Nghệ sĩ thế giới

Quá tam ba bận vẽ bạn gái:
Clara Drummond thắng BP Portrait Award 2016 24. 06. 16 - 8:43 am

Hoa Hoa tổng hợp và dịch

National Portrait Gallery tại London vừa thông báo: Clara Drummond đã thắng giải thưởng Chân dung BP 2016 (BP Portrait Award 2016)

Họa sĩ 38 tuổi người vùng Cambridgeshire này đã vẽ bức chân dung cô bạn cũng là đồng nghiệp – họa sĩ Kirsty Buchanan. Bức tranh có tên: “Girl in a Liberty Dress” (Cô gái mặc váy Liberty). Giải thưởng trị giá 30.000 bảng,

Giải nhất: Clara Drummond, “Girl in a Liberty Dress,” 2016, sơn dầu trên bảng, 26cm x 37cm

Quyết định diễn tả Buchanan trong chiếc váy Liberty kiểu cũ là lấy cảm hứng từ một dịp cả hai cô cùng tham gia một triển lãm của Hội Lưu trữ William Morris. Vào thời gian ấy, Clara đã bắt tay vào vẽ bạn.

Clara Drummond nói về Buchanan như sau: “Buchanan mang đến cảm hứng vì cô ấy luôn luôn chìm đắm trong những ý tưởng xoay quanh bất kỳ việc gì cô đang làm… Lịch sử, tự nhiên, thần học, và nghệ thuật đều được chuyển vào tác phẩm của cô, nên khi vẽ Buchanan, có cảm giác là một sự hợp tác hơn là vẽ một người ngồi mẫu.”

Drummond đã từng được chọn vào vòng trong của BP Portrait Award hai lần trước đó, hồi 2013 và 2014; cả hai lần cô đều vẽ… Buchanan. Cô cũng từng được chọn hồi 2006 và 2009 nhưng nhân vật là những người khác.

Ban giám khảo nói rằng bức chân dung đoạt giải được chú ý nhờ “sự tinh tế của nó, bản chất ma mị, và ấn tượng sắc nét mà kỹ thuật của họa sĩ đã mang đến cho người xem.”

Giải nhì trị giá £10.000 về tay họa sĩ Trung Quốc Bo Wang với một bức chân dung vẽ bà anh nằm trên giường bệnh viện đúng một tháng trước khi bà mất.

Giải nhì: Bo Wang, “Silence,” 2016, tempera trên bảng, 100cm x 116cm

Giải ba trị giá 8.000 bảng thuộc về họa sĩ vùng Suffolk (Anh) Benjamin Sullivan. Anh vẽ chân dung nhà thơ Hugo Williams.

Giải ba: Benjamin Sullivan, “Hugo,” 2016 , sơn dầu trên toan, 46cm x 36cm

BP Young Artist Award (giải họa sĩ trẻ) trị giá £7.000 dành cho một tác phẩm lọt vào vòng trong, của ứng viên có tuổi từ 18 đến 30. Họa sĩ Anh Jamie Coreth đã nhận giải này với bức tranh vẽ bố có tên “Dad Sculpting Me”.

*

Theo Wikipedia, BP Portrait Award là một cuộc thi vẽ chân dung hàng năm, do National Portrait Gallery của London, Anh, tổ chức. Đây là “hậu thân” của John Player Portrait Award. Đến năm 1989, British Petroleum (công ty dầu BP) tiếp quản việc tài trợ từ công ty thuốc lá John Player & Sons và đi theo giải từ đó tới nay. Đây được coi là một trong những giải thưởng danh giá nhất và quan trọng nhất của nghệ thuật đương đại. Tờ Daily Mail không tiếc gì mà không ca tụng là “Oscar của vẽ chân dung”.

Việc BP tài trợ cho giải này gây ra lắm cuộc phản đối, đặc biệt là từ nhóm Art Not Oil (là một phần của hệ thống Rising Tide – Triều Dâng) trịu trách nhiệm cho hầu hết các hoạt động chống BP (do làm tràn dầu, ô nhiễm biển).

Một trình diễn phản đối BP làm tràn dầu ở Vịnh Mexico, diễn ra tại Tate Britain. Ảnh từ trang này 

 

Hình từ trang này

Tuy nhiên họa sĩ thì vẫn tham gia thôi, trên thế giới có nhiều giải danh giá lắm đâu, vả lại việc nào ra việc ấy chứ.

Đầu tiên giải chỉ dành cho họa sĩ Anh, giờ thì không giới hạn quốc tịch. Vào 2012, giải này nhận được 2.187 bài thi từ 74 quốc gia, trong đó 1.500 bài là từ Anh. 55 bức đã được chọn ra để triển lãm.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả