Nghệ sĩ Việt Nam

Tuấn Mami với triển lãm thứ 5 của “Những chân trời có người bay 3” 02. 01. 17 - 8:15 am

Thông tin từ BTC

Trong Từng Hơi Thở – Không Gì Đứng Yên

Khai mạc: 18h00 thứ Sáu 6. 1. 2017
Thời gian: 7 – 21. 1. 2017, 9h00-17h00 từ thứ Hai – Chủ nhật
Địa điểm: Heritage Space, Dolphin Plaza, 6 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1
Nghệ sĩ tham gia: Tuấn Mami

.

“Trong từng hơi thở – Không gì đứng yên” nghiên cứu những thay đổi tàn bạo về cảnh quan và hệ sinh thái ở quê nhà nghệ sĩ ở Hà Nam, hậu quả của quá trình công nghiệp hóa chóng mặt và thiếu bền vững. Hơn chục năm qua, bao công ty khai mỏ đến rồi đi, rồi liên tiếp để lại những khủng hoảng môi trường cho cư dân ở đây, những người cực chẳng đã, phải tự trang bị cho mình những kỹ năng sinh tồn mới. Phương thức sinh sống truyền thống với các ngành nghề săn bắt và trồng trọt đã bị triệt tiêu bởi hậu quả của hiện tượng xói lở, đa dạng sinh thái biến mất, đất đai và sông ngòi ô nhiễm. Qua dự án của mình, Tuấn Mami muốn hé ra một quang cảnh chứa đựng những xung đột, một hiện thực chưa từng nói – chưa từng nghe về con người và mảnh đất quê anh.

.

Về Tuấn Mami

Sinh năm 1981, Tuấn Mami là nghệ sĩ thị giác đa ngành sống và làm việc tại Hà Nội. Tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2006, thực hành của anh bao gồm các loại hình sắp đặt, video, trình diễn và nghệ thuật ý niệm. Tác phầm của Tuấn Mami thường dựa trên những khái niệm mang tính biệt vị và tái cấu trúc để chất vấn về thực trạng xuống cấp của xã hội, về những tương tác giữa nghệ thuật và con người cũng như mối tương quan phức tạp giữa nhu cầu của con người và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

.

Năm 2012, Tuấn Mami thành lập trung tâm nghệ thuật MAC-Hanoi và đồng sáng lập Nhà Sàn Collective năm 2013. Anh tham gia tích cực các liên hoan nghệ thuật, triển lãm và chương trình nghệ sĩ lưu trú uy tín trong và ngoài nước như In.Visible Borderline (MetaHouse Art Space, Phnompenh, Campuchia, 2016), Plastic Myths (Asia Culture Center, Gwangju, Hàn Quốc, 2015), Những chân trời có người bay 1 (Rory Gill Fine Art Gallery, London, UK, 2011), Những chân trời có người bay 2 (Japan Foundation, Hà Nội, Việt Nam, 2012) v.v

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả