Nhiếp ảnh

Không điếc nhưng không sợ súng: Photo San Francisco tự tin mở chợ 04. 03. 16 - 7:43 am

Hoa Hoa biên dịch từ Art News

 

Paris Photo phiên bản tại Paris

Tháng Tư này đáng lẽ đã có Paris Photo Los Angeles diễn ra như kế hoạch. Thế rồi đùng một cái, vào tháng trước, Reed Exhibitions – công ty mẹ đứng sau 3 kỳ Paris Photo Los Angeles – tuyên bố: năm nay hủy, do bán buôn tại thị trường này yếu quá, thu không đủ bù chi.

Hình ảnh huy hoàng một thời của Paris Photo Los Angeles. Ảnh từ trang này

Vậy mà “không biết sợ”, một hội chợ nhiếp ảnh mới sắp diễn ra vào San Francisco năm sau, từ 27 – 29 tháng Giêng. Photo San Francisco do World Photography Organisation (WPO) tổ chức, là một nỗ lực thổi bùng thị trường nhiếp ảnh ở Mỹ.

Scott Gray, người sáng lập ra WPO, nói: “Mục tiêu là có được một hội chợ nghệ thuật vừa lịch lãm vừa mang tầm quốc tế. Hội chợ này, cùng với Photo Shanghai của chúng tôi ở châu Á, sẽ mang đến một sàn độc nhất vô nhị cho nhiếp ảnh đương đại của bờ Tây (nước Mỹ); tạo cơ hội cho các nhà sưu tập đã có tên tuổi ở bờ Tây, cũng như những người tham dự còn chưa quen thuộc nhiều với lãnh vực này ở thung lũng Silicon và khu Vịnh.”

Một góc của hội chợ Paris Photo, phiên bản Paris, bên phải là ảnh của Patrizia Maimouna Guerressi.

Khi được hỏi liệu hội chợ này ở California có trụ được (hay được vài năm rồi lại hủy như Paris Photo Los Angeles), Scott nói hùng hồn: “Nhiếp ảnh vốn là môn quen thuộc với dân San Francisco, vì đây là một thành phố lạ kỳ, gắn bó sâu sắc với môn nhiếp ảnh ở cả mức độ nhà sưu tập lẫn các tổ chức. Kết quả là ở vùng này có hẳn một nhóm lớn và quan trọng các nhà sưu tập say mê bộ môn này. Sự sống động của nhiếp ảnh cũng thu hút một lớp khán giả mới, vượt ra khỏi ranh giới của thành phố, vươn về phía Nam và Bắc California.”

*
Vào một thời đại ai cũng có thể chụp ảnh, ai cũng có được ít nhất là một cái ảnh đẹp hơn của tay chuyên nghiệp để tự mà treo, hội chợ chắc chắn sẽ đẹp thôi, nhưng liệu “trăm người xem có mấy người mua”? và đó mới là điều quan trọng.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt

Bài của Hoàng Lan Anh từ Người Lao Động - Soi bình luận

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả