Tin tức

Tin-ảnh: sưu tập thì xám xịt, chỉ có lễ hội là mãi mãi xanh tươi 25. 08. 16 - 6:33 am

Phạm Phong tổng hợp và dịch

 

Một viên chức chính phủ Ấn Độ đã nghỉ hưu, đồng thời là một nhà sưu tập máy ảnh và ảnh cũ, cầm một chiếc máy ảnh tí hon của Nhật đã 75 tuổi, trong một triển lãm ở Kolkata hôm 19. 8. 2016, vào ngày Nhiếp ảnh Thế giới. Ảnh: Dibyangshu Sarkar/ AFP

 

Một bộ sưu tập các đồng tiền Ottoman cổ, thuộc sở hữu nhà sưu tập tiền đồng người Kuwait là Raed al-Ashi, được bày trong bảo tàng quốc gia Kuwait trong một cuộc triển lãm các món đồ sưu tập có tính lịch sử, tại Kuwait City hôm 18. 8. 2016. Ảnh: Yasser Al-Zayyat/AFP

 

Một nhân viên an ninh đi ngang những chiếc hộp thủy tinh chứa bản thảo giao hưởng “Resurrection” của nhà soạn nhạc người Áo Gustav Mahler, tại phòng trưng bày nhà Sotheby’s ở Hong Kong hôm 17. 8. 2016. Bản thảo hiếm này của Gustav Mahler sẽ được đem ra đấu giá tại London cuối năm nay với giá ước lượng khoảng 4.5 triệu USD – giá cao nhất từ trước tới nay cho một bản thảo âm nhạc. Ảnh: Anthony Wallace/AFP

 

Dàn nhạc giao hưởng thiếu nhi Cateura (Paraguay) trình diễn tại buổi phúc khảo với những nhạc cụ làm từ rác tái sinh, hôm 20. 8. 2016. Dàn nhạc này chuyên dùng loại nhạc cụ bằng chất liệu đặc biệt này. Ảnh: Cesar Perina/AFP

 

Một bức tượng thần Shiva của đạo Hindu Ấn Độ được người sùng đạo đặt ngồi trên một chiếc xe bò trong một đám rước tôn giáo có tên gọi Kailash Yatra, với những người phụ nữ mang những bình nước thiêng với một quả dừa đặt bên trên. Ảnh chụp tại New Delhi hôm 21. 8. 2016 của Sajjad Hussain/AFP

 

Ảnh chụp tại một lễ Kailas Yatra với những người phụ nữ đội bình nước. Hình từ Internet

 

Một người đàn ông đứng cạnh một bức tượng gần khu rừng thiêng, trong lễ hội Osun-Osogbo ở Osogbo, Nigeria, hôm 19. 8. 2016. Có hàng ngàn người dự lễ này, diễn ra hàng năm, để cúng thần sông Osun, cầu cho mùa màng tươi tốt và thịnh vượng. Ảnh: Stefan Heunis/AFP

 

Thần sông Osun cũng là thần của sắc đẹp, tình yêu. Đây là một hình dung về thần. Hình từ trang này

 

Cảnh trong cuộc Chạy Màu (Color Run) diễn ra hàng năm tại công viên Centennial (Bách niên kỷ) ở Sydney, hôm 21. 8. 2016. Cuộc chạy cự ly 5km này bắt đầu có lần đầu tiên là ở Mỹ vào 2012, lấy cảm hứng từ lễ Holi của người Hindu; trong lễ Holi, người ta quăng phẩm màu tự nhiên vào nhau, mừng hết đông vào xuân. Ảnh: Peter Parks/AFP

 

Một người tham dự thả một con diều dài sáu mươi mét có hình con rồng trong lễ hội diều tại bãi biển Akkarena, Makassar, Indonesia. Đây là dịp gặp gỡ của những người mê diều từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thailand. Ảnh chụp hôm 20. 8 của Salman/AFP

 

Du khách nhảy lên để chụp ảnh trên chiếc cầu đáy kính dài nhất và cao nhất vắt ngang một thung lũng ở Trương Gia Giới, Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh chụp hôm 21. 8. 2016 của Fred Dufour/AFP

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả