹ. Với kinh phí 50 triệu euro và mất 4 năm để hoàn thành, bộ phim hứa hẹn một bữa tiệc thịnh soạn cho mắt nhìn với những thông điệp ý nghĩa.

Nhóc Nicolas (2009): A ha, đây rồi, bộ phim chuyển thể từ tác phẩm tuyệt vời Nhóc Nicolas của René Goscinny và Jean-Jacques Sempé (bản tiếng Việt của Nhã Nam). Các fan của Nhóc Nicolas làm sao có thể bỏ qua tác phẩm điện ảnh đáng yêu này? IMDB rating: 7.0/10
Phim chiếu tại 3 rạp ở Hà Nội: Vincom, Cineplex và Rạp chiếu phim Quốc gia Gía vé ưu đãi cho liên hoan phim. Lịch chiếu xem chi tiết tại đây.

 

Rồi đến phim Nhật

Megastar,Tầng 6, tòa nhà Vincom
Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ
Platinum cineplex, tầng 4, Garden Mall, Mễ Trì

Nhật Bản cũng góp vui tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam với 2 bộ phim hoạt hình được đánh giá rất cao (hoạt hình Nhật mà lại, một trường phái hoàn toàn khác); đó là Cô gái bay qua thời gian (2006 – hơi cũ nhỉ) và Cuộc chiến mùa hè (2009); 2 phim tài liệu (Mental – Tâm thần, một bộ phim gây nhiều tranh cãi nói về một viện tâm thần tại Nhật, rất đáng xem; Eatrip – nói về nghệ thuật ẩm thực, nhấn mạnh vào cách nó kết nối con người với nhau, rằng “Cuộc sống là một Hành trình ẩm thực, chúng ta ăn để sống, và đôi khi, sống để ăn.”
Ngoài ra còn có hai phim khác là Hanamizuki (sau chiếu có phần giao lưu với đạo diễn, một “đặc sản” chỉ diễn ra trong các liên hoan phim) và Người yêu tôi là người nước ngoài, một bộ phim vui nhộn về mối tình giữa một cô gái Nhật và một cậu chàng “Tây”.

Đến cổ vũ cho các tài năng hội họa trẻ
Hà Nội, 18. 10 – 1. 11. 2010
Phòng Triển lãm, Đại học Mỹ thuật Việt Nam
42 Yết Kiêu, Hà Nội

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng hội họa trẻ 2010 đang đi đến hồi kết. Các tác phẩm của 8 “finalists” sẽ được trưng bày tại 42 Yết Kiêt trong 2 tuần, chờ đợi các bạn đến thưởng lãm và bình chọn tại website http://www.cuocthitainang2010.com

Trưng bày ngay sát Đại học Mỹ thuật Việt Nam, không biết bao nhiêu người trong số đó đã và đang từng học tại trường nhỉ? Ai sẽ là họa sĩ trẻ được vinh danh trong lần Tìm kiếm tài năng này. Sự lựa chọn còn để ngỏ cho các bạn đấy.

NHẮC LẠI:

Tranh thủ đến xem Nguyễn Cầm
 tại Art Vietnam – 7 Nguyễn Khắc Nhu
Còn triển lãm đến ngày 5. 11

“Những dấu vết” của Nguyễn Cầm vẫn chờ các bạn dời gót đến xem. Lá trà, gingko, vải bố và cát, cả giấy dó và vang mã vẫn còn đó.
 Một họa sĩ định cư ở Phương Tây nhưng lại sử dụng những chất liệu hết sức “Á Đông” cho sáng tác của mình? Tại sao vậy?
Nguyễn Cầm quan niệm: “Tâm tĩnh để sáng tác, để mặc cho rung cảm dẫn dắt sáng tạo” nên ở đó các chất liệu phương Đông hòa hợp với tư duy phương Tây một cách nhuần nhuyễn, diễn tả được những ký ức thương yêu trong tâm hồn của người nghệ sĩ xa quê.
Só 7 Nguyễn Khắc Nhu cũng là một không gian đẹp và đủ riêng tư cho những chiêm nghiệm như thế.
Đừng bỏ qua các bạn nhé.

 

Từ trận chiến ấy
L’Usine – 151/1 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Các bạn đã kịp đến xem 10000 tàu thủy của Tammy Nguyễn chưa đấy?
Vẫn còn mở cửa đến ngày 18 tháng 11 đấy nhé.
Các bạn có thể xem thông tin SOI đã đăng tại đây

 

Và thử nghiệm với “nhiếp ảnh ý niệm” của Phan Quang
Còn đến ngày 30.10
Galerie Quỳnh
65 Đề Thám, quận 1, TP.HCM

Một cách chụp ảnh và một triển lãm ảnh phải nói là cực-kì-mới trong nhiếp ảnh Việt Nam. Ảnh ở ta chụp theo kiểu “sắp đặt” thì nhiều, thậm chí có những nhiếp ảnh gia “sắp đặt như thần”, trông cứ tưởng là mọi người đang tự nhiên làm công việc hàng ngày của họ, tuy nhiên, sắp đặt để diễn đạt những ý niệm nghệ thuật như thế này vẫn còn rất mới.
Và đưa một đề tài vừa thân thuộc đến mức không biết có gì mới để khai thác, lại vừa xa lạ (với phần đông giới nghệ sĩ, vốn tập trung ở thành thị) – đề tài nông thôn, để áp dụng cách chụp ảnh ý niệm của mình vào – là một sự kết hợp đặc biệt sẽ mang lại nhiều khám phá và xúc cảm khác lạ.

(còn tiếp)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả