|
|
|
|||||||||||||
Ở Đâu - Làm GìSắp diễn ra: “Chiếc ghế trống” của Bàng Nhất Linh 08. 09. 15 - 9:30 amThông tin từ BTC. CHIẾC GHẾ TRỐNG Nhà Sàn Collective xin trân trọng giới thiệu triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Bàng Nhất Linh với tác phẩm sắp đặt-video: “Chiếc ghế trống”. Bàng Nhất Linh là một nghệ sỹ thị giác, đồng thời là một người sưu tập kỷ vật chiến tranh. Mối quan tâm và cảm hứng xuyên suốt trong các thực hành nghệ thuật của anh là về con người. Triển lãm nằm trong một dự án dài trong nhiều năm của Linh, với mỗi dự án như “những khảo sát vào tầng sâu của kí ức, lịch sử, của những không gian tâm lí đã chìm khuất, của sự lãng quên…” trong đó ”những đồ vật từ chiến tranh đôi khi được tách khỏi ngữ cảnh gốc của chúng để nằm trong một bối cảnh mới, hay được đặt trong mối quan hệ với con người như những đối tượng có thể tương tác và đối thoại…” … Hình ảnh bình dị của hai người cựu chiến binh ẩn hiện trong chiếc gương và lẩn khuất trong sương khói gợi ra những mất mát, những vết hằn lịch sử bị khuất lấp. Những đồ vật thoạt trông rất giản dị cũng muốn kể ra câu chuyện của mình…
“Chiếc ghế trống” là một sắp đặt-video nhiều lớp nghĩa. Nó giống như một tâm sự, mà qua đó những vấn đề xã hội có nguồn gốc từ lịch sử hiện đại nhiều thăng trầm của Việt Nam được mở ra: vết thương chiến tranh, lòng bao dung, cái nhìn tích cực hướng về tương lai, cũng như mối quan hệ đặc biệt giữa những người còn lại. Ở góc nhìn rộng hơn, nó gợi ra những cảm thức phổ quát như sự tồn tại, cái chết, và sự hữu hạn của con người… Mặt khác, qua hành động biến chuyển một biểu tượng của sức mạnh chiến tranh trở thành một biểu tượng của tình thương và sự mất mát; tác phẩm bước ra khỏi bối cảnh địa lý mà nó khởi phát để trở thành một câu chuyện chung của con người. “Chiếc ghế trống” là bản nhạc nhân văn của con người, và cho con người… * “Chiếc ghế trống” (“The vacant chair”) là một bài hát nổi tiếng vào thời nội chiến Mỹ được sáng tác bởi George F. Root vào năm 1861 trên cảm hứng từ bài thơ của Henry S. Washburn. Bài hát là tâm trạng mất mát và trống vắng của những người bị mất đi người thân trong cuộc nội chiến Mĩ, nó đặc biệt bởi được đồng cảm ở cả miền Bắc và miền Nam nước Mỹ trong thời nội chiến. Triển lãm sẽ diễn ra tại Nhà Sàn Collective, 24 Lý Quốc Sư từ 12.09 đến 20.09, 10am-6pm hàng ngày; với buổi trò chuyện cùng nghệ sĩ vào lúc 4pm ngày 20.09. Triển lãm được tài trợ bởi quỹ CDEF- ĐSQ Đan Mạch tại Việt Nam. Đây là version 2 của tác phẩm, với version 1 đang được trưng bày trong triển lãm “Miền Méo Miệng” tại bảo tàng Bildmuseet- Thụy Điển.
Các triển lãm gần đây của anh gồm: -Triển lãm sắp đặt cá nhân “Bụi, xe mờ bóng phố…” tại Vietart Centre tài trợ bởi CDEF (ĐSQ Đan Mạch) -2009
VỀ NHÀ SÀN COLLECTIVE Nếu bạn quan tâm tới nghệ thuật thử nghiệm và muốn gặp để giao lưu, trao đổi với nghệ sĩ, mời bạn ghé thăm.
Ý kiến - Thảo luận
11:45
Tuesday,8.9.2015
Đăng bởi:
Nhất Linh
11:45
Tuesday,8.9.2015
Đăng bởi:
Nhất Linh
Cảm ơn Soi vì sự chu đáo.
9:57
Tuesday,8.9.2015
Đăng bởi:
Đặng Thái
Nhìn hình ảnh hai người trong hiệu cắt tóc trên poster là nghĩ ngay đến truyện ngắn "Bức tranh" của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Không biết tác giả có lấy cảm hứng gì từ truyện ngắn ấy không? ...xem tiếp
9:57
Tuesday,8.9.2015
Đăng bởi:
Đặng Thái
Nhìn hình ảnh hai người trong hiệu cắt tóc trên poster là nghĩ ngay đến truyện ngắn "Bức tranh" của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Không biết tác giả có lấy cảm hứng gì từ truyện ngắn ấy không? Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
Cảm ơn Soi vì sự chu đáo.
Cảm ơn Đặng Thái, mình cũng thích truyện ngắn "Bức tranh" nhưng tác phẩm này không lấy cảm hứng từ đó, nó là một câu chuyện bao quát hơn :-) . Có một ý trong "Bức tranh" mà mình rất thích là khi đối diện với người thợ cắt tóc thì người ta không còn chỗ trú nấp :).
...xem tiếp