Tạp hóa - Xã hội

Làm sao hút linh khí trời đất? 29. 05. 16 - 10:02 pm

Peter Phó

Nhiều người lần đầu gặp tôi đều ngạc nhiên và đoán sai tuổi, ngạc nhiên và lúng túng bởi “thằng cha này bao tuổi?” và còn nữa, khi thấy những năng lượng huyền bí trên tôi.

Lâu lắm không nạp linh khí, người mệt mỏi khó chịu, vì vậy, hai đêm liền tôi đều mò ra quán cafe Highland ở dưới cột cờ cổ Hà Nội để thu linh khí. Đây là một trong những điểm tụ nhiều linh khí nhất Hà Nội. Hà Nội là một thành phố thiêng liêng và tràn ngập linh khí, tôi yêu Hà Nội bởi sự linh thiêng của nó. Bạn biết không? Khi bạn ngửi thấy mùi hoa sữa có nghĩa rằng bạn đang ngửi thấy hơi thở của Thăng Long, hãy hít thật sâu vào tâm vào can những linh khí đã ngưng tụ hàng ngàn năm đó, nó sẽ giúp bạn trở nên sang trọng, trở nên huyền bí!

Cột cờ Hà Nội. Hình từ trang này

Trong cả một khoảng thời gian dài của cuộc đời, từ khi biết được lý lẽ: vạn vật đều có linh khí, vật thể càng lâu năm, tích tụ càng nhiều linh khí, mỗi khi đi du lịch, tôi đều chú trọng thu linh khí. Tôi đã từng thu được linh khí ở nhiều danh lam thắng cảnh, núi cao rừng thẳm, ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, ở xa mạc Sahara, ở Kim Tự Tháp Ả Rập, ở Lâu đài Versailles hay nhà thờ Đức Mẹ Paris, ở mộ Lưu Bị (Thành Đô, Trung Quốc), ở cung điện Kremlin (Mạc Tư Khoa), ở Tử Cấm Thành (Bắc Kinh), ở Nhà thờ Thánh Peter (Vatican), ở tu viện Westminster (London) …, và tất nhiên ở Hồ Gươm Hà Nội, ở những cây cổ thụ hàng trăm năm của Hà Thành, và đón dương khí ban mai khi mặt trời mới mọc ở biển cả, cũng như hút âm khí của vầng trăng và ức triệu ngôi sao của vũ trụ vô tận trong những đêm rằm.

Cây xanh trên đường Hoàng Diệu, Hà Nội. Hình từ trang này

Vừa qua, đưa Thúy Hoàn sang châu Âu , tôi cố ý đặt những khách sạn tích tụ nhiều linh khí nhất để ở, giá cả có đắt, nhưng nếu hiểu thấu được dự ý thì quá ư là rẻ. Ở Luân Đôn chúng tôi thuê ngay khách sạn chỉ cách nơi Nữ hoàng Anh ở (Buckingham Palace) có 20 mét – The Nadler Victoria Hotel; ở Paris là khách Sạn dưới chân tháp Eiffel – Pullman Paris Tour Eiffel Hotel; ở Vatican là khách sạn nằm ngay bên cạnh nhà thờ thánh Peter có vài bước, nằm trong phòng còn nghe được tiếng chuông nhà thờ thánh thót, và tiếng kinh cầu vọng lại – Residenza Paolo VI Hotel; ở Đức là Hotel Adlon Kempinski, Berlin, nơi mà các nguyên thủ các nước đến Đức đa phần trú lại.

Các bạn có phát hiện ra cô Tấm đã trẻ đẹp hơn nhiều không nhỉ?

Nghệ sĩ quan họ Thúy Hoàn. Ảnh từ Fb tác giả

Linh khí là gì? Tiếng Nhật “Reiki” có nghĩa là năng lượng sống của vũ trụ. Linh khí tồn tại trong vạn vật, linh tràn trề vô bờ bến, khí là năng lượng lưu thông trong vật thể; như tôi đã nhắc ở trên, vật thể càng lâu năm, càng tích tụ nhiều linh khí. Có cách giải thích khác: Linh khí là điện từ trong vật thể. Tất nhiên các nhà nghiên cứu chuyên môn họ giải thích một cách phức tạp hơn để còn dẫn dắt bạn tham gia vào lớp học khí công của họ.

Sự thật thì đơn giản vô cùng, bạn có hể thông qua hướng dẫn của tôi để hút được những linh khí của cả hàng trăm năm hoặc ngàn năm, hoặc vạn vạn thiên niên kỷ vào người. Từ đó bổ sung cho năng lượng của bạn, bạn sẽ thấy sự thay đổi kỳ diệu trong bạn. Nếu hút được linh khí của những cây cổ thụ, cây tùng, cây bách, bạn sẽ thông minh hơn, chín chắn hơn. Nếu hút được linh khí của các loại hoa bạn sẽ xinh đẹp hơn, đằm thắm hơn. Nếu hút được linh khí của biển cả, bạn sẽ có tố chất như biển cả chứa được cả trăm ngàn sông ngòi, và bạn sẽ khoan dung hơn, độ lượng hơn. Hút linh khí của núi bạn sẽ vững vàng hơn, tự tin hơn… Đàn ông nên hút linh khí của mặt trời mới mọc, đàn bà nên hút linh khí của ánh trăng rằm. Làm vậy người đàn ông có chất đàn ông hơn vì mặt trời thiên về dương (cổ nhân gọi là Thái Dương), đàn bà đẹp và quyến rũ hơn vì mặt trăng thiên về âm (cổ nhân gọi là Thái Âm).

Với những cây cổ thụ, hút bằng hai bàn tay. Với trời, đất, sông, núi, biển, trăng, sao, mặt trời…, là những thứ không với tới, hút bằng huyệt ” Bách hội”.

Bằng tay: Huyệt “Thủ tâm” nằm giữa bàn tay

.

Phương pháp bằng tay: thần kinh chùng xuống, thư giản, hơi thở đều đặn, dùng ý niệm tập trung vào hai điểm ở hai gan bàn tay, hình dung ra một luồng khí cuồn cuộn trong thân cây tuôn trào chui vào huyệt “Thủ tâm”, từ đó tràn ngập vào mỗi tế bào trong người mình. Khi đã tưởng tượng thấy cơ thể mình tràn trề khí màu hồng (đỏ), phát ánh hào quang ra ngoài là được. (Lặp đi lặp lại 9 lần)

Bằng huyệt: Huyệt “Bách Hội” nằm trên đỉnh đầu.

Huyệt bác hội. Hình từ trang này

Phương pháp hút bằng huyệt Bách Hội: ngồi khoanh chân, tay xếp trên đùi, Nam giới tay trái đặt trên tay phải, nữ giới tay phải đặt trên tay trái, thần kinh chùng xuống, thư giản, hơi thở đều đặn, tập trung ý niệm, hình dung thấy vật thể tỏa hào quang, thu nhỏ dần thành một điểm sáng bay tuột ngay vào trong huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, từ đó truyền khắp cơ thể, từng tế bào đều tràn ngập hào quang, bản thân mình cũng phát ra hào quang (9 lần). Nếu đã tu luyện thành “tinh” rồi thì chỉ cần có ý niệm thấy hình hài của mình đã như hướng dẫn trên, rồi lại cũng chỉ dùng ý niệm hút linh khí vào huyệt Bách Hội.

Bạn nào tin thì bài viết này sẽ là quà tặng bất ngờ, bạn nào không tin thì xin cứ cười vui cho. Cười cũng là liều thuốc bổ!

*

Nguồn: Từ Fb của tác giả

 

Ý kiến - Thảo luận

0:13 Sunday,5.11.2023 Đăng bởi:  Lê chinh
Tôi rất cần được hướng dẫn thêm
...xem tiếp
0:13 Sunday,5.11.2023 Đăng bởi:  Lê chinh
Tôi rất cần được hướng dẫn thêm 
18:16 Monday,27.12.2021 Đăng bởi:  Đặng Chí Lâm
 
 Vậy có cần kết hợp với hít thở không ạ
...xem tiếp
18:16 Monday,27.12.2021 Đăng bởi:  Đặng Chí Lâm
 
 Vậy có cần kết hợp với hít thở không ạ 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả