Nghệ sĩ thế giới

Giuseppe Penone tại Rijksmuseum: không có gì mới? 14. 06. 16 - 10:58 am

Hữu Khoa dịch

“Tĩnh mạch đá giữa cành nhánh”, 2015. Ảnh của Rosa Maria Rühling 

Giữa đám cành của một cái cây bằng đồng là một khối đá hoa cương. Một góc khác là những thân cây lâu lâu lại có nước phọt ra. Những bức ký họa vẽ từ… da trán của chính nghệ sĩ.

Mùa hè này, triển lãm điêu khắc thường niên bày tại khu vườn của Rijksmuseum dành cho nghệ sĩ Ý Giuseppe Penone  (sinh 1947).

Những thân cây lâu lâu có nước phọt ra. Nhưng nhìn kỹ, tác phẩm này là khuôn đồng của một cái cây, dài 12m, trong lót vàng lá! Ảnh của tác phẩm khi bày tại Versailles

Đây là lần đầu tiên, bên cạnh những tác phẩm “đã đi vào sử xanh” của Penone, là những tác phẩm mới của ông, như “Tĩnh mạch đá giữa cành nhánh”, 2015, vừa mới tả ở trên (nhưng cũng đã kịp bày ở nơi khác trước đó rồi), và 12 màn hình rộng mười hai mét gồm những tác phẩm vẽ từ vân da trán của chính Penone, bày trong sảnh của bảo tàng, gồm “Acacia Thorns” (Gai cây keo), 2016 và “Graphite Skin”, 2016. Loại tác phẩm này ông đã vẽ từ đầu những năm 2000.

“Gai Acacia” 2007. (Soi tìm mãi mà không ra hình “Acacia Thorns” của 2016)

 

Chi tiết của một bức “Acacia Thorns”. Hình từ trang này

 

Graphite Skin, 2007, hình từ trang này 

 

Một bức “Graphite Skin” từ 2007.

*

Giuseppe Penone sống và làm việc tại Turin, Italy. Mặc dầu nổi tiếng khắp thế giới, nhưng tác phẩm của ông lại ít có dịp bày tại Hà Lan. Penone từng là thành viên trẻ nhất của phong trào Arte Povera (Nghệ thuật Nghèo khó) vào năm 1968. Các tác phẩm của ông từ đó tới nay, từ những trình diễn hồi mới vào nghề, rồi tượng, ký họa, và những gì ông viết, đều thể hiện một mối liên hệ sâu sắc với tự nhiên và sức mạnh không lay chuyển được của nó.

Penone đặc biệt say mê những tiến trình thay đổi và phát triển trong tự nhiên, là những thứ thường bị sự tồn tại của con người che lấp. Cây vì thế là motif quan trọng nhất là trở đi trở lại trong tác phẩm của Penone, và lần này đóng vai trò dẫn dắt trong triển lãm tại Rijksmuseum.

Tra_ (2008), tác phẩm của Giuseppe Penone,  bày tại Rijksmuseum, mượn từ bộ sưu tập của một cá nhân. Ảnh Olivier Middendorp, từ ArtDaily

 

Gesto vegetale (1983), tác phẩm của Giuseppe Penone bày tại Rijksmuseum. Mượn từ sưu tập tư nhân. Ảnh của Olivier Middendorp.

Giuseppe Penone từng nói về việc con người với tự nhiên như sau: “Một khu vườn sống động với ánh sáng, màu sắc, đá, cây cỏ. Sự hiện diện của con người cắt ngang qua vườn, chiếm lĩnh không gian vườn theo cách thoắt đến thoắt đi. Sự tồn tại của con người làm cho nơi chốn ấy thêm sức sống nhờ những chuyển động nhẹ nhõm trong đó.” (1998)

Triển lãm này có tổng cộng 25 tác phẩm, 18 cái bày ngoài vườn, 7 cái bày bên trong bảo tàng. Các tác phẩm là mượn từ nghệ sĩ và từ một bộ sưu tập tư nhân.

Triển lãm diễn ra từ 10. 6 tới 2. 10. 2016, vào cửa tự do

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả