Điện ảnh

Tin điện ảnh: Người bỏ vai, người đóng lãnh đạo, người cố làm phần ba 09. 07. 15 - 7:52 am

Pha Lê

1.

Lúc Hollywood thông báo sẽ làm một phim dựa theo quái vật King Kong là Kong: Skull Island (Kong: Đảo Đầu lâu), với J.K Simmons, Michael Keaton, và Tom Hiddleston đóng chính, thiên hạ mừng lắm. Ai dè chưa được bao lâu, hãng phim lại thông báo rằng vì lý do bất khả kháng, họ phải dời ngày quay. Mà do dời ngày quay nên J.K Simmons với Michael Keaton không tham gia được nữa.

J.K Simmons là nam diễn viên chăm chỉ, tài giỏi của Mỹ. Ông tuy không nổi như các nam tài tử điển trai của Hollywood nhưng ông luôn có việc làm, dù việc đó là đóng vai phụ như vai tổng biên tập Jameson trong phim “Người Nhện” (hình)

 

Sau khi đoạt Oscar vai phụ cho phim “Whiplash”, J.K Simmons được cả thế giới biết đến, lúc này thiên hạ mới chịu công nhận là ông giỏi, và bắt đầu mời J.K đóng nhiều phim hơn nữa. Hình: J.K Simmons trong phim “Whiplash”

 

Michael Keaton thì khán giả quá quen rồi nhỉ? Ông từng đóng vai người dơi trong bộ phim cùng tên hồi năm 89, sau đó tiếp tục đóng “Người dơi trở về” năm 92.

 

Hình: Michael Keaton trong “Birdman”, năm nay ông nhận đề cử Oscar nam chính cho phim này. Phong độ của Keaton vẫn tuyệt nhỉ

Phim Kong lần này vẫn mô-típ một đoàn thám hiểm mò đến hòn đảo lạ để lùng tìm sinh vật lạ, và đã tìm ra King Kong. Tom, Michael, và J.K đều đóng vai các thành viên của đoàn thám hiểm này. Như vậy đoàn thám hiểm đã mất đi hai người, còn mỗi Tom Hiddleston vẫn trụ lại sau khi hãng phim dời ngày quay.

Tom chính là người thủ vai Loki trong series “Thor” và phần 1 bộ “Avengers” của Marvel.

2.

Trong khi J.K và Michael vì hoàn cảnh phải bỏ vai, Timothy Spall nhận lời mời đóng phim. Chả là đạo diễn Nick Hamm – chắc sau khi xem Spall đóng vai Turner quá đạt – đã mời ông đóng tiếp một nhân vật có thật của lịch sử nữa: chính trị gia Ian Paisley.
 

Spall và đạo diễn Mike Leigh trong lúc quay “Mr Turner”

 

Ông Ian Paisley thử nâng tạ trong phòng tập thể dục. Paisley là người sáng lập đảng Liên minh dân chủ (DUP) của Bắc Ailen, ông muốn Bắc Ailen tiếp tục là một phần của nước Anh. Trong khi đó, đối thủ Martin McGuinness thì muốn thống nhất đất nước. Phim sẽ kể về quá trình hai ông Paisley và McGuinness dẹp bỏ thù hằn xưa để đạt thỏa thuận lịch sử cho Bắc Ailen vào năm 2007.

Nếu Spall nhận lời thì ông sẽ thủ vai Paisley, chưa thấy thông báo ai sẽ đóng vai McGuinness, đành chờ vậy.

3.

Nhắc tới diễn viên, lại thấy buồn khi nhớ lại tin ông Christopher Lee qua đời.

Một trong những tác phẩm tuyệt nhất của Lee là phim kinh dị The Wicker Man (Hình nộm tế người), đạo diễn của nó – ông Robin Hardy – thấy phim ăn khách quá nên đã cố làm phần 2 The Wicker Tree (Cây tế người) vào năm 2011. Phim… bị chê dở hơn phần đầu, người xem than rằng không có Lee phim chả hay nữa, và nó cũng không ăn khách lắm nên khán giả nghĩ Hardy chắc sẽ bỏ ý định kéo dài cái loạt phim này.

Cảnh trong “The Wicker Tree”

Thế nhưng Hardy vẫn máu, và vừa thông báo rằng ông đang tìm kinh phí để làm tiếp phần 3, với tên “Wrath of the Gods” (Cơn giận dữ của các vị thần). Đành chúc Hardy may mắn, nhưng thật sự là ai cũng nghi ngờ thành công của dự án này. Phần đầu hay thế chủ yếu vì có Lee, phần 2 không có đâm khác liền, phần 3 này muốn có cũng chẳng được, Lee đâu bất tử như nhân vật Dracula của ông.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả