Nghệ sĩ Việt Nam

Tối qua, tại Art Vietnam… 19. 02. 11 - 10:37 am

Bài & Ảnh: B&G

.

GIA PHẢ 
(Hóa ra tên triển lãm là Gia Phả chứ không phải Cây Phả Hệ – Family Tree – như dịch mot-à-mot theo tên tiếng Anh :-))

Triển lãm của họa sĩ Trần Hoàng Sơn
Khai mạc 6h chiều 18. 2
Từ 18. 2 đến 18. 3. 2011
Art Vietnam Gallery
7 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội

Theo lịch, khai mạc là 6h chiều. Nhưng 6h mới chỉ lác đác một số khách đến. (B&G để ý thấy vào những buổi khai mạc tại các trung tâm như l’Espace, viện Goethe… thì khách đến đúng giờ hơn là ở các gallery lẻ).

Giám đốc Suzanne đón những vị khách đầu tiên. Hôm nay chị mặc một cái áo rất điệu và lạ mắt.

Trước khai mạc, trên tầng hai của gallery có một chiếc bàn thờ, thờ chữ Thần. Ông nhạc của họa sĩ Trần Hoàng Sơn là nhà thơ Lương Tử Đức đang thắp hương.

 

6h30, giám đốc Suzanne và Trần Hoàng Sơn bắt đầu khai mạc triển lãm. Nghe lỏm có hai người nói thầm cạnh B&G là “trông anh như diễn viên Hàn Quốc nhỉ”.

Nhà thơ – ông nhạc - Lương Tử Đức lên phát biểu đôi điều.

Sau đó là tặng hoa – một nghi thức “bắt buộc” của mọi cuộc triển lãm

Cảm động là những lời chúc mừng của bạn bè, người thân – giờ thì mọi người đã đến rất đông.

Sau đó, họa sĩ giới thiệu cậu con trai yêu quý lên đánh tặng mọi người một bản nhạc.

Cậu bé chơi đàn ngay bên bức chân dung bố vẽ mình (Portrait 18 )

Tiếp theo, mọi người đi xem tranh… tiếp. Chất liệu giấy dó, vẽ các chân dung của gia đình, bạn bè, người làng. Có bức “nhại” tranh dân gian…

Có bức làm B&G hơi nhớ tới Nguyễn Minh Thành vào những ngày xưa…

Có bức vẽ thầy Phan Cẩm Thượng ( Portrait 24)

Có bức vẽ họa sĩ răng đen Lê Quốc Việt (Portrait 26)

Nhiều bức vẽ con trai – như chân dung của một thế hệ thiếu niên

Portrait 23 (chân dung họa sĩ Trần Hậu Yên Thế)

Portrait 22 (là ai? Có bạn nào biết thì bổ sung giúp với)

Ngoài sân, mọi người tụ tập khá đông. Triển lãm sẽ kéo dài trong một tháng.

 *

Bài liên quan:

– CÂY PHẢ HỆ: những phép cộng-trừ của quan hệ?
– Tối qua, tại Art Vietnam…
– Gia Phả – khi lý thuyết xanh hơn cây đời
– KVT: “Family Tree” tại Art Việt Nam
– Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn
– Hóm hỉnh hồng, kiểu Trần Hoàng Sơn…

Ý kiến - Thảo luận

9:25 Monday,21.2.2011 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Nguyen Hoang, Soi đã sửa như bạn đính chính giúp rồi. Thân mến.
...xem tiếp
9:25 Monday,21.2.2011 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Nguyen Hoang, Soi đã sửa như bạn đính chính giúp rồi. Thân mến. 
8:59 Monday,21.2.2011 Đăng bởi:  Nguyen Hoang
Bạn Soi ơi! Theo tôi được biết thì ông Nhạc của họa sỹ Trần Hoàng Sơn là nhà thơ Lương Tử Đức chứ không phải là Lương Thừa Đức như bạn viết.
Cám ơn Soi nhe!
...xem tiếp
8:59 Monday,21.2.2011 Đăng bởi:  Nguyen Hoang
Bạn Soi ơi! Theo tôi được biết thì ông Nhạc của họa sỹ Trần Hoàng Sơn là nhà thơ Lương Tử Đức chứ không phải là Lương Thừa Đức như bạn viết.
Cám ơn Soi nhe! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả