Nghệ sĩ Việt Nam

‘Hạnh phúc bé nhỏ của tôi’:
khi Đinh Ý Nhi chậm rãi sống 01. 06. 16 - 7:26 am

Thông tin từ BTC

“HẠNH PHÚC BÉ NHỎ CỦA TÔI” – ĐINH Ý NHI

Thời gian: 3. 6 – 1. 7. 2016
Khai mạc: 6pm, 3. 6. 2016
Địa điểm: Art Vietnam Gallery, 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội

.

Art Vietnam hân hạnh giới thiệu các tác phẩm mới của nữ họa sĩ danh tiếng Đinh Ý Nhi, một trong những người đã chất vấn cũng như phá vỡ các quan niệm và suy nghĩ truyền thống về nữ giới kể từ năm 1995 khi cô mang đến cho công chúng những bức tranh hình người với nét vẽ đen trắng mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ và quả quyết, mang nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau, sẵn sàng đối diện với cuộc sống.

Chuỗi tác phẩm gây tranh cãi đã ngay lập tức nhận được sự chú ý từ cộng đồng quốc tế, và nữ nghệ sĩ khẳng định con đường sáng tạo độc lập của cô. Mặc dù không nhận được sự công nhận của nhiều người vào thời điểm đó, Ý Nhi vẫn tiếp tục trên con đường đơn độc của mình.

Hiện tại, Ý Nhi sống ẩn dật, ít xuất hiện nhưng vẫn miệt mài sáng tác. Các tác phẩm được sáng tác gần đây nhất mang tên Hạnh phúc bé nhỏ của tôi là một khoảng lặng thiền định về cuộc sống, để ta trân trọng từng khoảnh khắc cô độc của đời người.

Mỗi ngày, một niềm vui nhỏ
Uống café ngoài phố
Nụ cười của một người lạ
Tiếng cười của trẻ thơ

Những khoảnh khác giản dị. Những cuộc trò chuyện giữa những người bạn, chia sẻ nỗi buồn, hoặc đơn giản chỉ là giết thời gian. Thư thái nhấp một tách café đặc quánh, Nhi quan sát mọi thứ quanh cô. Hàng ngày, cô đều đến cùng một địa điểm, cùng một mốc thời gian, nhìn thấy cùng một người, đôi khi lại không thấy ai. Tác phẩm là một bảng màu sinh động về cuộc sống, những khoảnh khắc đơn giản đang trôi qua.

.

Ý Nhi nói rằng “Khi tôi uống café gần nhà, tôi thấy rất thích thú với ý nghĩ rằng cả triệu người đã đi qua đây, đi đi lại lại. Tôi là người duy nhất ngồi im – âm thầm quan sát họ. Tôi nghĩ rằng từ trong sâu thẳm, tất cả chúng ta đều khác nhau nhưng khi tôi nhìn họ tôi thấy ai cũng giống ai. Như một giọt nước trong dòng sông lớn, vòng tròn cuộc sống không phân biệt ai hết; ta sinh ra, lập gia đình, có con, chết đi và lại bắt đầu lại. Không chỉ bây giờ mà cả ngàn năm trước, cuộc sống cũng sẽ như cả ngàn năm sau. Điều này không nhàm chán mà thực ra là mục đích của cuộc sống. Ai cũng muốn theo đuổi hạnh phúc, chả ai thấy hạnh phúc nhàm chán cả.”

Như một người quan sát lặng lẽ, Nhi không đưa ra đánh giá, cô cũng chẳng phân tích, chỉ đơn giản là ngắm nhìn và đi theo dòng cảm xúc của mình.

Những bức tường phủ kín những khuôn mặt lạ, không tên, lẫn trong đám đông, không có đặc điểm phân biệt với những người khác. Một cách chiêm nghiệm cuộc sống và những khoảnh khắc bé nhỏ…

.

Phong cách thiền của nữ nghệ sĩ mang người xem đến với thực tại, khi ta tập trung vào từng chuyển động của toàn nhân loại ngay trước mắt ta. Vừa cách biệt khỏi đám đông xô bồ mà lại vừa nằm ngay trong nó, ta có thể cảm nhận được sự yên lặng của những niềm vui giản dị khi chia sẻ thời gian và kỉ niệm.

*

Rất mong sẽ được đón tiếp các bạn, đến chia sẻ những khoảnh khắc dịu dàng của hạnh phúc cùng chúng tôi.

Suzanne Lecht
Giám đốc nghệ thuật
Art Vietnam Gallery

 

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

19:16 Thursday,2.6.2016 Đăng bởi:  Minh

Mỗi lần xem tranh Nhi, tôi lại cảm nhận được sức sống của những điều mới mẻ. Nhi là trong số ít những họa sĩ dám dấn thân, đánh đổi những gì đã có để hình thành những quan niệm riêng tư về hội họa. Từ đó, Nhi tìm được phương và xây dựng cho mình một lộ trình nghệ thuật. Đời sống tinh thần của Nhi, chính là động lực bước đi.
Con đường Nhi
...xem tiếp

19:16 Thursday,2.6.2016 Đăng bởi:  Minh

Mỗi lần xem tranh Nhi, tôi lại cảm nhận được sức sống của những điều mới mẻ. Nhi là trong số ít những họa sĩ dám dấn thân, đánh đổi những gì đã có để hình thành những quan niệm riêng tư về hội họa. Từ đó, Nhi tìm được phương và xây dựng cho mình một lộ trình nghệ thuật. Đời sống tinh thần của Nhi, chính là động lực bước đi.
Con đường Nhi đi, sẽ qua những "vùng địa lý" khác nhau, người nghệ sĩ luôn phải hành xử với mỗi chặng đường...
Người xem, lại thêm một lần được Nhi chia sẻ ! Xin cảm ơn và chúc mừng Đinh Ý Nhi !

 
20:58 Wednesday,1.6.2016 Đăng bởi:  Cháy
Câu chuyện số đông không phù hợp với Đinh Ý Nhi. Đại đồng không bao giờ là tinh thần trong hội hoạ Nhi. Cả con người và tranh Nhi đều cô độc, tỉnh táo, dị biệt. Lần thay đổi này chỉ là một ý tưởng tránh lối mòn, hoặc tệ hơn, đó là cách vùng vẫy khôn ngoan nhưng mệt mỏi. Mệt quá rồi....
...xem tiếp
20:58 Wednesday,1.6.2016 Đăng bởi:  Cháy
Câu chuyện số đông không phù hợp với Đinh Ý Nhi. Đại đồng không bao giờ là tinh thần trong hội hoạ Nhi. Cả con người và tranh Nhi đều cô độc, tỉnh táo, dị biệt. Lần thay đổi này chỉ là một ý tưởng tránh lối mòn, hoặc tệ hơn, đó là cách vùng vẫy khôn ngoan nhưng mệt mỏi. Mệt quá rồi.... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả