Gẫm & Bình

GIẤC MƠ PHẬT: Giá Phật đời thường hơn… 19. 01. 11 - 4:25 am

Bài và ảnh: AZIZ

GIẤC MƠ PHẬT

Triển lãm điêu khắc gốm của Nguyễn Tuấn
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Khai mạc: 17h ngày 15. 1, kéo dài đến 20. 1. 2011
Hàng ngày từ 9h đến 17h

*

.

Triển lãm Điêu khắc Gốm Giấc mơ Phật của Nguyễn Tuấn khai mạc lúc 5h chiều 15 tháng 1 vừa qua tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Không biết có phải vì là ngày Chủ nhật không mà buổi khai mạc đông vui hiếm có, tây ta đông ngang ngửa nhau, cứ như đi hội. Triển lãm được khai mạc một cách “long trọng” khác thường tại sân trước Bảo tàng, cử tọa được xếp ghế cho ngồi (cái này hiếm à nha),  người nào phát biểu thì có bục để đứng hẳn hoi. Phòng triển lãm vẫn chưa mở nên khách vẫn đứng rất đông ở sân trước, nhấp rượu vang trong tiếng nhạc như… nhạc đám cưới xập xình, toàn các bài hát tiếng Anh đâu khoảng từ thập niên 80 của thế kỉ trước. May quá sau khoảng nửa tiếng, một bác trong ban tổ chức cũng ra yêu cầu bộ phận âm thanh “tắt ngay cái nhạc đi cho anh nhờ”.

.

Họa sĩ Lê Thiết Cương đảm nhận vai trò MC của buổi khai mạc, anh nói ngắn gọn về cảm nhận cá nhân của mình trước các tác phẩm được triển lãm lần này của Nguyễn Tuấn. Theo anh, quá trình “tu thành Phật” của các nhà sư với quá trình làm nghệ thuật của các nghệ sĩ có một điểm tương đồng, đó là họ đều đi tìm về với bản ngã của mình, đi tìm chính mình. Tác giả Nguyễn Tuấn – đẹp giai, phong độ, hiện đại, có thể nói khá là chải chuốt nữa là khác (tại sao không nhỉ, chả lẽ phải… bù xù mới thành nghệ sĩ?) – cũng phát biểu một đôi lời về triển lãm của mình. Trong khi đó thì phòng triển lãm vẫn đóng kín cửa, chưa ai được vào.

.

Đúng 6h, phòng triển lãm mở cửa, quan khách ùa vào. Cảm giác đầu tiên… phải nói là ngỡ ngàng. Trong không gian nghệ thuật lại “bắt gặp” một không gian thiền định. Nói thì nghe hơi buồn cười, triển lãm Giấc mơ Phật thì dĩ nhiên là sẽ gặp Phật rồi. Nhưng có lẽ trong mắt tôi, một người có chút đức tin, thỉnh thoảng thích đi chùa, đôi lúc cũng đọc kinh dù chỉ là để quán niệm hơi thở, hình ảnh Phật gây ấn tượng mạnh hơn và dễ dàng hơn các hình ảnh khác.

.

Chưa kể, những bức tượng Phật ở đây… quá đẹp, nếu chỉ xét riêng về góc độ… tượng Phật. Bản thân sự hiện diện của một bức tượng Phật đã đủ gợi cảm giác bình yên, nhưng những bức tượng Phật đứng, ngồi, nằm trong lớp áo gốm thô thì lại càng gần gũi, hiền từ hơn nhiều so với những bức tượng thạch cao trắng uy nghiêm xa vợi, hay những bức tượng dát vàng ẩn sau nghi ngút khói hương.

Chùm tượng (2 tượng) mang tên Giấc mơ Phật

Chùm tượng (2 tượng) mang tên Giấc mơ Phật

Chùm tượng "Thiền"

Cận cảnh “Thiền”

Phật vùng cao

Khách xem triển lãm rất đông, đi lẫn vào giữa Phật. Đây là Phật vùng cao. Gợi tôi nhớ đến những em bé Mộc Châu má đỏ mùa đông, quấn chăn bế em sau lưng, cúi lom khom đi giữa thửa ruộng đang cày dở mà tôi đã một đôi lần bắt gặp

Bức tượng Sắc Phật, có lẽ là bức tượng “người” nhất trong toàn bộ series lần này. Tôi hơi thất vọng vì không nhìn thấy những dáng ảnh đời thường mang màu sắc Phật như nói trong bài giới thiệu đăng trên SOI về triển lãm.

Nhân lúc trà dư tửu hậu, tôi có nghe lỏm được một cuộc đối thoại giữa hai người trong ban tổ chức cuộc triển lãm. Để sắp đặt những bức tượng vào vị trí của mình trong Bảo tàng như hôm đấy hóa ra chẳng đơn giản chút nào, vì có những bức tượng nặng xấp xỉ ... 3 tạ, nghe đâu phải huy động đến 10 người khuân vác cả buổi chiều, phù.

Với cá nhân tôi đây là một triển lãm hay và đẹp, không nên bỏ lỡ. Những ai chưa đến xem thì phải nhanh chân lên, vì triển lãm chỉ còn kéo dài đến hết ngày 20 tháng 1 này thôi.

Chúc mừng nghệ sĩ Nguyễn Tuấn. Mong chờ series gốm mới của anh.

 

*

Bài liên quan:

– Giấc mơ Phật của Nguyễn Tuấn
– Khai mạc Giấc Mơ Phật
– GIẤC MƠ PHẬT: Giá đời thường hơn

Ý kiến - Thảo luận

15:03 Saturday,29.1.2011 Đăng bởi:  ngan digan
Cảm ơn về bài viết. Ảnh bạn chụp cũng rất đẹp.
...xem tiếp
15:03 Saturday,29.1.2011 Đăng bởi:  ngan digan
Cảm ơn về bài viết. Ảnh bạn chụp cũng rất đẹp. 
12:42 Friday,21.1.2011 Đăng bởi:  Art Back
hì! tại anh còn định kiến và chỉ thấy sơ cái bề ngoài của nó nên anh không thấy mối liên hệ. em khẳng định là hết sức Đời thôi. Và không phải ép mình để thoát tục nào hết. Đơn giản hơn nữa chỉ là nhận biết và biết chuyển hóa và sử dụng nguồn năng lượng của mình cho hợp lí thôi!
Nếu anh hướng đến thì không cần để ý đâu! Anh em mình trao đổi vậy l
...xem tiếp
12:42 Friday,21.1.2011 Đăng bởi:  Art Back
hì! tại anh còn định kiến và chỉ thấy sơ cái bề ngoài của nó nên anh không thấy mối liên hệ. em khẳng định là hết sức Đời thôi. Và không phải ép mình để thoát tục nào hết. Đơn giản hơn nữa chỉ là nhận biết và biết chuyển hóa và sử dụng nguồn năng lượng của mình cho hợp lí thôi!
Nếu anh hướng đến thì không cần để ý đâu! Anh em mình trao đổi vậy là đủ rồi! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả