Nghệ sĩ Việt Nam

“Chiếc ghế trống”: vì khó chụp ảnh nên hãy đến xem tận nơi 18. 09. 15 - 8:22 am

BTV - Ảnh từ FB Nhà sàn Collective

CHIẾC GHẾ TRỐNG
Khai mạc 18h00, ngày 12 tháng 9 năm 2015
Địa điểm: Nhà Sàn Collective, 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội
Thời gian: 12. 9 – 22. 9. 2015
Trò chuyện cùng nghệ sỹ: 16h – Chủ Nhật 20/9 

Curator của triển lãm – Lê Thuận Uyên, cũng là giám đốc điều hành của Nhà Sàn collective khai mạc triển lãm. Chị nói rằng đây cũng là một dịp đặc biệt, vì đây là triển lãm cuối cùng của Nhà Sàn collective ở không gian Lý Quốc Sư. Sau triển lãm này, Nhà Sàn collective chia tay không gian ấm cúng với nhiều kỉ niệm này để đến với một không gian mới ở Hanoi creative city…

 

Tác giả Bàng Nhất Linh nói lời cảm ơn mọi người. Anh nói rằng mình thấy vinh dự khi là người triển lãm cuối cùng ở không gian này. Trước đây anh vẫn lấy sự đơn độc khi làm việc một mình làm sự thích thú. Nhưng triển lãm này là một trải nghiệm mới – cảm giác có những đồng đội. Điều đó giống như một năng lượng mới và tốt cho bản thân anh…

 

Phòng triển lãm nhìn từ cửa vào. Đây là một triển lãm rất khó chụp ảnh. Ở trong phòng ánh sáng nhìn vừa mắt nhưng khi chụp lên thì lại bị thành những quầng sáng hơi rõ.

 

Ở một góc phòng là chiếc ghế & gương cắt tóc. Videos ẩn hiện trên gương. Lúc thì trong gương thấy hình hai người cựu binh đang cắt tóc, mà đôi khi chiếc gương lại trở lại bình thường có thể phản chiếu hình ảnh của người xem.

 

Những đồ vật trên giá gương.

 

Các chi tiết bằng gỗ thô mộc tương phản với các chi tiết kim loại “công nghiệp” vuông vức của chiếc ghế.

 

.

 

Cái đế kì khôi bằng đá granito.

 

.

 

Phía bên kia là chiếc bàn với quyển artist book bìa sơn mài và bản nhạc “The vacant chair” trên tường.

 

Cận cảnh chiếc bàn với quyển artistbook.

 

.

 

Statement của tác phẩm được viết trong artistbook

 

.

 

Trong khung nhỏ là hình bìa bài hát “The vacant chair”.

 

Cái khung và những nốt nhạc như lơ lửng trên tường, vì khung sơn màu trắng cùng với màu tường; còn khuông nhạc và lời bài hát thì lại khắc mờ trên một tấm mica trong.

 

Cận cảnh những nốt nhạc được khắc trên nền trong suốt, in bóng trên nền tường phòng triển lãm.

 

Thỉnh thoảng trong phòng triển lãm có khói. Không gian của Nhà Sàn Collective ở Lý Quốc Sư thực sự là một nơi không thể đắc địa hơn cho tác phẩm này. Từ vẻ ấm cúng giản dị rất hợp với chất “thủ thỉ” của tác phẩm cho tới một điểm đặc biệt là nó có một cái kho nhỏ nằm ở góc phòng mà lại âm vào sau tường và thông với phòng triển lãm bằng một cánh cửa luôn đóng. Cái kho đó thực sự thích hợp để giấu cái máy tạo khói mà không ảnh hưởng tới không gian phòng triển lãm.

 

Bọn trẻ con nghịch với đám khói kì lạ phun ra từ khe của cái “của bí mật” (theo cách gọi của lũ trẻ) vào phòng triển lãm.


Đây là một triển lãm mà người xem rất nên đến trực tiếp, vì một phần quan trọng chiếm tới 50% cảm xúc của người xem là âm thanh của triển lãm (từ bài hát “The vacant chair” và từ 2 người cựu chiến binh) không thể truyền tải qua ảnh chụp.

• Bản “The vacant chair” sử dụng trong video của triển lãm là từ bản thu âm năm 1915 của ca sỹ John McCormack (1884-1945).

Ý kiến - Thảo luận

20:41 Sunday,25.10.2015 Đăng bởi:  IQ ABC
Em cảm ơn bác Nhất Linh ạ
...xem tiếp
20:41 Sunday,25.10.2015 Đăng bởi:  IQ ABC
Em cảm ơn bác Nhất Linh ạ 
16:21 Friday,18.9.2015 Đăng bởi:  Nhất Linh
Cảm ơn Soi nhé :-)

@ IQ Abc: Bạn thân mến, kỹ thuật cho triển lãm này dễ hiểu thôi ạ. Phía sau tấm gương cắt tóc là 1 cái TV Led 32 inch. Cái khung gỗ tạo dáng với ngăn kéo... như của thợ cắt tóc thực chất để giấu cái TV.

Điểm đặc biệt dẫn đến hiệu ứng trong triển lãm là tấm gương sử dụng là gương 2 chiều, thuật ngữ trong ngành xây dựng gọi là hafl-silv
...xem tiếp
16:21 Friday,18.9.2015 Đăng bởi:  Nhất Linh
Cảm ơn Soi nhé :-)

@ IQ Abc: Bạn thân mến, kỹ thuật cho triển lãm này dễ hiểu thôi ạ. Phía sau tấm gương cắt tóc là 1 cái TV Led 32 inch. Cái khung gỗ tạo dáng với ngăn kéo... như của thợ cắt tóc thực chất để giấu cái TV.

Điểm đặc biệt dẫn đến hiệu ứng trong triển lãm là tấm gương sử dụng là gương 2 chiều, thuật ngữ trong ngành xây dựng gọi là hafl-silver (tráng bạc 1 nửa) Khi màn hình sáng lên thì bạn sẽ thấy 2 người đàn ông. Lúc bạn nghe thấy tiếng nhạc thì màn hình chuyển sang màu đen, khi đó nó lại phản chiếu như cái gương bình thường.

Bạn có thể hiểu thêm về loại gương này ở đây: http://giadinh.net.vn/phap-luat/canh-giac-voi-chieu-gan-camera-guong-2-chieu-trong-nha-nghi-de-tong-tien-20150407164116885.htm 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả