Nhiếp ảnh

Daidō Moriyama:
MỸ MIỀU KHÔNG PHẢI LÀ ĐẸP 26. 04. 10 - 11:17 pm

SOI

Daidō Moriyama

Daidō Moriyama, sinh tháng 10 năm 1938 tại Osaka, là một nhiếp ảnh gia Nhật Bản thuộc hàng quan trọng nhất. Ông nổi tiếng vì những bức ảnh phản ánh sự tan rã các giá trị truyền thống tại nước Nhật hậu chiến.

Ông học nhiếp ảnh với Takeji Iwamiya, sau đó chuyển tới Tokyo năm 1961 làm trợ lý cho Eikoh Hosoe. Tại đây ông đã thực hiện một bộ ảnh cho thấy những mặt đen tối của đời sống đô thị, những phần ít ai biết của các thành phố lớn. Trong những bức ảnh đó, người xem sẽ thấy cuộc sống tại một số vùng đã bị bỏ rơi ra sao trong xã hội công nghiệp.

Chủ đề chính của ảnh Moriyama chụp là đời sống hàng ngày của Nhật không biên tập, không kiểm duyệt. Ông đặc biệt tập trung vào khung cảnh đô thị, chủ yếu ở quận Shinjuku (Tokyo), mặc dù ông cũng chụp các thứ khác, như phong cảnh thiên nhiên của Hokkaido và Okinawa, nhưng nhìn dưới những góc nhìn lạ, khiến chúng có một vẻ khắc nghiệt.

Ảnh của ông thường sắc bén và đầy mâu thuẫn nội tại. Một bức ảnh có thể chuyển tải nhiều ý nghĩa khác nhau, tất cả đều đen trắng. Tác phẩm của ông gây tức mắt, nhưng rất đúng với lối sống sôi sục của chính ông.

Về phương pháp, Moriyama không dùng một thủ pháp cầu kỳ nào. Ông đơn giản là xách máy ra đường, gặp là chụp, không cần chủ thể có cho phép không, và không thèm nghĩ đến lần thứ hai góc máy này thế có ổn không. Quả là một điều thú vị, đặc biệt khi ở Nhật luật lệ rất chặt, nhất là trong việc chụp ảnh, dù là ở nơi công cộng hay là không.

Ông bị ảnh hưởng nhiều bởi Andy Warhol, William Klein và nhà văn Yukio Mishima.

Năm 2009, bảo tàng Mỹ thuật Hiện đại San Francisco đã có một triển lãm ảnh của ông, từ 21. 2 đến 31. 7. 09

Những mảnh vỡ

 

Chuyển ga

 

Còn đây là bức nổi tiếng nhất của ông, có tên “Chó Lạc”. Cả thế giới ca ngợi, nhưng thực tình không hiểu tại sao lại được ngợi ca đến thế. Bạn nào có thể phân tích giùm?

Chó lạc

                                                                                                   (Tổng hợp theo Internet)

Ý kiến - Thảo luận

4:53 Thursday,10.12.2015 Đăng bởi:  Locth Nguyen
Em thích cặp mắt con chó. Kiểu "bắt bố bán cho cầy tơ không dễ đâu. Bố hết tơ từ lâu rồi".
...xem tiếp
4:53 Thursday,10.12.2015 Đăng bởi:  Locth Nguyen
Em thích cặp mắt con chó. Kiểu "bắt bố bán cho cầy tơ không dễ đâu. Bố hết tơ từ lâu rồi". 
14:57 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tôi thích bức Chó Lạc, dù đây mới là lần đầu tiên tôi biết đên nói. Con chó vẫn còn béo, nhưng lông đã xơ xác rồi. Chắc nó đã cuồng lên tìm đường về, chân sắp khuỵu xuống. Đặc biệt, nó có ánh mắt tuyệt vọng của một kẻ cùng đường. Con chó đang hoang mang nhìn người chụp. Mắt phải của nó đang dò xét, mắt trái của nó đang long lên đầy hăm dọa. Tôi có h
...xem tiếp
14:57 Tuesday,8.6.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tôi thích bức Chó Lạc, dù đây mới là lần đầu tiên tôi biết đên nói. Con chó vẫn còn béo, nhưng lông đã xơ xác rồi. Chắc nó đã cuồng lên tìm đường về, chân sắp khuỵu xuống. Đặc biệt, nó có ánh mắt tuyệt vọng của một kẻ cùng đường. Con chó đang hoang mang nhìn người chụp. Mắt phải của nó đang dò xét, mắt trái của nó đang long lên đầy hăm dọa. Tôi có hoa mắt không nhỉ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả