Trường phái

Tranh cổ Ấn Độ: Jaimuni hỏi Markandeya 08. 03. 16 - 7:14 am

Sơ Sơ dịch

 

.

Đây là một bức tranh minh họa cuộc đối thoại giữa hai rishi (thánh hiền, hiền triết). Vị già tên là Markandeya và vị trẻ tên là Jaimini. Mỗi vị ngồi trong một tấm chiếu riêng, đủ biết đó là vật dụng đi đâu cũng cắp theo người. Khung cảnh đối thoại là bên bờ sông.

Markandeya – người già hơn – là một rishi trong truyền thống Hindu, là một nhân vật được nhắc đến trong nhiều câu truyện liên quan đến thần Shiva và Vishnu.

Chi tiết cây cỏ trong tranh (Các bạn nhấn vào hình để xem bản to hơn)

Trong bức tranh này:

“Jaimuni hỏi Markandeya Mahamuni, môn đệ của Vyasa,
ai được sở hữu quyền năng vĩ đại, và ai phải sống đời khổ hạnh “.

(W. G. Archer, 1976, Visions of Courtly India)

*
Chất liệu của bức này là màu nước Opaque kèm dát vàng trên giấy. Kích thước 13.3 x 18.1 cm. Vẽ khoảng1785 ở vùng Pahari, Guler hoặc Garwhal, Ấn Độ

Chi tiết tranh

Sotheby’s sẽ cho đấu giá bức này vào ngày 16. 3. 2016, trong bộ sưu tập của Dr. Claus Virch.

Giá ước lượng: 5.000 – 7.000USD

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói qua một tí về múa vậy

Nghệ sĩ Trần Lương

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả