Gẫm & Bình

10.000 chiếc tàu cơ à? 15. 10. 10 - 2:38 pm

 

NHẬT KÝ TỪ TRẬN CHIẾN ẤY VỚI 10.000 TÀU THỦY

Triển lãm của Tammy Nguyễn
Khai mạc: 18:00, thứ hai 18.10
Triển lãm: từ 18.10 – 18. 11. 2010
L’Usine – 151/1 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Sàn Art tổ chức

*

Và đây là thông tin từ website Sàn Art

“Triển lãm sẽ diễn ra tại L’usine và tạo ra một loạt các sắp đặt kết hợp giữa tranh vẽ nét, tranh và thêu, đây là triển lãm cá nhân lần thứ 2 của nghệ sĩ tại Việt Nam.” (Triển lãm đầu là Đồ Đạc Đi Đôi)

“Làm việc với giấy và lụa, giữa chỉ và mực, Tammny Nguyễn mở cánh cửa sổ tới một cuộc chiến trên biển. Những chiếc tàu thuỷ bằng mực sẽ đi qua các mảnh giấy lớn với những hình dáng gợi nhớ của biểu tượng thư pháp. Những cuồng nộ chiến binh này băng qua đại dương, mất tay, da và xương.

“Những mảnh thân xác được chuyển đổi như những bản vẽ giải phẫu, được bảo vệ bởi vải băng kết chỉ và được dệt lại như chiếc áo giáp trên những hình dạng biến dạng của họ. Những tàn dư cơ thể méo mó nghỉ trong những chiếc bàn thờ gỗ khắc, nó không chỉ ám chỉ đến nơi yên nghĩ của linh hồn mà còn khai thác sự chịu đựng cảm xúc thầm kín.

“Đây là nhật ký tưởng tượng của Tammy về trận chiến, về sự xâm chiếm của 1000 tàu thuỷ. Cũng có thể rất nhiều chiếc tàu thủy này không chỉ được tìm thấy trên biển mà còn trên các trận chiến cô đối mặt trong cuộc sống đượng đại – khi là một người phụ nữ, một nghệ sĩ, một cô con gái, một người bạn.

“Sinh năm 1984 và được đào tạo tại trường Cooper Union School of Art, New York, Tammy chuyển về Thành Phố Hồ Chí Minh theo học bổng của Quỹ Fulbright năm 2007 để học thêm về kỹ thuật sơn mài truyền thống. Ở đây, cô tiếp tục niềm đam mê của mình với tranh, in ấn đồ họa và đi tiếp vào trong những thử nghiệm cao mới.

“Tammy Nguyễn mong muốn gửi lời cảm ơn tới ‘Un-available’, một công ty chuyên về may mặc tại thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho triển lãm này.

“Sàn Art là không gian mỹ thuật độc lập năng động nhất Việt Nam đang được điều hành bởi các nghệ sĩ như một không gian triển lãm, phi lợi nhuận và phòng đọc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Sàn Art hướng tới đây mạnh, bồi dưỡng và triển lãm mỹ thuật đương đại thông qua các triển lãm và giáo dục bằng cách làm việc với các nghệ sĩ trong và ngoài nước.

“San Art cùng hợp tác với L’usine, một cửa hàng thiết kế ý niệm tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong việc sáng tạo một dự án không gian triển lãm cho tài năng trẻ địa phương.”

 

Bạn có thể đọc thêm một số thông tin về Tammy Nguyễn ở các link sau:

Về triển lãm đầu và quan điểm của cô về sự “đi đôi”
– Về triển lãm Lục đục… Lục đục mà Tammy là curator
 –
Về hội thảo bên biển do Tammy điều hành

Anh chị em ở Sài Gòn đừng bỏ qua triển lãm nhé!
Chương trình được Sàn Art tổ chức, cũng là một bước đảm bảo về chất lượng.

 

*

Bài liên quan:

 10.000 chiếc tàu cơ à? 
10.000 chiếc tàu lụa là 

 

Ý kiến - Thảo luận

11:08 Wednesday,20.10.2010 Đăng bởi:  Hà Đỗ
Đi xem mà thấy buồn buồn. Không gian quá nhỏ, không có chỗ để người xem lùi ra xa để ngắm tổng thể tác phẩm. 3 phút xem tranh, 10 phút đi lượn lờ xem quần áo chen lấn với các anh trai Tây mũi lõ.
...xem tiếp
11:08 Wednesday,20.10.2010 Đăng bởi:  Hà Đỗ
Đi xem mà thấy buồn buồn. Không gian quá nhỏ, không có chỗ để người xem lùi ra xa để ngắm tổng thể tác phẩm. 3 phút xem tranh, 10 phút đi lượn lờ xem quần áo chen lấn với các anh trai Tây mũi lõ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả