Nghệ sĩ Việt Nam

“Bầu trời danh tiếng” của Quách Bắc: câu chuyện của một đám đông ngây thơ và cuồng tín 09. 11. 16 - 5:21 pm

Thông tin từ BTC

“BẦU TRỜI DANH TIẾNG”
Triển lãm cá nhân của Quách Bắc 

Khai mạc: Thứ Sáu, 11 tháng 11 năm 2016, 18-21 giờ
Thời gian: 11 tháng 11 – 28 tháng 11 năm 2016
Địa điểm: Craig Thomas Gallery, 27(i) Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

“Chân mây”, Quách Bắc, sơn dầu trên vải, 120 x 100 cm, 2016

Quách Bắc (1988) là hoạ sỹ trẻ tài năng. Khá trái ngược với sự trẻ trung của mình, tranh anh thể hiện cái nhìn phê phán, suy nghĩ chín chắn. Để chuẩn bị cho triển lãm cá nhân sắp đến, chúng tôi đặt một số câu hỏi phía dưới cho Bắc về bộ sưu tập Bầu Trời Danh Tiếng, động lực cũng như những ảnh hưởng sáng tác.

Nguồn cảm hứng cho tác phẩm của anh đến từ đâu?

Quá khứ, lịch sử, thân phận con người, tình yêu, lòng vị tha… Những vấn đề muôn thuở cũng là nguồn cảm hứng vô tận cho người nghệ sĩ. Tôi cũng vậy, đôi khi cảm hứng đến với tôi hết sức ngẫu nhiên, qua các sự kiện giản dị, dễ quên của cuộc sống. Tôi cố gắng nắm giữ nó, nhìn nó khác đi và trên hết để thị giác hóa nhu cầu đi xa hơn cái mình nhìn thấy.

“Ngạc nhiên”, Quách Bắc, sơn dầu trên vải, 120 x 100 cm, 2016

Ý nghĩa phía sau tiêu đề bộ sưu tập “Bầu Trời Danh Tiếng” là gì?

Bầu Trời Danh Tiếng là một nhóm tác phẩm hội họa tôi trình bày phong cảnh một bầu trời thân thuộc, là khoảng không gian trên đầu chúng ta khi mà mọi người nhìn lên phía trên. Nó là phần không gian trong cuộc sống, nó cũng dùng để chỉ một miền đất nào đó nơi ta sinh sống: Bầu Trời Danh Tiếng là thái độ và quan điểm cá nhân về đời sống, xã hội nơi miền đất của tôi. Mọi người cùng nhau mặc đồng phục, cùng nhau xếp hàng, cùng nhau chụp lại, ghi lại, chép lại một giá trị giống nhau, và giống những người bên cạnh. Như vậy tất cả đều bị quyến rũ bởi cùng một giá trị, ở trong đó muôn vàn câu chuyện cá nhân, bị biến mất vào câu chuyện của tập thể một cách vô lý và kỳ lạ.

Đó cũng là một cảnh báo của tôi về cuộc sống đô thị và đương đại ngày hôm nay, chúng ta có quá nhiều điều kiện để có thể trở nên giống nhau và cùng nhau trở nên vô danh: chúng ta cùng đi một loại xe, cùng sử dụng thức ăn nhanh, cùng mặc quần áo may sẵn… Và nó còn mang theo câu chuyện của một đám đông cùng chia nhau một cá tính đồng nhất ngây thơ và cuồng tín.

“Những Danh Dự Cơ Bản”, Quách Bắc, sơn dầu trên canvas, 160 x 120 cm, 2014

Tại sao anh chọn trở thành hoạ sĩ?

Trở thành họa sĩ hay không tôi không dám chắc, bởi vì có nhiều công việc mà tôi cho rằng chúng quan trong hơn nhiều lần. Tôi luôn suy nghĩ nếu như ai đó trở thành một danh hiệu và đã xứng đáng để mang theo nó. Với tôi, tôi muốn trở thành họa sĩ bởi vì tôi luôn nghĩ mình không biết vẽ.

Anh có thể kể về quá trình sáng tạo tác phẩm không?

Mỗi khi một hình ảnh đến với tôi, tôi phải làm việc với nó rất lâu, rất lâu ở trong đầu, cho đến khi tôi cảm thấy hình ảnh ấy có thể nói lên một điều gì. Tôi tìm hiểu kỹ hơn, lựa chọn loại hình nghệ thuật để gắn vào nó, thử nghiệm, tìm ra phương án khả thi và thực hiện tác phẩm.

Một số bức tranh miêu tả hình ảnh con người đau buồn, bị cô lập hoặc đơn độc? Anh có thể nói thêm về điều này không, và anh đang cố gắng thể hiện điều gì?

“Bản serenade hư cấu”, Quách Bắc, sơn dầu trên canvas, 160 x 120 cm, 2016

Trong cuộc sống con người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, mà đỉnh cao của tâm trạng là trạng thái cô độc. Cuộc sống đô thị đương đại ngày hôm nay thỏa mãn hơn bao giờ hết nhu cầu của con người. Nhưng dường như cuộc sống ấy không chỉ bao bọc mà còn cô lập những số phận bên trong nó, đẩy họ vào không gian cá nhân nhỏ bé, khép kín, và khả năng thích nghi của họ trở nên yếu kém với thế giới xung quanh.

Một số tranh của anh như “Những Đại Dương Buồn” hình như đề cập đến vấn đề trái đất nóng lên và sự thay đổi khí hậu? Tại sao đó là chủ đề quan trọng cho tranh anh?

“Những đại dương buồn”, Quách Bắc, sơn dầu trên canvas, 120 x 100 cm

Tôi không muốn có một kết luận hay một giá trị duy nhất nơi tác phẩm của mình, để người xem có thể cảm nhận chúng theo những cách khác nhau.

Nếu như anh cảm thấy ở trong đó những vấn đề của xã hội, môi trường thì những người xem khác lại cảm thấy tình yêu và nỗi buồn. Miễn là tác phẩm phải cho đi một cái gì, cái gì đấy, bất kể là cái gì, có thể không hề nằm trong ý định ban đầu nơi tác giả. Tôi luôn mong muốn công việc của mình có thể gây nên một vài thắc mắc, băn khoăn hay nghi vấn cho công chúng. Tôi hướng đến tính đa ngữ nghĩa, chính vì vậy trong tác phẩm của mình tôi thường sử dụng nghịch lý, mâu thuẫn và cả những gì ít được thói quen chấp nhận. Để cho hiện thực trong tác phẩm của tôi không chỉ có một, mà hiện thực ấy luôn được ở số nhiều.

Tôi nghĩ “Bầu Trời Danh Tiếng 1” có thể là bức yêu thích nhất của tôi trong bộ sưu tập mới của anh. Hình như có chút gì Salvador Dali trong đó?

“Bầu trời danh tiếng 1”, Quách Bắc, sơn dầu trên canvas, 160 x 120 cm

Nếu nói về sự ảnh hưởng thì tác phẩm này của tôi khơi gợi sự bí ẩn và ánh sáng giống với tinh thần trong tranh Magritte, một họa sĩ siêu thực mà tôi rất thích.

Tất cả tranh anh kết hợp với nhau thành thể thống nhất như thế nào? Anh sáng tác bộ sưu tập này trong bao lâu?

Đó là một series tác phẩm hội họa được thực hiện từ năm 2013-2016. Nó mở ra tiểu sử của một người đàn ông trẻ tuổi, độc thân. Ở trong đó ngập tràn hình ảnh của cuộc sống cá nhân cùng những trải nghiệm về chính trị, xã hôi. Cái hợp lý, cái bất hợp lý, vẻ bề ngoài và nội tâm bên trong… Người xem sẽ gặp gỡ muôn vàn câu chuyện cá nhân của một người. Và đâu đó là cả hiện thực mà họ đang chứng kiến chân thực và dối trá.

*

Quách Bắc sống và làm việc tại Hà Nội. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh với Craig Thomas Gallery.

* * *

Liên hệ: Craig Thomas – 0903888431
E-mail: cthomasgallery@gmail.com
Website: www.cthomasgallery.com

Ý kiến - Thảo luận

17:25 Thursday,17.11.2016 Đăng bởi:  Craig Thomas
Khi tôi viết điều gì về tác phẩm của một ai, tôi để tên tôi trên đó. Mọi người có quyền trình bày ý kiến của mình, nhưng chỉ có kẻ hèn chỉ trích tác phẩm của người khác và đi dùng tên giả. Bình luận nặc danh chỉ cho thấy sự yếu đuối và chẳng kiếm nổi một lời hồi đáp.
...xem tiếp
17:25 Thursday,17.11.2016 Đăng bởi:  Craig Thomas
Khi tôi viết điều gì về tác phẩm của một ai, tôi để tên tôi trên đó. Mọi người có quyền trình bày ý kiến của mình, nhưng chỉ có kẻ hèn chỉ trích tác phẩm của người khác và đi dùng tên giả. Bình luận nặc danh chỉ cho thấy sự yếu đuối và chẳng kiếm nổi một lời hồi đáp. 
7:02 Thursday,10.11.2016 Đăng bởi:  gầm xuống

Người mua tranh ngây thơ và cuồng tín với cái gọi là đương đại, thì tài năng của Bắc đáp ứng được, Tất cả các bức trong bài lăng xê này, chi cần thêm một câu khẩu hiệu đại loại : "Bầu trời nào cho em?" , "Tự do hay là chết", " đối mặt với môi trường".... là sẽ thành propaganda in ra bản kiếm ăn tốt quanh phố. Còn để nguyên canvas thế, thì mấy bác thân Tầu
...xem tiếp

7:02 Thursday,10.11.2016 Đăng bởi:  gầm xuống

Người mua tranh ngây thơ và cuồng tín với cái gọi là đương đại, thì tài năng của Bắc đáp ứng được, Tất cả các bức trong bài lăng xê này, chi cần thêm một câu khẩu hiệu đại loại : "Bầu trời nào cho em?" , "Tự do hay là chết", " đối mặt với môi trường".... là sẽ thành propaganda in ra bản kiếm ăn tốt quanh phố. Còn để nguyên canvas thế, thì mấy bác thân Tầu hoặc Tầu xịn, sẽ để ý tới cháu nó, cho cháu nó vào cơ cấu, đi fair đi trại chăm bón thêm.
Rồi một ngày, bầu trời sẽ được cái danh tiếng ấy....

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả