Thị trường

Ngay hôm đầu, Art Basel đã mua bán như điên 18. 06. 15 - 7:52 am

Phạm Phong lược dịch từ ArtInfo

 

Art Basel ở Basel 2015. Ảnh của Art Daily

BASEL, Switzerland – Bừng tỉnh và rúng động sau những kết quả đấu giá “hoành tráng” của tháng Năm tại New York, những người mua tranh hăng máu đã ào ào càn quét buổi khai mạc dành riêng cho VIP tại hội chợ Art Basel lần thứ 46, tổ chức tại Thụy Sĩ.

Gian của gallery Hazlitt Holland-Hibbert (London) bán ngay được một bức “nửa trừu tượng” vào hàng bậc thầy của Howard Hodgkin, sơn dầu trên gỗ, vẽ khoảng 1984-90, có tên là “In the Black Kitchen” (Trong nhà bếp đen”) với giá £450,000, không cần mặc cả. Người mua là khách mới toanh, chủ gallery cho biết, mà lại không phải dạng “pre-sold” (dặn trước rồi hôm đó tới mua), “nên thực là một khởi đầu tốt đẹp”.

Howard Hodgkin, “In the Black Kitchen, 1984”, sơn dầu trên gỗ, 70 x 104cm

Chỗ này bán được, chỗ kia cũng bán được. Gallery Skarstedt (có chi nhánh cả ở New York lẫn London) bán được một bức hồng như bã kẹo cao su và chật nêm những hình nhân của Keith Haring, có tên “Untitled (June, 1984)”.
 

Keith Haring, “Untitled (June 1, 1984)”, acrylic và acrylic dạ quang trên canvas, 238.8 x 238.8 cm

Đây là tác phẩm trên canvas đầu tiên của họa sĩ này, bán được cho một nhà sưu tập Mỹ với giá chừng 5.5 triệu USD. Niềm vui chưa dứt, gallery này đã bán được luôn một bức sơn dầu trên vải in của Albert Oehlen, vẽ từ 1992, có tên “Untitled”, với giá đâu cũng chừng 1 triệu USD. (Rất hay là Oehlen đang có một triển lãm mới mở tại New Museum ở New York, nên thị trường có săn đuổi cũng không có gì ngạc nhiên).

Albert Oehlen, “Untitled, 1992”, sơn dầu trên vải in, 200cm x 200 cm

Rồi, gói bức này cho khách chưa kịp, galley Skarstedt đã lại bán được thêm một bức sơn dầu trên linen mới toe của George Condo, “The Good Old Days” (Những ngày xưa tốt tươi”, 2015), cho một nhà sưu tập người Mỹ với giá khoảng 600,000 USD. 

George Condo, “The Good Old Days, 2015”, sơn dầu và màu trên linen, 198.1 x 199 cm

“Mấy cuộc đấu giá vừa rồi quá khắc nghiệt, nhiều người không mua được gì nên tới đây kiếm vài bức tranh,” chủ nhân gallery nhận xét.

Không khí hội chợ cũng nóng lên với Marlene Dumas, hiện đang có một triển lãm tại Fondation Beyeler, ngay Basel. Bức chân dung “Tired Woman” (Người phụ nữ mệt mỏi, 1991) đã bán được với giá hơn 1 triệu euros tại gian của gallery Dominique Levy. 

Marlene Dumas, “Tired Woman, 1991”, sơn dầu trên canvas

 

Hai bức tả thực khác của Dumas cũng bán được tại gian của gallery David Zwirner – nhà buôn chính của họa sĩ này. Bức “Horns and Tails” (Sừng và Đuôi), vẽ hồi 1999-2000, thì người gửi bán đề nghị không tiết lộ giá. Bức khổ lớn “Helena”, vẽ hồi 2002, diễn tả con gái của họa sĩ, bán được với giá cao ngất là 3.5 triệu USD. 

Marlene Dumas, “Helena”, nhưng bức này vẽ 2001, sơn dầu trên canvas. Không rõ bức bán tại Art Basel thì như thế nào.

 

Trên lầu, ở Sảnh 2, nơi những nhà buôn của thị trường sơ cấp tụ tập, giá cả có mềm hơn. Cựu rocker Kim Gordon của gallery Sonic Youth danh tiếng hiện đang có hai bức đem bán: “Pussy Galore” vẽ hồi 2009, với những chữ nhỏ long tong mực đen, bán được với giá 30,000 USD; và một bức tự họa “The Sonic Youth”, mới vẽ 2015, bán được với giá cũng chừng 30,000 USD. Họa sĩ này hiện đang có một triển lãm ở DESTE Foundation ở Athens.

Kim Gordon, “Pussy Galore, 2009”. Acrylic trên canvas. 152.4 x 101.6 cm

 

Cũng gallery Sonic Youth mới bán được một bức điêu khắc gương của Doug Aitken, có tên là “BAD” với giá khoảng 250,000 USD, cho một bảo tàng của Trung Đông, và một loạt tranh khổ nhỏ của Karen Kalimnik, giá chừng 150,000 USD, cho một quỹ nghệ thuật của Ý. Những bức tranh này của Kalimnik, theo lời chủ gallery giới thiệu, là đại diện cho “10 năm say đắm dãy Alps” của họa sĩ.

Doug Aitken, “BAD, 2014”. Bọt biển đặc, gỗ, gương, kính màu. 82.6 x 208.3 x 29.2 cm

 Nơi nơi rút ví và cà thẻ. Các loại tiền chính trên thế giới đều được chấp nhận khi mua bán. Có hẳn một trạm UBS ATM tại cửa ra vào của hội chợ phòng trường hợp ai đó cạn tiền mặt.

“Chúng tôi có chút hoang mang khi có người nghĩ dân Mỹ Mỹ sẽ không đến Basel năm nay, do Venice Biennale mới khai mạc tháng rồi,” giám đốc Scott Sheffer nói. “Nhưng Basel là tiêu chuẩn vàng, và người ta tới đây dù tiện dịp hay không tiện dịp. Dân tình thích mua tác phẩm từ gallery, họ thích các nghi thức và thích các mối quan hệ”.

Hội chợ còn tiếp tục tới Chủ nhật.

Ý kiến - Thảo luận

21:21 Monday,7.9.2015 Đăng bởi:  hoàng khánh du
không việc gì phải hoang mang
...xem tiếp
21:21 Monday,7.9.2015 Đăng bởi:  hoàng khánh du
không việc gì phải hoang mang 
12:36 Thursday,18.6.2015 Đăng bởi:  Nghi
"Những ngày xưa tốt tươi" là những ngày gì? Haizzz...
...xem tiếp
12:36 Thursday,18.6.2015 Đăng bởi:  Nghi
"Những ngày xưa tốt tươi" là những ngày gì? Haizzz... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả