Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc Giấc Mơ Phật 17. 01. 11 - 10:43 am

Khải Nguyên (ảnh) và JQK

GIẤC MƠ PHẬT

Triển lãm điêu khắc gốm của Nguyễn Tuấn
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Khai mạc: 17h ngày 15. 1, kéo dài đến 20. 1. 2011
Hàng ngày từ 9h đến 17h

*

 

Triển lãm gốm Giấc Mơ Phật khai mạc vào lúc 17h ngày 15. 1. 2011 tại phòng triển lãm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học


Khách tham dự đến thành nhiều đợt, tổng cộng khéo cũng phải khoảng 200 người. Họ là đồng nghiệp trong và ngoài nước, là bạn bè quan tâm đến nghệ thật, và cũng có cả những người đi theo bạn vì tò mò…


Dẫn chương trình là họa sĩ Lê Thiết Cương. (Lại nhớ lan man tới một bài rất đích đáng của họa sĩ về việc rước Phật xá lợi có tên “Phật xá lợi và những chiếc xe đời mới đắt tiền”, đăng năm ngoái trên VNN)


Sau đó là họa sĩ Nguyễn Tuấn phát biểu. Anh cho biết đây là thành quả công việc trong năm 2010 của anh. Kế hoạch năm 2011 là có thể Tuấn tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình về Phật, hoặc anh sẽ lựa chọn một đề tài ngược lại hoàn toàn (tức xe đời mới?)

 

Sau phần khai mạc, mọi người ùa vào phòng triển lãm. Đang mùa đông lạnh, được vào phòng và ngắm Phật quả là một cảm giác ấm cúng

 

Có người tranh thủ chụp ảnh bên tác phẩm


Có người lại “quên mình”, chỉ mải chụp tác phẩm

 

Có bạn Cù Thu Thủy, phóng viên của NEWS cũng đứng chụp ảnh

 

“Giấc mơ Phật” lần này gồm 6 bộ tác phẩm: rừng Phật, Phật vùng cao, thiền, chuyện nhà Phật, sắc Phật, giấc mơ Phật

 

Rừng Phật

 

Nhóm tác phẩm Thiền

 

Các tác phẩm trong nhóm này cao từ 15 – 155cm

 

Nhóm tác phẩm “Phật vùng cao”

 

Mỗi tượng Phật trong nhóm này có kích cỡ 145cm x 50cm x 50cm

 

Sau lưng một Phật vùng cao

 

Nhóm tượng “Giấc mơ Phật”


Giấc mơ Phật (1)


Giấc mơ Phật (2). Có lẽ cũng là giấc mơ của Tuấn muốn gửi gắm qua triển lãm này: thấy Phật không phải thấy tiền tài, thành công, mà thấy một cuộc sống yên bình hơn, thư thái.

 

 

*

Bài liên quan:

– Giấc mơ Phật của Nguyễn Tuấn
– Khai mạc Giấc Mơ Phật
– GIẤC MƠ PHẬT: Giá Phật đời thường hơn…

Ý kiến - Thảo luận

21:44 Monday,17.1.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tôi thích nhất bộ tượng phận lai ninga (rừng phật) nó là thành quả lao động vất vả của Tuấn gốm dù rằng nó không ấn tượng mạnh bằng bộ Ninga lai đầu người mà Lê Khắc Cường cũng làm ở Phù Lãng lâu lắm rồi. Tuấn gốm làm việc chăm chỉ, có tình yêu với công việc của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ ông bạn mình có duyên với nhà Phật, bây giờ vẫn nghĩ thế. Khi
...xem tiếp
21:44 Monday,17.1.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tôi thích nhất bộ tượng phận lai ninga (rừng phật) nó là thành quả lao động vất vả của Tuấn gốm dù rằng nó không ấn tượng mạnh bằng bộ Ninga lai đầu người mà Lê Khắc Cường cũng làm ở Phù Lãng lâu lắm rồi. Tuấn gốm làm việc chăm chỉ, có tình yêu với công việc của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ ông bạn mình có duyên với nhà Phật, bây giờ vẫn nghĩ thế. Khi nào về, tôi nhất định phải túm ra cà phê hỏi cho rõ tại sao lại chọn đề tài này (phần giới thiệu ý tưởng triển lãm tôi đọc rồi nhưng không hiểu), Phật vùng cao khác gì với phật đồng bằng (rét nên cuốn chăn dầy hơn chăng?). Khá nhiều câu hỏi dành cho bạn, nhưng trước tiên vẫn là lời chúc mừng hoan hỉ từ xa gửi đến triển lãm. Ngóng đợi triển lãm tiếp theo của Tuấn gốm. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả