Nhiếp ảnh

Những người chụp ảnh dưới nước đẹp nhất 2016 (phần 2) 17. 03. 16 - 6:48 am

Thúy Vy dịch

(Tiếp theo phần 1)

Quán quân hạng mục Hành vi
“Turtle eating Jellyfish” (Rùa ăn sứa) của Richard Carey (Thái Lan)
Địa điểm: đảo Similan, Thái Lan

“Sau một buổi lặn sáng tại quần đảo Similan, một chú rùa bơi đến gần thuyền chúng tôi. Rồi nó thấy một con sứa mosaic và lặn xuống tóm chú sứa ăn. Tôi dành vài phút quan sát và chụp ảnh nó, sau đó để yên cho chú rùa dùng bữa.”

 

Giải nhì hạng mục Hành vi
“What Feed Beneath” (Kẻ kiếm ăn bên dưới) của Alejandro Prieto (Mexico)

“Khi quay lại thuyền sau cuộc lặn chụp ảnh cá voi, tôi thấy một vật thể nhỏ đang di chuyển trước mặt; đó là một chú hải âu Hawaii nhỏ đang chúi đầu xuống nước để ăn những động vật giáp xác. Thông thường khi con người đến gần chúng sẽ bay đi mất, nhưng chú chim này lại cứ tiếp tục ăn. Từ dưới, tôi tiến đến gần thật chậm rãi, may mắn là chú chim chịu ở yên một lúc để tôi chụp ảnh hành vi này”.

 

Giải ba hạng mục Hành vi
“Millions of crabs” (Hàng triệu con cua) của Rui Guerra (Bồ Đào Nha)
Địa điểm: Khu bảo tồn thiên nhiên Berlengas, Bồ Đào Nha

“Mỗi năm, hàng triệu chú cua đến đây tập hợp thành những khối đỏ lớn dọc bờ biển Bồ Đào Nha. Ban đầu chúng tôi chỉ thấy một số cua rải rác, phải tốn gần một giờ để chúng tôi tìm nơi có mật độ cao hơn. Và thêm 20 phút lặn đến khi tôi thấy một “đám mây đỏ” khổng lồ do hàng chục ngàn chú cua tạo thành khi chúng bơi trong nước”.

 

Giải ba hạng mục nhiếp ảnh gia đang lên
“The Eye of a Butterfly” (Mắt bướm) của Spencer Burrows (Anh)
Địa điểm: Bãi đá ngầm Shark Bay House, Ai Cập.

“Tôi muốn thử chụp loài cá bướm thường thấy này một cách khác biệt, tôi cảm thấy con mắt cá với phần màu xanh và vàng quanh đó là mấu chốt làm nên pô ảnh. Thử với ống kính macro thông thường không được, tôi bèn lắp ống kính chuyển đổi tầm xa vào để vươn xa hơn, nó giúp tôi tạo khoảng cách với chú cá vì nó rất dễ bị kinh động”.

 

Quán quân hạng mục Góc chụp rộng
“Part of the Illusion” (Một phần của ảo ảnh) của Marcus Blatchford (Anh)
Địa điểm: Trung tâm Lặn và Hoạt động biển Quốc gia, Chepstow, Wales

“Đây là trung tâm lặn sâu nhất trên đất liền của Anh. Kế hoạch lặn là để khám phá đáy sâu nhưng lần này tôi lặn “không dây” (không đèn chớp). Ngoài thay đổi về kĩ thuật máy ảnh ở trên, tôi chẳng dự tính chính xác sẽ chụp những gì – đây chỉ là một dịp lặn vui và chụp ảnh dọc đường thôi.”

 

Giải nhì hạng mục Góc chụp rộng tại hải phận Anh
“Shocked Shark” (Cá mập sửng sốt) của Will Clark (Anh)
Địa điểm: Penzance, Cornwall, Anh

“Khi chụp ảnh này, tôi phải nghiêng người qua mép thuyền với chiếc lồng kính máy ảnh chưa hoàn toàn chìm dưới mặt nước, anh thuyền trưởng thì đang dụ chú cá mập đến gần thuyền hơn. Anh ấy dụ được chú cá đến rất gần tôi, và rồi ngay phút chót anh giật mồi nhử lên, nên chú cá mập mới có phản ứng như thế này”.

 

Giải ba hạng mục Góc chụp rộng tại hải phận Anh
“Elan valley trout in winter” (Cá hồi thung lũng Elan vào mùa đông) của Trevor Rees (Anh)
Địa điểm: Thung lũng Elan, Powys, Wales

“Bức ảnh chụp vào một sáng tháng Giêng trời tuyết. Con cá hồi nâu được ghép thêm vào sau đó bằng photoshop. Cảm hứng cho ảnh có thể là từ hình ảnh về những chú cá hồi di trú lội ngược dòng sau đó nằm kiệt sức – tôi biết thế là dở, nhưng tôi thích hiệu ứng nó tạo ra”.

 

Giải nhì hạng mục Vĩ mô (Anh Quốc)
Planktonic Predator (Kẻ săn phù du) của George Stoyle (Anh)
Địa điểm: Bắc Rona, Anh Quốc

“Vào một chuyến lặn trong hang động, chúng tôi thấy một vài chú cá monkfish con bé xíu đang ăn những sinh vật phù du, điều chúng tôi chưa thấy bao giờ. Để chụp ra một pô ảnh rõ nét với ống kính macro đang dùng quả thật nói dễ hơn làm với những cơn sóng đưa đẩy, nhưng tôi cũng xoay xở chụp được vài bức trước khi thuyền đến đón chúng tôi”.

 

Giải ba hạng mục Vĩ mô (Anh Quốc)
“Safe haven” (Nơi ẩn náu an toàn) của Cathy Lewis (Anh)
Địa điểm: Plymouth, Anh

“Những chú cá tuyết non lợi dụng con sứa để phòng vệ, mấy con cá lớn hơn thì bám trên đầu trong khi các chú cá nhỏ hơn bơi theo giữa đám xúc tu của con sứa. Chụp ảnh mấy chú cá ánh bạc phản quang thực sự khó đến phát nản, nhưng trước giờ tôi chưa thấy nhiều cá bâu vào một con sứa nhỏ như vậy nên tôi biết mình đang chứng kiến một điều rất đặc biệt”.

 

Quán quân hạng mục ảnh chụp bằng máy compact tại hải phận Anh
“Hello Ducky!” (Chào chú vịt!) của Paul Colley (Anh)
Địa điểm: sông Test, Hampshire, Anh.

“Khi tôi đang cố chụp ảnh cá hồi với chiếc chân gậy máy ảnh tự chế thì một đàn vịt trời ùa tới giành thức ăn tôi dùng dụ cá. Tôi lợi dụng cơ hội này để chụp hình ảnh chú cá hồi dưới nước với chú vịt bơi ngay trên đầu. Để hợp thành tất cả yếu tố làm nên ảnh cần có một điểm chụp thấp, góc máy hướng lên và sự kiên nhẫn cực độ.”

 

Giải nhì hạng mục chụp bằng máy ảnh compact tại hải phận Anh
“Tompot looking out” (Cá Tompot ngóng ra) của Trevor Rees (Anh)
Địa điểm: Cầu cảng Trefor, Bắc Wales

“Chú cá tompot blenny (cá lon mây) này đang trốn dưới hốc giữa các chân cột ở một cầu cảng. Tôi canh cho hai mắt cá đều nhìn lên và râu trên đầu nằm tách biệt trên phần nền đen… Tôi chọn bố cục lệch tâm với khá nhiều khoảng trống đen để tạo cảm giác hơi khác cho hình loài cá này của tôi”.

 

Giải ba hạng mục chụp bằng máy ảnh compact tại hải phận Anh
“British native crayfish” (Tôm kiểng bản địa Anh) của Trevor Rees (Anh)
Địa điểm: Vịnh Stoney, Leicestershire, Anh

“Tôi thấy sự nhỏ gọn của máy ảnh compact rất lý tưởng để giơ thẳng tay cầm máy nhằm lấy góc chụp thấp cũng như để tiếp cận một cá thể ở nơi thoáng rộng. Tuy bị giới hạn bởi việc chiếc máy ảnh của tôi không điều chỉnh độ phơi sáng được nhưng tôi cũng hài lòng với nền nước xanh nhạt và có thể thêm vào chiếc đèn chớp nhỏ để làm nổi màu chú giáp xác này”

Ý kiến - Thảo luận

20:02 Wednesday,30.3.2016 Đăng bởi:  sea
Bài viết cung cấp cho tôi nhiều kiến thức hay, xin cảm ơn!
...xem tiếp
20:02 Wednesday,30.3.2016 Đăng bởi:  sea
Bài viết cung cấp cho tôi nhiều kiến thức hay, xin cảm ơn! 
14:28 Friday,18.3.2016 Đăng bởi:  lui
Nghệ thuật đúng là không nên câu nệ. Ảnh có photoshop vẫn nhận giải được như thường.
...xem tiếp
14:28 Friday,18.3.2016 Đăng bởi:  lui
Nghệ thuật đúng là không nên câu nệ. Ảnh có photoshop vẫn nhận giải được như thường. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả