Điện ảnh

Vòng eo 56: Cổ tích lấm lem hay thánh nhân đãi kẻ khù khờ (nhưng phải ngon) 05. 04. 16 - 9:14 pm

Lê Hồng Lâm

 

Ngọc Trinh trong một cảnh phim “Vòng eo 56” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Nếu so với hình ảnh những cô người mẫu trong Những cô gái chân dài của 12 năm trước và trong Vòng eo 56 mới ra mắt tối qua, ta có thể thấy được sự thay đổi của dòng tiền nó chảy trong… đũng quần của những cuộc bán chác nhan sắc ở đô thị lớn nhất Việt Nam chóng mặt như thế nào. Tiền đi khách một đêm của một cô người mẫu bikini đã lên đến 30.000 đô, nói như cô người mẫu do Minh Triệu đóng khi dùng số tiền để dụ Ngọc Trinh là đủ mua một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ở Sài Gòn để đổi đời. Tất nhiên, vẫn nhân vật của Minh Triệu, có những đứa chỉ cần 200$ thôi cũng đã bán dâm thun thút rồi. Tức là cái biên độ giá cả nó không phụ thuộc vào thị trường, nó phụ thuộc vào những câu chuyện cổ tích của những cô Lọ Lem trong thời hiện đại.

Tất nhiên, trong phim, Ngọc Trinh liên tiếp từ chối cuộc phá giá từ 5000 lên 30.000$ để chấp nhận bán dâm đổi đời như những cô người mẫu làm gái khác, mà trở thành một nàng Lọ Lem sau 9 ngày yêu đã được anh đại gia mua cho căn nhà 4 tầng ở Sài Gòn cùng vô số quà tặng tiền tỷ khác. Cô hợp thức hóa nó bằng tình yêu, với thứ triết lý bình dân vừa sống sượng thớ lợ vừa rất hiển nhiên của một cô gái mới học xong lớp 9, “không tiền thì cạp đất mà ăn à?” nên “người tôi yêu phải là đại gia”.

Những câu chuyện cổ tích vốn hiếm, nhưng không phải là không có. Và những nàng Lọ lem, dù từ thời xa xưa hay hiện đại, không nhất thiết phải giỏi giang gì (trần đời làm gì có một câu chuyện cổ tích mà nhân vật chính là… nữ tiến sĩ), nhưng nhất thiết phải xinh, phải ngây thơ (hoặc giả ngây cỡ thập thành), như bài phỏng vấn của Ngọc Trinh trên TTVH &Đàn Ông, “Ảnh thương em vì em ngốc ngốc, ngu ngu, nhưng ngoan, chung thủy” .

Người mẫu và diễn viên Ngọc Trinh. Ảnh: Trí Nghĩa

Trong 4 cái tính từ mà Ngọc Trinh miêu tả về mình, có 2 tính từ nghe rất negative, nhưng cô biến nó thành positive. Chẳng phải đàn ông Việt từng nói, lấy vợ chỉ cần ba chữ N, ngốc, ngu, ngoan đó sao. Mà Ngọc Trinh lại tự nhận mình chung thủy nữa, “7 năm nay chỉ hun một người”. Cái triết lý sống của Ngọc Trinh, qua những phát ngôn của cô, nghe rất thớ lợ, nhưng nó rất sống động. Cái triết lý đó, vào mồm cô gái xuất thân từ Hà Nội hay Sài Gòn sẽ rất phản cảm, vào mồm một cô gái miền Tây như Ngọc Trinh, nó lại ăn điểm. Cái xuất thân của những nhân vật cổ tích nó quan trọng lắm, nó phải lấm lem, nó phải bị đày đọa, như Cinderella, như cô Tấm bị mẹ ghẻ chị em con mẹ ghẻ hành hạ; như Julia Roberts cô gái điếm đứng đường ở Los Angeles, như Jennifer Lopez cô hầu phòng lại có con riêng ở Manhattan… và tất cả bọn họ cuối cùng kẻ cưới hoàng tử, kẻ làm hoàng hậu, kẻ vào tay doanh nhân lịch lãm tóc bạch kim Richard Gere, kẻ kết đôi cùng chính trị gia thênh thang hoan lộ Ralph Fiennes… Sự bất công của những câu chuyện cổ tích là hàng ngàn cô gái nghĩ mình mới xứng đáng là chủ nhân của chiếc giày thủy tinh, nhưng cuối cùng vào tay (chân) một con bánh bèo vô dụng lại ngu hơn mình. Và trong tất cả các câu chuyện cổ tích, kẻ khù khờ luôn chiến thắng.

Ngọc Trinh trong phim “Vòng eo 56” với Petey Majik Nguyễn. Ảnh Ân Nguyễn

 (Định review phim mà lải nhải một hồi lạc mẹ nó đề rồi. Thôi viết review riêng cho đỡ lẫn lộn, đón đọc trên… Fb cá nhân vậy)

*

Nguồn: Từ Fb của Lê Hồng Lâm

Ý kiến - Thảo luận

16:56 Monday,16.1.2017 Đăng bởi:  Đại Ngu

Trong phim thì muốn bịa gì mà chả được, nhất là phim thương mại hoặc phim với mục đích phục vụ mưu đồ chính trị (diễn biến hòa bình chẳng hạn). Chứ trong thực tế 1 cô gái giang hồ hay một cô hầu bàn không có học vấn thì khó có thể hạnh phúc lâu dài với một thương gia có cỡ hay chính trị gia đang lên. Trừ phi cô này là người có tố chất, chỉ là không đư
...xem tiếp

16:56 Monday,16.1.2017 Đăng bởi:  Đại Ngu

Trong phim thì muốn bịa gì mà chả được, nhất là phim thương mại hoặc phim với mục đích phục vụ mưu đồ chính trị (diễn biến hòa bình chẳng hạn). Chứ trong thực tế 1 cô gái giang hồ hay một cô hầu bàn không có học vấn thì khó có thể hạnh phúc lâu dài với một thương gia có cỡ hay chính trị gia đang lên. Trừ phi cô này là người có tố chất, chỉ là không được học hành rèn giũa từ nhỏ, sau này có cơ hội được học cao lên (cũng nhờ thương gia hay chính trị gia dạy dỗ chu cấp tiền học). Nhưng chuyện này cũng hi hữu thôi... Kiểu như tích "Hoa hậu dạy chồng" của Việt Nam ấy!!!

 
10:24 Wednesday,6.4.2016 Đăng bởi:  admin
:-)) Đã sửa rồi. Vòng eo 56 Nghiêm Toàn ơi. Tập thể vòng eo 90 cảm ơn Toàn nhiều.
...xem tiếp
10:24 Wednesday,6.4.2016 Đăng bởi:  admin
:-)) Đã sửa rồi. Vòng eo 56 Nghiêm Toàn ơi. Tập thể vòng eo 90 cảm ơn Toàn nhiều. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả