Nhiếp ảnh

Những người chụp ảnh dưới nước đẹp nhất 2016 (phần 1) 09. 03. 16 - 6:50 am

Thúy Vy dịch

Nhiếp ảnh gia người Ý Davide Lopresti vừa nhận giải Nhiếp ảnh gia Dưới nước của năm 2016 cho bức ảnh chú hải mã vô cùng ấn tượng có tên Gold (Vàng). Cuộc thi ảnh hàng năm này nhận được hàng ngàn ảnh dự thi từ những nhiếp ảnh gia tài năng, cho ta cơ hội thấy những hình ảnh đẹp choáng ngợp chụp dưới lòng đại dương tại Anh và khắp thế giới.

Quán quân giải nhiếp ảnh gia dưới nước của năm
“Gold” (Vàng) của Davide Lopresti (Ý)
Địa điểm: Sistiana – Trieste, Ý

“Tôi sử dụng kĩ thuật phơi sáng lâu và lia máy, để tạo cảm giác động cho ảnh. Sau đó tôi dùng tia sáng tập trung từ đèn chớp để lấy nét chi tiết chủ thể. Mục đích của tôi là tạo cho khung cảnh một cảm giác vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ”.

 

Nhiếp ảnh gia dưới nước của năm (Anh Quốc) – quán quân, đồng thời thắng giải mục vĩ mô (Anh Quốc)
“Catshark Supernova” (Siêu tân tinh cá mập mèo) của Dan Bolt (Anh Quốc)
Địa điểm: Thurlestone, Devon, Anh Quốc

“Hôm tôi đến thăm rặng đá ngầm ở vùng vịnh này, tôi bắt gặp rất nhiều bọc trứng cá mập mèo quấn chặt trong đám rong biển. Độ sáng yếu tại đây tạo nên cảm giác như ngoài vũ trụ, qua đó thể hiện vẻ đẹp ẩn chứa trong quá trình duy trì nòi giống này”.

 

Nhiếp ảnh gia dưới nước đang lên của năm, đồng thời cũng thắng giải đang lên của hạng mục toàn cầu.
“Three Pillars – Practice, Patience & Luck!” (Ba trụ cột – Luyện tập, Kiên nhẫn & May mắn!) của Pier Mane (Nam Phi)
Địa điểm: Biển Tiger Beach, Bahamas

“Chán việc chụp cá mập trực diện, tôi quyết định né mấy pha hành động kịch tính… tôi muốn các tia nắng, tiền cảnh kịch tính, cảnh nền xa thẳm, và – quan trọng nhất là – chụp được ‘vị chủ nhà’ với tất cả phong thái thần bí của nó.”

 

Nhiếp ảnh gia dưới nước có triển vọng nhất (Anh Quốc)
“Fired up and ‘almost’ ready to go” (Nổ máy và ‘gần như’ sẵn sàng xuất phát) của Marty Engels Dunmore (Anh)
Địa điểm: Tàu USS Kittiwake, Grand Cayman

“Tôi tìm thấy cỗ máy cũ kĩ tuyệt diệu này dưới 18m nước, nó là một chiếc máy nén lặn đời cũ do công ty Rix sản xuất. Bức ảnh chụp mà không hề dùng đèn chớp, tôi chỉ đặt đèn pin đi lặn bên trong cỗ máy để tạo thêm một tiêu điểm và tạo cảm giác lửa vẫn đang cháy”.

 

Quán quân hạng mục Góc chụp rộng
“Underwater fisherman” (Ngư phủ dưới nước) của Mike Korostelev (Nga)
Địa điểm: Hồ Kuril, Nga

“Người ta thường liên hệ lồng với việc chụp ảnh cá mập, nhưng tôi dựng một chiếc lồng để giữ an toàn cho bản thân khi tôi chụp ảnh cách bắt cá của loài gấu. Chiến thuật của con gấu đầu tiên là ngồi xuống, chúi đầu xuống dưới nước để tìm cá. Một khi cá bắt đầu quen với sự hiện diện của gấu, gấu sẽ mò đến gần hơn trước khi làm cú quyết định tóm gọn chú cá hồi to trong tay hay táp bằng mõm”.

 

Giải nhì hạng mục Góc chụp rộng
“Mangrove sunset” (Hoàng hôn rừng đước) của Fabio Galbiati (Ý)
Địa điểm: đảo Bangka, Indonesia.

“Trong lúc tìm kiếm một pô chụp hoàng hôn tại khu rừng đước, tôi bắt gặp chú hải sâm này đang kiếm ăn tại một rễ cây đước. Sau khi thiết lập khung ảnh để giảm thiểu bụi phản chiếu, tôi chỉ cần đợi cho mặt trời di chuyển đến góc độ phù hợp và bấm máy!”

 

Giải ba hạng mục Góc chụp rộng
“Lagoon” (Vùng đầm phá) của Gref Lecoeur (Pháp)

“Vùng đầm phá Moorea có đầy các loài sinh vật biển, đáng chú ý nhất là loài cá mập vây đen. Địa hình núi non phía sau đã tạo cảm hứng cho tôi thực hiện bức ảnh này”.

 

Quán quân hạng mục Vĩ mô
“A Family Affair” (Một chuyện gia đình) của Thomas Heckmann (Đức)
Địa điểm: Thuyền kéo, Curacao

“Tôi không thể lặn xuống được nên chỉ có thể chụp từ trên mặt biển. Nhưng vì thế tôi cố chụp một pô có cả sóng và con tàu đắm với hậu cảnh là đảo Curacao. Phải thử nhiều lần mới kết hợp các yếu tố trên vào ảnh được nhưng cuối cùng tôi cũng chụp được một pô ảnh trên/dưới với toàn cảnh con tàu đắm nổi tiếng”.

 

Giải nhì hạng mục Vĩ mô
“Pelagic Octopus” (Bạch tuộc ngoài khơi) của Hen Brierley (Mỹ)
Địa điểm: Kona, Hawaii

“Hàng đêm những sinh vật biển sống sâu thẳm dưới đại dương sẽ bơi lên gần mặt biển để kiếm ăn. Tôi dùng đèn để định vị con mồi của chúng và chụp một số bức ảnh của chú bạch tuộc tí hon này khi nó trôi ngang qua rồi mất hút ngay sau đó.”

 

Giải nhì hạng mục Vĩ mô
“Truck Parking” (Đậu xe) của Anders Nyberg (Thụy Điển)
Địa điểm: SS Thistlegorm, Ai Cập, vùng biển đỏ.

“Để chiếu sáng, bạn tôi và tôi đặt đèn chớp máy ảnh vào mỗi xe và một đèn pin vào khoang máy của chiếc xe đầu. Tôi hoàn toàn có thể dành nhiều lần lặn chỉ để viếng thăm con tàu đắm đầy mê hoặc này”.

 

Giải ba hạng mục Vĩ mô
“The Odd Couple” (Cặp đôi lạ lùng) của Gianni Colucci (Ý)
Địa điểm: Taranto, Ý

“Cảnh tượng hai chú hải mã đuôi quấn quít lấy nhau này quả thật ấn tượng, một phép màu được cường điệu thêm bằng vẻ đẹp của nơi này, với ánh trăng rằm soi sáng”.

 

Giải ba hạng mục Vĩ mô
“Beaufighter” của Steve Jones (Anh)
Địa điểm: Gần St Julians, Malta

“Đây là xác của một chiếc RAF Beaufighter, một chiến cơ hạng nặng dùng nhiều trong thế chiến II. Sử dụng thiết bị lặn tuần hoàn khép kín giúp việc chụp ảnh dễ hơn, vì chúng tôi không cần bận tâm đến đám bong bóng hơi phiền toái!”

(Còn tiếp)

Ý kiến - Thảo luận

21:57 Sunday,20.3.2016 Đăng bởi:  Crimson
Bây giờ mới biết đến trang này đấy , muốn thưởng thức vẻ đẹp cuộc sống nhưng chả đi được đâu , tận hưởng qua ảnh vậy :)
...xem tiếp
21:57 Sunday,20.3.2016 Đăng bởi:  Crimson
Bây giờ mới biết đến trang này đấy , muốn thưởng thức vẻ đẹp cuộc sống nhưng chả đi được đâu , tận hưởng qua ảnh vậy :) 
19:47 Monday,14.3.2016 Đăng bởi:  Candid
Cám ơn bác đã chỉ. Em không rành về kỹ thuật lắm nên khi xem tranh hay ảnh thường có thói quen phỏng đoán xem tác giả chụp thế nào, hay vẽ thế nào. Dùng loại thiết bị gì, hoạ phẩm gì, bút pháp hay kỹ thuật thế nào, để mình học hỏi. Phải cái kỹ thuật kém nên đoán đa phần trượt.
...xem tiếp
19:47 Monday,14.3.2016 Đăng bởi:  Candid
Cám ơn bác đã chỉ. Em không rành về kỹ thuật lắm nên khi xem tranh hay ảnh thường có thói quen phỏng đoán xem tác giả chụp thế nào, hay vẽ thế nào. Dùng loại thiết bị gì, hoạ phẩm gì, bút pháp hay kỹ thuật thế nào, để mình học hỏi. Phải cái kỹ thuật kém nên đoán đa phần trượt. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả