Tin tức

Tin-ảnh: Những triển lãm hay 01. 01. 11 - 10:19 pm

Hương Loan tổng hợp

AMRITSAR – Nghệ sĩ Ấn Độ Harwinder Singh Gill khoe tác phẩm của ông khắc trên đầu những cây bút chì màu: dòng chữ Happy New Year 2011. Harwinder Singh có nghề chính là bác sĩ nha khoa. Ảnh: R. Pal Singh

 

AMSTERDAM.- De Nieuwe Kerk in Amsterdam đang giới thiệu một trong những bộ sưu tập nổi tiếng nhất của nghệ thuật Hồi Giáo. Triển lãm có tên “Say mê sự hoàn hảo” gồm 500 hiện vật từ bộ sưu tập của giáo sư Nasser D. Khalili, gồm bộ kinh Qur’ans và các bản thảo được minh họa rất đẹp, tranh vẽ, đồ gốm, đồ vải, đồ thủy tinh, đồ kim loại… tất cả đều có giá trị cao về mặt lịch sử và nghệ thuật. Triển lãm kéo dài đến tận 17 tháng Tư. 2011. Trong ảnh là một mặt dây chuyền hình con chim ưng làm từ thế kỷ 18, có tên Mughal India, bằng vàng đúc, kim cương, hồng ngọc và sapphire nạm.

 

Chân dung tí hon của Qajar – nhà cai trị, Fath‘ali Shah – của Iran, đầu thế kỷ 19, làm bằng vàng lá, cẩn ngọc và vẽ rồi phủ men. Triển lãm “Say mê sự hoàn hảo” tuy bảo là chuyên về nghệ thuật Hồi giáo nhưng các hiện vật ở đây được làm ra không phải chỉ riêng cho mục đích tôn giáo, của một quốc gia riêng lẻ hay một nền văn hóa riêng lẻ. Đúng hơn, ngôn ngữ nghệ thuật của các hiện vật này bắt nguồn từ triết lý Hồi, nhưng phản ánh văn hóa và truyền thống của các địa phương khác nhau, trải từ Ấn Độ tới Trung Quốc, Iran, Iraq, Ai Cập, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, và cả Tây Ban Nha. Xem bộ sưu tập này, bạn phải thán phục niềm say mê của chủ nhân bộ sưu tập: giáo sư Khalili, người suốt bao năm thu thập những hiện vật đẹp đẽ này. Thiết kế triển lãm này là Siebe Tettero, đặc biệt nổi tiếng nhờ những triển lãm ông tổ chức cho bảo tàngVan Gogh, Rijksmuseum ở Amsterdam, và trung tâm thời trang của Viktor & Rolf.

 

Một không gian tái tạo lại khung cảnh trong bức tranh “Phòng Ngủ” của Vincent van Gogh’s “The Bedroom” đang được trưng bày trong một cuộc triển lãm tại bảo tàng Kyushu ở Dazaifu, tây nam Nhật Bản. 36 bức sơn dầu của danh họa hậu-Ấn tượng người Hà Lan này, cùng 32 bức tranh in và ký họa được đưa đi triển lãm “xoay tua” ở ba thành phố của Nhật là Tokyo, Dazaifu và Nagoya, từ tháng 10. 2010 đến tháng Tư. 2011, kỷ niệm 120 năm ngày mất của ông. Ảnh: Kazufumi Nagao

 

Một cô gái đứng trước bức tranh “Phòng Ngủ” của Vincent van Gogh’s “The Bedroom”, tại bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam for the first time. Bức tranh này đã được 3D hóa thành một căn phòng trong chuỗi triển lãm ở Nhật, từ tháng 10. 2010 đến tháng 4. 2011 tại ba thành phố lớn: Tokyo, Dazaifu và Nagoya

 

Khách tham quan ngắm một bức tranh của Fahrenissa Zeid tại Mathaf: Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Ả Rập trong ngày khai trương tòa nhà mới của bảo tàng này ở Doha, 30. 12. 2010. Triển lãm có tên: “Sajjil – một thế kỷ nghệ thuật hiện đại”. (Sajjil là một từ Ả Rập, có nghĩa là “nghệ thuật ghi lại”). Ảnh: M. Dabbous

 

Du khách đi ngang một bức tranh của Mohammed El-Melehi tại Mathaf (Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Ả Rập) ở Doha, 30. 12. 2010. Mohammed El-Melehi sinh năm 1936, là họa sĩ người Ma-rốc và nghệ sĩ đồ họa. Ông được coi là một họa sĩ “chăm học nhất”: theo học nghệ thuật ở nhiều thành phố, có cả Seville, Madrid, rồi Học viện Nghệ thuật tại Rome, trường Mỹ thuật ở Paris, và cả đại học Columbia của Mỹ. Sau khi Ma-rốc giành được độc lập, các họa sĩ ở đây bắt đầu quan tâm đến việc tìm kiến bản sắc văn hóa và bản sắc quốc gia (giống Việt Nam ta nhỉ?), Melehi nằm trong những người đứng đầu phong trào “tìm kiếm” này. Ảnh: M. Dabbous

 

DOHA – Du khách ngắm tranh của Salem Al-Dabbagh – một họa sĩ người Irag (sinh năm 1941) tại Mathaf, Doha, 30. 12. 2010. Ảnh: M. Dabbous

 

Khách tham quan trước một bức tranh của Abdul Qadir Al-Rassam tại Mathaf. Abdul Qadir Al-Rassam (1882 – 1952) là họa sĩ hiện đại nổi tiếng đầu tiên của Iraf, là lãnh đạo trường phái tả thực của hội họa Irag. Ông theo học về nghệ thuật và khoa học quân sự tại trường võ bị Thổ Nhĩ Kỳ (khi đó là thủ đô của đế quốc Ottoman) từ năm 1904. Sau đó ông chuyển sang học về nghệ thuật và tập vẽ theo phong cách truyền thống của châu Âu, trở thành một họa sĩ chuyên vẽ phong cảnh. Phần lớn tác phẩm của ông hiện nay nằm trong các bộ sưu tập cá nhân.

 

DOHA – Trẻ con bò trên sàn vẽ tranh dưới tác phẩm của Ramsis Younan tại bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Ả Rập Mathaf. Ảnh: M. Dabbous

 

DOHA- Một du khách chụp hình tranh của Yan Pei-Ming tại Mathaf. Yan Pei Ming sinh năm 1960 tại Thượng Hải, năm 1982 sang Pháp sống. Ông nổi tiếng với những bức chân dung Mao Trạch Đông khổ lớn, đen trắng, vẽ bằng loại cọ vẽ lớn với những nét cọ nhanh, mạnh bạo và thô tháp.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả