Gẫm & Bình

Xem sơn mài của Nguyễn Thị Mai:
Hãy đến tận nơi, vì ảnh chụp đều không đạt 25. 01. 16 - 6:38 am

Họa sĩ Ngô Đồng

 

.

Với hội họa, với tranh sơn mài, Nguyễn Thị Mai như cánh chim may mắn gặp được bến đậu để cất lên tiếng hót hồn nhiên lạ lẫm, tuy không chói chang lộng lẫy lắm đâu, nhưng cũng đủ hay, đủ đẹp, đủ tinh tế để đi vào lòng người và cũng có thể sẽ vương vấn lâu lâu ở đấy. 

Làm việc một cách say mê khá nhiều năm nay với chất liệu sơn mài, có được một ngôn ngữ nghệ thuật rất riêng – rất Nguyễn Thị Mai, cùng với những rung động, cảm xúc chân thành trong trẻo…Một thể loại tranh sơn mài chỉ mài, không đánh bóng, rất đẹp, rất hiệu quả, như sự đóng góp rất hay cho hội họa nước nhà.

Tất cả những hình chụp tranh Nguyễn Thị Mai mà chúng ta đã nhìn thấy trong Facebook của bạn ấy đều không đạt, khi xem trực tiếp tranh thật, tin rằng sẽ không ít bức gây cho chúng ta những thích thú không ngờ. Thậm chí với tranh của Mai, người xem nên chạm tay vào mặt tranh, sẽ thấy thêm những cảm giác thích thú (đây chính là cảm giác thật của mình và chính tác giả Nguyễn Thị Mai cũng nói như vậy), chứ không hề bị “cấm sờ vào hiện vật” đâu nha,

.

Hi vọng bạn Nguyễn Thị Mai sẽ nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của bạn bè, đồng nghiệp và người xem tranh trong dịp triển lãm một mình này.

Triển lãm khai mạc vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 23. 1. 2016 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, 97 A, Phó Đức Chính, quận 1 và sẽ kết thúc vào ngày 31. 1. 2016.

Các bạn không dự ngày khai mạc có thể đến xem tranh vào những ngày khác từ 9 giờ sáng tới 17 giờ mỗi ngày, trừ những ngày thứ Hai, bảo tàng nghỉ không mở cửa.

*
Sáng ngày khai mạc triển lãm tranh của bạn Nguyễn Thị Mai, chắc là anh chị em họa sĩ thường không thích đi khai mạc nên đến không nhiều lắm. Nhưng nhờ có một số rất đông đảo các em sinh viên có mặt ở bảo tàng nên phòng tranh cũng dồi dào sinh khí tươi vui.

Hai trong các họa sĩ vẽ sơn mài tài ba của Sài Gòn là họa sĩ Hồ Hữu Thủ và họa sĩ Nguyễn Lâm cũng đến xem, xem kỹ từng tranh một của bạn Mai. Các ông dù kỹ tính, kiệm lời nhưng cũng khen tranh bạn Mai vẽ hay, cho rằng họa sĩ Nguyễn Thị Mai mang đến cho tranh sơn mài một luồng gió mới – “Người đi sau là phải thế chứ”.

Rất mừng cho bạn Nguyễn Thị Mai vì chi tiết này.

Sau đây là một sô góc phòng tranh của bạn Nguyễn Thị Mai tại Bảo tàng Mỹ thuật, mình chụp lúc trưa, khi mọi người đã về hết:

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

11:06 Monday,25.1.2016 Đăng bởi:  LC
Zời ôi cái sàn phòng trưng bầy bảo tàng tp ác liệt quá thể, mảng nọ miếng kia chỗ bóng chỗ hoa hoa hết cả mắt. Thì tranh bị hại rồi. Và người bầy không biết đàn áp bối cảnh, nên show để boring và khô. Đành rằng chỉ chăm chú vào tranh. Tranh Mai hợp với gam mầu và nội thất nhà Nhật/Hàn, nền tường sơn tái đi nhưng ánh sáng rọi phải mạnh và đỏ hơn. Những c
...xem tiếp
11:06 Monday,25.1.2016 Đăng bởi:  LC
Zời ôi cái sàn phòng trưng bầy bảo tàng tp ác liệt quá thể, mảng nọ miếng kia chỗ bóng chỗ hoa hoa hết cả mắt. Thì tranh bị hại rồi. Và người bầy không biết đàn áp bối cảnh, nên show để boring và khô. Đành rằng chỉ chăm chú vào tranh. Tranh Mai hợp với gam mầu và nội thất nhà Nhật/Hàn, nền tường sơn tái đi nhưng ánh sáng rọi phải mạnh và đỏ hơn. Những cây đèn kiểu tổ chim hoặc phất giấy dó to đùng bày cùng là tuyệt hợp và tôn da, gốm nữa. Vẻ bóng nhẫy của gốm sứ kỹ thuật cao, tôn lên gam mầu mộc mộc mốc mốc của tranh sơn điều không toát, và đôi ba món bàn ghế thếp bạc để hờ hửng dưới chân tường...
Ở tp HCM, có đội Sa Đéc bầy rất đẹp, và các stylish cũng như designer là giỏi và văn minh hơn ngoài Bắc nhiều. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

THẾ HỆ MỚI của Anh Tuấn

Thông tin từ triển lãm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả