Nghệ sĩ Việt Nam

Nguyễn Phương Linh với triển lãm cuối cùng của “Những chân trời có người bay 3” 04. 01. 17 - 8:00 am

Thông tin từ BTC

“CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG” CỦA NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Thời gian: 08 – 21. 1. 2017; 9h00 – 19h00 thứ Hai – Chủ nhật
Khai mạc: 18h00 thứ Bảy 7. 1. 2017
Địa điểm: Viện Goethe Hà Nội, 56/58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
Nghệ sĩ tham gia: Nguyễn Phương Linh
Hướng dẫn thăm quan (Việt/Anh): 14h30 các ngày thứ Bảy 14. 1 & 21. 1. 2017

.

“Chuyến đi cuối cùng” là kết quả của quá trình nghiên cứu lịch sử Việt Nam từ thời thuộc địa tới những đổi thay ngày nay trên mảnh đất cao nguyên của nghệ sĩ Nguyễn Phương Linh. Bắt đầu từ mối quan tâm đặc biệt trong những ngày thực địa đối với loài voi, vốn là hình ảnh linh thiêng biểu trưng cho sức mạnh trong nền văn hóa các tộc người, nghệ sĩ khám phá quá trình loài vật này bị thuần dưỡng, kiểm soát và khai thác trong tương quan với miền đất và con người nơi đây.

.

Về Nguyễn Phương Linh

Sinh năm 1985, Nguyễn Phương Linh là một nghệ sĩ Hà Nội được biết đến với các thực hành video, điêu khắc và sắp đặt. Lựa chọn chất liệu như muối, bụi hoặc cao su, các nghiên cứu của Phương Linh quan tâm đến những biến đổi cảnh quan địa chính trị, tác động của con người tới thiên nhiên và các quan điểm lịch sử chồng chéo của Việt Nam hiện đại.

. 

Là người đồng sáng lập và đồng điều hành Nhà Sàn Collective, Phương Linh được coi là một tài năng trẻ trong cộng đồng thực hành nghệ thuật đương đại Việt Nam. Cô đã triển lãm và tham gia nhiều dự án nghệ thuật quốc tế tại các châu lục Á, Âu và Mỹ. 2016 là một năm đột phá của cô với các tác phẩm mới nhất được trưng bày tại Kuandu Biennale, Singapore Biennale và Shanghai Biennale.

Ý kiến - Thảo luận

10:36 Wednesday,4.1.2017 Đăng bởi: 

Sao Soi không đặt tên bài ý nghĩa hơn :
" Phương Linh - người bay chuyến cuối cùng đến chân trời "
Cảm nhận về dự án này : quá chính trị xã hội, quá môi trường, quá hô hào, quá giáo dục, quá cảnh báo, quá khoa học, quá nhân học, quá cộng đồng học, quá thực nghiệm học.... vân vân. Mà chẳng thấy mấy nghệ thuật, quả là tài tình và vô cùng kiên nhẫn. Đ
...xem tiếp

10:36 Wednesday,4.1.2017 Đăng bởi: 

Sao Soi không đặt tên bài ý nghĩa hơn :
" Phương Linh - người bay chuyến cuối cùng đến chân trời "
Cảm nhận về dự án này : quá chính trị xã hội, quá môi trường, quá hô hào, quá giáo dục, quá cảnh báo, quá khoa học, quá nhân học, quá cộng đồng học, quá thực nghiệm học.... vân vân. Mà chẳng thấy mấy nghệ thuật, quả là tài tình và vô cùng kiên nhẫn. Đó là một dạng công phu, cứ làm mãi làm mãi, đến một ngày kia, chân trời sẽ phải có người bay....

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả