Nghệ sĩ Việt Nam

21 “cây đa” tụ hội trong một triển lãm bên gốc đa 09. 03. 16 - 2:57 pm

Từ thông tin của Ban tổ chức. Ảnh: Trần Hải

 
 NHÂN DÂN – TRANH TRÊN BÁO CŨ
Triển lãm tranh vẽ trên nền báo Nhân Dân của nhiều họa sĩ
Khai mạc: 9h sáng 8. 3. 2016, sân báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hà Nội
Kéo dài trong 1 ngày, từ 9-17h
14h ngày 9. 3. 2016 tại Cung Văn hóa Việt-Xô, kéo dài hết buổi chiều cùng này.
Cả ngày 13. 3. 2016 tại Hội nhà báo Việt Nam (trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc)

Triển lãm: “Nhân Dân – Tranh trên báo cũ” khai mạc vào 9h sáng ngày 8. 3. 2016 ngay khu vực sân cây đa của báo.

 

Đã có những họa sĩ đến rất đúng giờ, trong lúc chờ đợi thì đọc catalogue triển lãm. Hàng đầu ta có thể thấy họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, hoạc sĩ Đặng Xuân Hòa, họa sĩ Đặng Tiến, họa sĩ Đinh Quân. Hàng sau, người đeo kính là họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

 

Trời 8.3 lất phất mưa bụi, nhưng đúng lúc khai mạc lại không mưa, có lúc còn hửng lên khá đẹp.

 

Ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân phát biển khai mạc triển lãm. Ông cho biết, triển lãm này nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 65 năm ngày báo Nhân Dân ra số đầu tiên. Thay mặt Ban biên tập,ông gửi lời cảm ơn trọng thị nhất tới các họa sỹ, tới lãnh đạo Cục Triển lãm, nhiếp ảnh và mỹ thuật, lãnh đạo Hội mỹ thuật Việt Nam đã nhiệt tình tham dự, tích cực ủng hộ công tác tổ chức triển lãm.

 

Tiếp đến là họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Mỹ thuật, Triển lãm và Nhiếp ảnh, phát biểu. Ông đánh giá, “Với mong muốn kéo dài thêm thời gian của mỗi trang báo, bằng những thông điệp mới, bằng sự tương tác của nhà báo với họa sĩ, của ngôn ngữ chữ viết và ngôn ngữ tạo hình, các tác phẩm trong triển lãm đã tạo nên những hiệu quả bất ngờ về ý tưởng và thẩm mỹ”. Bản thân họa sĩ Vi Kiến Thành cũng tham gia triển lãm với ba bức bột màu trên giấy báo.

 

Thay mặt các họa sĩ, hoạ sĩ Thành Chương cám ơn báo Nhân Dân tạo cơ hội cho các hoạ sĩ đóng góp tác phẩm: “Các họa sĩ đã rất trăn trở và muốn làm gì đó thật cụ thể và ý nghĩa để đóng góp phần nhỏ bé vào ngày kỷ niệm này”.

 

Kế là thủ tục cắt băng khai mạc. Từ trái sang: họa sĩ Vi Kiến Thành, họa sĩ Thành Chương, trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng, tổng biên tập Thuận Hữu, chị Phan Thanh Phong của tờ Nhân Dân hằng tháng

 

Và một thủ tục không thể thiếu: chụp ảnh lưu niệm với các họa sĩ tham gia triển lãm.

 

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho các họa sĩ. Trong hình là họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ (đang nhận hoa) và họa sĩ Thành Chương.

 

Ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, tặng hoa cho các họa sĩ. Trong ảnh là các họa sĩ Phạm Luận, Hồng Việt Dũng, (đang nhận hoa), Đặng Xuân Hòa (áo trắng).

 

Triển lãm lần này có 21 họa sĩ tham gia. Đa phần là chất liệu bột màu trên báo cũ. Mỗi người tham gia từ 1-4 bức, và đều có phát biểu về việc vẽ này, các bạn có thể xem tuần tự trên Soi.

 

Có người chỉ vẽ một bức, nhưng là sơn dầu, như bức “Ngày mới” này của họa sĩ Đặng Xuân Hòa. Họa sĩ nói: “Tôi không dùng bột màu mà sử dụng sơn dầu, hiệu quả lên rất lạ. Thay vì đọc một tở báo xong và bỏ đi, nhờ tác phẩm hội họa, chúng tôi tận dụng được, giữ lại gần như trọn vẹn trang báo cho rất nhiều năm sau. Nó sẽ như một trang nhật ký hàng ngày, mình giữ nó lại bằng một tác phẩm nghệ thuật. Cái chính là vẽ gì, vẽ thế nào trên trang báo mới là quan trọng. Tôi dùng tờ báo của các bạn làm giấy gói cho một bó hoa hướng dương rất to. Bó hoa như mặt trời…”

 

Từ trái sang: ông Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân, ông Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập báo Nhân Dân, ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương , chị Phan Thanh Phong, Trưởng ban Nhân Dân hằng tháng, anh Trần Hữu Việt, Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ, cùng xem tranh tại triển lãm “Nhân Dân – Tranh trên báo cũ”. Giữa là một bức của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường, bên phải là một bức của họa sĩ Đinh Quân

 

Đỗ Hoàng Tường. Acrylic mực nho trên giấy báo Thời Nay, số 632, ngày 4-2-2016. Theo họa sĩ, sự kiện này là “một cuộc trò chuyện, đối thoại ngắn giữa các họa sĩ với nhau – một dự án gọn gàng và nhẹ nhàng. Có thể, các họa sĩ sẽ bộc lộ cả những điểm mạnh lẫn khó khăn khi tiếp xúc với chất liệu báo cũ. Vì thế, cuộc trò chuyện này mang tính thử nghiệm khá thú vị.”

 

Đinh Quân, “Vết thương”. Acrylic trên giấy báo Thời Nay, số 587, ngày 31- 8- 2015. Bức tranh này “vẽ hai người trong một thể thống nhất, màu sắc lãng mạn, ngọt ngào, tạo hình kiêu hãnh, nhưng ánh mắt hai người nhìn sang hai phía như những vết cắt, vết cứa. Vì thế nó vẫn là một vết thương.” (Họa sĩ Đinh Quân)

 

Từ phải sang: chị Phan Thanh Phong, phụ trách tờ Nhân Dân hằng tháng đưa ông Võ Văn Thưởng và ông Thuận Hữu đi xem các tác phẩm.

 

Họa sĩ Đào Hải Phong (có khăn quàng) và họa sĩ Phạm Trần Quân cùng xem bức “Đầm sen” của họa sĩ Phương Liên

 

Phương Liên, “Đầm sen”. Bột màu trên giấy báo Nhân Dân cuối tuần số 42 (1392) ngày 18-10-2015. Bức này được tác giả chừa nền báo làm nền tranh.

 

Thấy có cả nhà thơ Đoàn Ngọc Thu đến xem tranh.. Ngoài cùng là một bức của họa sĩ Đào Hải Phong

 

Đào Hải Phong, “Cánh đồng đoàn kết”. Chất liệu tổng hợp trên giấy báo Nhân Dân, ngày 1-7-2015. “’Cánh đồng đoàn kết’ là cái tên đặt sát với chủ đề, được thể hiện qua hình tượng cái cây. Sự đoàn kết, thống nhất của ba miền thể hiện trong ‘ba cây chụm lại nên hòn núi cao’. Khi được trang báo in với rất nhiều chữ làm nên, nó mang ý nghĩa đó là cánh đồng bội thu của chữ nghĩa.” (Họa sĩ Đào Hải Phong)

 

Mọi người xem tranh, bàn tán và uống chút rượu vào ngày vẫn còn đông. Họa sĩ Thành Chương nói, “Theo tôi, đây là một cuộc triển lãm rất chất lượng và đầy ý nghĩa”

Triển lãm sau đó diễn ra tại hai địa điểm:
– 14h ngày 9. 3. 2016 tại Cung Văn hóa Việt-Xô, kéo dài hết buổi chiều cùng này.
– Cả ngày 13. 3. 2016 tại Hội nhà báo Việt Nam (trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả