Tạp hóa - Xã hội

Thời sự cho nghệ sĩ:
Cá chim nông sản xưa mà mới
Tuyển sinh công nghệ tiến như lùi 23. 08. 15 - 12:35 pm

Đoàn Lê (thơ) - Hữu Khoa (dịch tin)


(Đọc bản tin tuần trước tại đây)

Tuần qua, dù đang trèo đèo vượt núi, Đoàn Lê vẫn đọc báo nghe đài và có bài thơ sau:

Công nghệ phát triển nhanh vãi lái
Apple vừa thất bại chưa lâu
Ra ngay màn mới quên sầu
Tha hồ cuốn vặn nhõn mầu trắng đen
*
Môn do thám tiến lên vượt bậc
Vẫn chẳng quên thú vật thô sơ
Cá heo – gián điệp không ngờ
Bồ câu – đèo mẹ diễn trò mật thư
*
Gái Ả rập cho dù bầu bán
Chỉ quẩn quanh giới hạn địa phương
Hoàng gia cầm cái như thường
Làm hàng với chú bạn đường Cờ Hoa
*
An Ninh đảo Bách Khoa khẩn cấp
115 phầm phập lao nhanh
Mẹ con phối hợp rõ tanh
Góp phần Bộ Dục công thành tuyển sinh
*
Ế dưa hấu sự tình còn nóng
Giờ lại thêm cả đống khoai lang
Thằng Tầu bài cũ nó phang
Phát nào cũng dính bẽ bàng vì sao
*
Xăng giảm tẹo đô cao đột ngột
Đảo Triều Tiên xung đột – kệ bay
Dân anh hùng khổ lắm thay
Chủ trương đường lối thế này thì toi!!!

Để hiểu được bài thơ tựa mật thư này, xin mời đọc bản điểm tin sau:

NGOÀI NƯỚC
1.
Tàn phá thiên nhiên là nhanh nhất. Nhanh nhì là công nghệ.

Mới hôm trước Apple còn gặp sự cố màn hình cong bất như ý, thì nay công nghệ đã cho phép điện thoại và máy tính bảng có thể cong như ý. Hãng Polyera đã âm thầm dành ra 10 năm để làm được màn hình có thể vặn, uốn, và cuộn lại quanh cổ tay. Điều này thật sự là phi thường, vì khó nhất là để lớp electronics bên dưới màn hình, như các transistors chằng hạn, có thể uốn theo.

Để chứng minh mình làm được thật chứ chẳng bốc phét, Polyera đang sản xuất “Wove Band”, là một màn hình dài, hình chữ nhật, có thể cuộn lại rồi đeo lủng lẳng như đeo vòng. Wove Band dùng rất ít năng lượng, và khi không đụng đến màn hình thì nó vẫn hiển thị những hoa văn đầy tính nghệ thuật, khiến người đeo cảm tưởng như đeo một món đồ thời trang. Wove Band dùng mực điện tử (e-ink) đen và trắng của Đài Loan, đối lập với màn hình nhiều màu sắc sẽ ngốn nhiều điện hơn. Khỏ vào Wove Band, màn hình sẽ hiện ra dự báo thời tiết, email… Hãng hy vọng Wove Band sẽ ra thị trường vào 2016. (Theo CNN)

2.
Công nghệ do thám tuy cũng tiến bộ vượt bậc so với thời xưa, nhưng ở một số địa phương và phạm vi, các phương pháp nhiều khi lại thô sơ đến không ngờ.

Theo CNN dẫn lời nhật báo al-Quds của Palestine ra hôm thứ Tư, 19. 8. 2015, phe Hamas tin rằng họ vừa tóm được công nghệ theo dõi tinh vi nhất của Israel: dùng cá heo làm gián điệp. “Israel không chịu dừng lại ở những cuộc tấn công đẫm máu vào Dải Gaza, giờ họ còn tuyển dụng một con thú dưới nước – cá heo – vốn thân thiện với con người, để tiến hành chiến dịch giết lính thủy của Qassam Brigade. Họ lợi dụng tình yêu con người của cá heo, niềm yêu thích chơi với con người trong làn nước, để tiếp cận các thành viên của đội biệt kích biển thuộc Qassam Brigades.”

Hình ảnh hôm 9. 7. 2015 của Qassam Brigades cho thấy các biệt kích biển của họ – đối tượng của gián điệp cá heo Israel?

Qassam Brigades là cánh quân của Hamas kiểm soát Gaza. Theo bài báo của Palestine, lính của Qassam khi đang tập luyện dọc theo bờ biển thì bắt được một chú cá heo, mang trên lưng thiết bị do thám và camera.

Tuy nhiên cà phía Hamas lẫn phía Israel đều không đưa ra lời bình luận nào.

Những chiến binh của Qassam Brigades thuộc Hamas (Palestine) tham gia một cuộc tuần hành trong trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm Dải Gaza, hôm 12. 12. 2014. Ảnh của Abed Rahim Khatib thuộc APA images

Hồi tháng 5. 2015, cảnh sát Ấn Độ cũng “bắt giữ” một con bồ câu, đậu trên mái nhà dân tại quận Pathankot, Punjab, Ấn Độ, cách biên giới với Pakistan 4 cây số. Trên hai cánh con bồ câu có đóng một thông điệp bằng chữ Urdu khó hiểu và một vật nhỏ cột bằng dây kẽm. Cảnh sát trưởng của quận Pathankot là Rakesh Kaushal sau đó đã gọi cho CNN bằng điện thoại, báo tin sốt dẻo này, cho biết ông nghi ngờ khả năng phía Pakistan dùng bồ câu làm gián điệp. Cảnh sát dĩ nhiên là không thẩm vấn được chim, nhưng đem chiếu X quang thì không thấy vật gì liên quan đến do thám có trong cơ thể con vật. Các nhân viên giải mã cũng vật vã mãi mà không giải được thông điệp bằng chữ Urdu in trên cánh chim.

Chim bồ câu gián điệp bị bất tại Ấn Độ

 

3.
Cái gì cũng nhanh, chỉ có quyền con người là cải thiện chậm nhất.

Cũng theo CNN, lần đầu tiên trong lịch sử của Saudi Arabia, phụ nữ có thể đăng ký đi bầu.

Việc đăng ký đi bầu bắt đầu vào 22. 8. 2015, còn đăng ký làm ứng cử viên bắt đầu vào 30. 8. Bầu cử diễn ra vào tháng 12. 2015. Tuy nhiên phụ nữ chỉ được tham gia bầu cử ở cấp địa phương. Một số người vẫn chưa hài lòng (dĩ nhiên), cho rằng giới hạn cấp tham gia bầu cử/ứng cử của phụ nữ như thế thì hạn chế quá.

Ảnh từ trang này

Tuy là có bầu cứ đấy, nhưng Saudi Arabia vẫn là quốc gia do hoàng gia lãnh đạo, điều hành. Cứ đi bầu, bầu ra được nửa số ghế ở các hội đồng địa phương, còn một nửa để King Abdullah chỉ định.

Việc cho phép phụ nữ bầu cử/ứng cử sẽ khiến cho Saudi Arabia lại gần hơn với đồng minh Mỹ của họ. Mỹ lâu nay vẫn kết tội Saudi Arabia đối xử hà khắc với phụ nữ.

Hí họa từ trang này cho thấy sự trớ trêu tại Saudi Arabia. Trên cùng một poster dán hai yết thị với hai phụ nữ trông y như nhau (vì che mạng). Một là ứng viên rao: “Hãy bầu cho tôi – quý bà mà bạn không thể thấy mặt trên T.V hay trên phố”. Bên kia là thông báo truy lùng một phụ nữ mắc tội dám lái xe, sẽ bị đánh đến chết nếu tóm được.

 

TRONG NƯỚC
4.

Nước ngoài có thể vượt trội về công nghệ, nhưng nước ta thì vượt trội về mưu mẹo và cả… sự ích kỷ.

Để kịp rút hồ sơ từ Học viện An ninh để chuyển sang Đại học Bách khoa Hà Nội, hai mẹ con một thí sinh nọ ở Hà Tĩnh đã thuê xe của Trung tâm cấp cứu 115, nói chở họ ra Hà Nội gấp. Tưởng đi đón bệnh nhân, (mà trên đường đi hai mẹ con nhà này đóng kịch điện thoại, giục giã cũng tài lắm), xe chạy miệt mài 5 tiếng (có hụ còi?). Đến Hà Nội hóa ra là chạy việc nhà.

Chẳng hiểu cậu con nhà kia, đậu vào Đại học An Ninh rồi thì thành dạng công an gì, có “vì nước quên thân” nổi không, hay lại phát huy tinh thần “thuê xe chở bệnh chở mình việc riêng” thì khốn cho ngành. (Theo VNExpress)

Đội xe cấp cứu của Trung tâm 115 Hà Tĩnh, nơi đã có một chiếc được dùng để chở hai mẹ con đi rút-nộp hồ sơ tuyển sinh đại học. Đây là năm đầu đổi mới cơ chế tuyển sinh đại học (xét tuyển chứ không thi), việc nộp/rút hồ sơ lại thực hiện thủ công, nên khi quyết định thay đổi và trong những ngày chót trước khi hết hạn, các thí sinh đã phải rất vất vả. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã nhận lỗi và hứa các kỳ tuyển sinh sau sẽ khắc phục. Ảnh của báo Thanh Niên

 

5.
Sự mưu trí của dân ta toàn đem áp dụng ở những lĩnh vực nhỏ lẻ, cho cá nhân; trên diện rộng và có lợi chung thì lại hiếm quá, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Năm nào cũng đọc những tin nông dân đổ nông sản đi vì không ai mua. Tháng này, mùa khoai, thì lại có tin nông dân Vĩnh Long đang khốn đốn vì trồng khoai lang tím xong Trung Quốc không mua cho. 

“Người trong một nước…”, nếu bà xã đi chợ, nhớ dặn mua vài cân khoai lang tím nhé, để luộc ăn rỉ rả trong lúc vẽ chí ít cũng là tốt cho đường tiêu hóa. (Theo Người Lao Động)

Khoai lang tím Nhật – giống khoai nhà nông Việt Nam đổ xô đi trồng và đang bị ế. Ảnh từ trang này

*

 (Đọc bản tin tuần sau tại đây)

Ý kiến - Thảo luận

11:58 Monday,24.8.2015 Đăng bởi:  candid
Về chuyện cá heo thì em không nói, chứ về chuyện bồ câu em xin được có ý kiến như sau:

Bồ câu ở Việt Nam thi thoảng bà con bắt được nghi là gián điệp đấy là bồ câu đua ở Đài Loan. Ở Đài Loan hoạt động thi bồ câu đua là hợp pháp nhưng các băng nhóm xã hội đen thì dùng để cá cược cờ bạc. Hàng năm có đến triệu con bồ câu được mang ra biển rồi thả ra
...xem tiếp
11:58 Monday,24.8.2015 Đăng bởi:  candid
Về chuyện cá heo thì em không nói, chứ về chuyện bồ câu em xin được có ý kiến như sau:

Bồ câu ở Việt Nam thi thoảng bà con bắt được nghi là gián điệp đấy là bồ câu đua ở Đài Loan. Ở Đài Loan hoạt động thi bồ câu đua là hợp pháp nhưng các băng nhóm xã hội đen thì dùng để cá cược cờ bạc. Hàng năm có đến triệu con bồ câu được mang ra biển rồi thả ra và tự bay tìm đường về Đài Loan, hầu như tất cả trong số đấy sẽ chết hoặc lạc đường, chỉ một số ít về đến chuồng.

Do tính chất dã man của cuộc đua nên các tổ chức như Peta phản đối và có làm cả clip phóng sự. Các bác tò mò có thể lên youtube kiếm. 
11:26 Monday,24.8.2015 Đăng bởi:  Ivan Tung
Chuyện cá heo với bồ câu thì trước cũng có chuyện, 20/12/2014 người dân Bình Định bắt được bồ câu làm gián điệp cho Trung Quốc. Nghe đâu con chim này bay khắp nơi, theo dõi tình hình tàu thuyền, khí tài quân sự rồi buổi tối sẽ online, gửi tín hiệu về cho trung tâm ở Trung Quốc. Chắc lũ cá heo kia cũng vậy.
Hoặc đơn giản hơn là nó được đánh dấu, gắn bộ phát tí
...xem tiếp
11:26 Monday,24.8.2015 Đăng bởi:  Ivan Tung
Chuyện cá heo với bồ câu thì trước cũng có chuyện, 20/12/2014 người dân Bình Định bắt được bồ câu làm gián điệp cho Trung Quốc. Nghe đâu con chim này bay khắp nơi, theo dõi tình hình tàu thuyền, khí tài quân sự rồi buổi tối sẽ online, gửi tín hiệu về cho trung tâm ở Trung Quốc. Chắc lũ cá heo kia cũng vậy.
Hoặc đơn giản hơn là nó được đánh dấu, gắn bộ phát tín hiệu để theo dõi đường bay, di cư, vì mục đích nghiên cứu khoa học đơn thuần. :D

Còn chuyện khoai lang tím giống Nhật, mình đã ủng hộ khoai lang Vĩnh Long ở 428 Lạc Long Quân. Nói thật là khoai nhạt và bở bùng bục, thương lái Trung Quốc bỏ không mua là đúng. Dân mình không rút được kinh nghiệm mùa này hàng năm thương lái Trung Quốc sẽ mua khoai vàng và khoai tím của mình về để làm giả đậu xanh và khoai môn trong nhân bánh Trung Thu, vì thế phải thu hoạch sớm, hết vụ trung thu là họ sẽ không mua nữa. Và khoai phải chất lượng tốt thì họ mới làm giả được. Chứ chất lượng khoai bở, nhạt thế này sao mà giống đậu xanh, khoai môn được? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

Minh Thành, Huy Thông, Lý Chuồn Chuồn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả