Nhiếp ảnh

Những bức tường mơ mộng 17. 02. 11 - 9:34 pm

Jim Casper - Hồ Như Mai dịch

.

Trong một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở xứ Cộng hòa Udmurt thuộc Nga, nhiếp ảnh gia Lucia Ganieva khám phá ra một đặc điểm lạ thường trong trang trí nhà cửa ở xứ này – bên trong hầu hết những ngôi nhà của làng đều có những bức ảnh tường to bằng cả một căn phòng, chụp những khung cảnh xa xôi, những miền viễn xứ mà cư dân ở đây sẽ không bao giờ có thể đặt chân tới được, ngoại trừ trong những giấc mơ.

*

Kết quả là, nếu nhìn từ giác độ của một kẻ đứng ngoài, đó là một mớ hổ lốn về mặt thị giác. Những bức ảnh tường này thường được đặt liền kề những tấm phủ xô-pha, những chăn màn và những đồ trang trí khác có màu sắc, chất liệu, mẫu hình “dị hợm” không kém.

Người Udmurt cực kỳ gắn bó với thiên nhiên và thiên nhiên  đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của họ. Những bức ảnh tường dán lên thường mô tả cảnh thiên nhiên đầy kịch tính của các xứ sở xa xôi. Ở vùng này người ta giữ những cuộn giấy dán tường quá lớn không dán lên được như giữ báu vật, và hãnh diện mang bộ sưu tập giấy dán tường của mình ra khoe mỗi khi có khách đến thăm.

.

Ganieva giải thích đôi chút:

Ngôi làng nơi tôi thực hiện dự án nằm ở một vùng nhiều đồi núi, rừng cây và gần một dòng sông. Những ngôi làng như thế đều nhỏ bé, thường chỉ có một con lộ chính, dọc theo đó người ta xây nhà. Nhà ở đó thường là kiểu nhà gỗ truyền thống. Ngay bên cạnh nhà sẽ có một khu vườn nho nhỏ trồng trái cây và rau củ, thường có thêm cả trâu bò.

Chủ nhân của những căn nhà đó là những con người hết sức bình thường. Cha mẹ, con cái, và như cũng khá phổ biến ở Nga, là có cả ông bà. Nhiều người trẻ tuổi thường rời làng để ra thành phố lớn học, phần đông không quay lại. Nhưng một phần của họ lúc nào cũng ở lại làng. Hầu như nhà nào trong làng cũng có ảnh tường.”

*

Phong cách nhiếp ảnh tài liệu của Lucia chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ sự nhạy cảm mỹ thuật của nghệ sĩ. Lens Culture từng đăng một chuỗi tác phẩm trước đây do Lucia thực hiện tại một trong những nhà máy dệt cuối cùng ở thị trấn Ivanovo, cách Moscow khoảng 275 cây số về hướng đông-bắc.

(Theo Lens Culture)

*

Dự án này cũng sẽ được triển lãm tại Paris từ ngày 20. 2 đến ngày 19. 3 tại FETART- festival nhiếp ảnh luân phiên của các nghệ sĩ trẻ châu Âu. Chủ trì festival năm nay là Laura Serani, từng làm chuyên gia phê bình tại Lens Culture FotoFest Paris 2010.

.

.

 

.

.

.

. .

.

Ý kiến - Thảo luận

10:17 Friday,18.2.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Em thấy những khung cảnh này quá giống với rất nhiều gia đình Việt Nam ta trong khoảng mươi mười lăm năm gần đây có thú chơi "tranh Thái" (tranh-ảnh in trên ni-lông).
Em không hiểu sự giống nhau về "gu" này xuất xứ từ thẩm mỹ tương đồng hay từ hoàn cảnh kinh tế, ảnh hưởng văn hóa ngoại lai,...hay từ cái gì ạ?

Xin các thầy, các anh các chị chỉ bảo thêm ạ.
...xem tiếp
10:17 Friday,18.2.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Em thấy những khung cảnh này quá giống với rất nhiều gia đình Việt Nam ta trong khoảng mươi mười lăm năm gần đây có thú chơi "tranh Thái" (tranh-ảnh in trên ni-lông).
Em không hiểu sự giống nhau về "gu" này xuất xứ từ thẩm mỹ tương đồng hay từ hoàn cảnh kinh tế, ảnh hưởng văn hóa ngoại lai,...hay từ cái gì ạ?

Xin các thầy, các anh các chị chỉ bảo thêm ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả