Nghệ sĩ thế giới

Giải Turner 2016, bài 2: Ứng viên nghịch ngợm Anthea Hamilton 18. 05. 16 - 4:45 pm

Hữu Khoa tổng hợp và dịch

Anthea Hamilton sinh năm 1978 tại London, là một trong bốn ứng viên của giải Turner 2016.

Các tác phẩm điêu khắc và sắp đặt của Hamilton có đặc điểm là: hài hước u tối (dark humor), mở ra những không gian như sân khấu và phóng chiếu chính mình vào đó, như những bức tự họa Siêu thực ba chiều.

Một tác phẩm của Anthea Hamilton tại Galerie Fons Welters, Amsterdam, 2007 có tên “Cut-outs”, với một ngôn ngữ đa dạng về hình thức, xen kẽ với hàng loạt món đồ “vớ được”, cùng những hình ảnh bị cắt rời. Bóng của những cặp đùi và cánh tay đi lại trong sắp đặt như thể để trình diễn, càng làm nổi bật vai trò của những yếu tố đối lập, là những món đồ vật nổi lên trong một khung cảnh kể chuyện trừu tượng.

Anthea Hamilton còn như một người lục lại kho hồ sơ cũ của những kiến trúc sư, nhà thiết kế thời những năm 1970, dựng lại bằng điêu khắc, sắp đặt những dự án thất bại của họ. Gọi là thất bại vì những dự án ấy hoặc là không tưởng, hoặc là quá nghịch ngợm. Nhưng Anthea Hamilton ngày hôm nay trân trọng và tương tác với thứ chất xám ấy, dùng lại chúng để làm nên các tác phẩm của cô

“Project for Door” nằm trong triển lãm của Anthe a Hamilton tại Sculpture Center ở New York vào mùa thu 2015. Triển lãm có tên “Lichen! Libido! Chastity!,” cũng là lần đầu tiên cô đến Mỹ bày tác phẩm. “Project for Door” dựa trên thiết kế vào 1970s của kiến trúc sư kiêm nhà thiết kế người Ý Gaetano Pesce. Ông này thích đùa muốn dùng một cái mông làm lối ra vào một tòa nhà ở Manhattan. Dự án này dĩ nhiên không thành.

 

Tại Frieze Projects New York 2016, từ những hình ảnh tư liệu của kiến trúc sư kiêm nhà thiết kế Mario Bellini, Anthea Hamilton dựng lại Kar-A-Sutra, một mẫu xe “không tưởng” vào năm 1972, Mario Bellini đã phối hợp cùng hãng Citroen và MoMA thiết kế nên. Chiếc xe này hồi ấy cũng không được đưa vào sản xuất. Ảnh: Tim Schenck

 

“Fruity Seating” (Tư thế khêu gợi?), một tác phẩm kết hợp ảnh chụp, điêu khắc, và sắp đặt của Anthea Hamilton và Julie Verhoeven tại gallery Lisa Cooley hồi 2012. Hai nghệ sĩ đã nhái lại hình ảnh những phụ nữ La Mã cổ khỏa thân, cùng một bữa tiệc thịnh soạn. Những hình dạng mướt mát của khối tượng đối lập với hình dáng (bị ép) thẳng đơ của nội dung. Hình từ trang này

Anthea Hamilton hiện sống và làm việc tại London.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

"Xà bần" gửi Ngô Lực

Nguyễn Ngọc (tức Xà bần)

Tâm vận động theo bút

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả