Ở Đâu - Làm Gì

Đi xem “Những gì còn sót lại” để thấy “một phần của lịch sử mỹ thuật Việt Nam” 12. 12. 15 - 6:32 am

Thông tin từ BTC

NHỮNG GÌ CÒN SÓT LẠI
Triển lãm các tác phẩm chọn lọc từ 1967-1979 của nghệ sĩ Nguyễn Thị Hiền 
Thời gian: từ 13. 12. 2015 – 29. 02. 2016
Khai mạc: 18h, Chủ Nhật, 13. 12. 2015
Địa điểm: Antique Street, 38 Lê Công Kiều, Quận 1, Tp HCM

.

Kỷ niệm một năm thành lập Antique Street, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu triển lãm “Những gì còn sót lại” của nghệ sỹ Nguyễn Thị Hiền.

Sinh năm 1946 tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Hiền bắt đầu vẽ từ năm lên 8 tuổi. Đến nay, suốt hơn 60 năm bà vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Đối với nhiều người, Nguyễn Thị Hiền là một trong những nữ nghệ sỹ tiên phong của thế hệ bà.

Triển lãm “Những gì còn sót lại” tập trung vào giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979. Trong tổng cộng 16 tác phẩm còn sót lại, Antique Street trưng bày 15 tác phẩm. Mặc dù nghệ sỹ Nguyễn Thị Hiền sáng tác liên tục qua từng thời kỳ, nhưng hầu như tất cả những tác phẩm trong giai đoạn 67-79 đã bị phá hoại bởi chiến tranh, tàn phá bởi tác động thiên nhiên, bị thất lạc trong những lần di chuyển từ Hà Nội đến sinh sống tại Sài Gòn, hoặc bị đánh cắp bởi ngay chính những nhà sưu tập tranh quốc tế. Một trong những ví dụ cho việc đáng buồn này là trong thập niên 1980s, khi bà gửi hơn 30 bức tranh đi triển lãm tại Paris và đã không bao giờ tìm lại được số tác phẩm này cho đến ngày hôm nay.

Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền vào những năm 60

Những gì còn sót lại” là một kỷ vật cho gia đình. Nhưng quan trọng hơn thế, những tác phẩm này là một phần của lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Chúng là chứng nhân lịch sử mỹ thuật của chiến tranh, của hậu chiến tranh, được vẽ bởi một nữ nghệ sỹ.

Ý kiến - Thảo luận

12:28 Tuesday,15.12.2015 Đăng bởi:  Thành Lê
"Hãy giữ lấy những gì mà ta yêu quý".
Hôm nọ đi dự họp CCB trận Ia Drang. Có chị Lady - người Mỹ duy nhất có mặt ở trận đánh mà CCB Mỹ nhắc đến nhiều nhất, đến nỗi hai nhà làm phim ở HCMC phải làm phim về. Chị Lady nhắc đi nhắc lại: tất cả thư từ, ảnh, nhật ký, thơ báo tường... xin bảo quản, quét scan, cho ai cũng chỉ nên cho bản copy thôi. Hãy nói với con ch
...xem tiếp
12:28 Tuesday,15.12.2015 Đăng bởi:  Thành Lê
"Hãy giữ lấy những gì mà ta yêu quý".
Hôm nọ đi dự họp CCB trận Ia Drang. Có chị Lady - người Mỹ duy nhất có mặt ở trận đánh mà CCB Mỹ nhắc đến nhiều nhất, đến nỗi hai nhà làm phim ở HCMC phải làm phim về. Chị Lady nhắc đi nhắc lại: tất cả thư từ, ảnh, nhật ký, thơ báo tường... xin bảo quản, quét scan, cho ai cũng chỉ nên cho bản copy thôi. Hãy nói với con cháu rằng đây là của thừa tự... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả