Tin tức

Tin-ảnh: Tranh Tàu và tượng Mỹ 20. 02. 11 - 9:54 am

Hồ Như Mai tổng hợp

HONG KONG- Một nhân viên nhà đấu giá Sotheby’s đứng cạnh tác phẩm của họa sĩ người Trung Quốc Wang Guangyi có tên Great Criticism Series: President (Bộ tranh Công cuộc đại phê bình: hãng sữa President) trong buổi ra mắt báo chí tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 17. 2. 2011. Tác phẩm dự tính sẽ mang về khoảng 1 đến 1 triệu rưỡi đô Hong Kong (tức là 130 ngàn đến 190 ngàn đô Mỹ) và sẽ được đấu giá tại phiên buổi tối, thuộc bộ sưu tập The Ullens Collection, ngày 3. 4. 2011 tới đây. Họa sĩ này cũng chuyên lấy các áp phích cổ động cũ của Trung Quốc, gắn với các logo các đại công ty tư bản giãy-mãi-mà-không-chết. Ảnh: EPA

 

HONG KONG – Một chuyên gia đấu giá nhà Sotheby’s đang giới thiệu họa phẩm Two People Under a Light (Hai người dưới đèn) của họa sĩ Trung Quốc Geng Jianyi người Trung Quốc, trong buổi ra mắt báo chí tại Hong Kong ngày 17. 2. 2011. Bức này ước lượng bán được cũng khoảng 1.5 triệu đô la Hong Kong, hoặc 130 ngàn đến 190 ngàn đô Mỹ và sẽ bán cùng buổi đấu giá ngày 3. 4. 2011 với bức trên.

 

HONG KONG – Một nhân viên nhà đấu giá Sotheby’s đang sắp xếp một phần trong họa phẩm của họa sĩ Trung quốc Zhang Xiaogang, có tựa đề Forever Lasting Love Series (Bộ Tình yêu vĩnh cửu – tam bình). Bức này ước tính có giá từ 25 đến 30 triệu đô Hong Kong, tức khoảng từ 3.2 đến 3.8 triệu đô Mỹ và sẽ cũng được đem ra đấu giá vào phiên ngày 3. 4. 2011

 

HONG KONG – Một phóng viên đang chụp bộ tam bình của họa sĩ Trung Quốc Zhang Xiaogang, tựa đề Forever Lasting Love Series (Bộ Tình yêu vĩnh cửu) và chụp luôn bức Hai người dưới ánh đèn của Geng Jianyi, cũng tại buổi ra mắt báo chí ngày 17. 2. 2011 ở Hong Kong. Tháng 11. 2010, Christie’s cũng đã tổ chức đấu giá tranh đương đại Trung Quốc và rất thành công. Năm nay đến lượt Sotheby’s. Lần này sẽ có bao nhiêu người giấu mặt đấu giá qua điện thoại và mua tranh Trung Quốc với giá ngất ngưởng đây?

 

WASHINGTON – Một bức tượng sáp của Tổng thống Jimmy Carter được mang ra trưng bày trong triển lãm Tổng thống Hoa kỳ tại bảo tàng sáp Madame Tussauds ở Washington. Lần đầu tiên tượng sáp của tất cả 44 tổng thống Hoa Kỳ sẽ được trưng bày ngay tại thủ đô nước Mỹ. Ảnh: S. Walsh

 

WASHINGTON: Tượng sáp của Tổng thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama được trưng bày trong triển lãm Tổng thống Hoa kỳ tại bảo tàng sáp Madame Tussauds ở Washinton. Ảnh: S. Walsh

 

WASHINTON- Tượng sáp của Tổng thống Franklin D. Roosevelt được trưng bày tại triển lãm Tổng thống Hoa Kỳ, bảo tàng sáp Madame Tussauds, Washington.

 

WASHINTON – Từ trái sang, tượng sáp của các vị tổng thống: James K. Polk, John Tyler, William Henry Harrison và Martin Van Buren, trong triển lãm Tổng thống Hoa Kỳ, với 44 tượng sáp, tại bảo tàng sáp Madame Tussauds, Washington. Ảnh: S. Wals

 

CAIRO – Còn đây không phải tượng sáp mà là lực lượng đặc biệt của quân đội đứng ngay lối vào ra của Bảo tàng Ai Cập, trước một tour dành riêng cho giới báo chí tại Cairo, 16. 2. 2011. Trước đó hai ngày, Bộ trưởng Bộ Di sản của Ai Cập là Zahi Hawass đã lên T.V phủ nhận chuyện mặt nạ vàng của vua Tuntankhamun bị ăn cắp trong cuộc bạo loạn lật đổ Tổng thống Hosny Mubarak mới đây. Bộ trưởng cũng mời gọi giới báo chí cũng như phóng viên truyền hình đi thăm quan bảo tàng vào ngày 16. 2. 2011 để thấy rằng một số không mất như người ta đồn. Tuy nhiên quả thực có một số món bị ăn cắp mà vẫn chưa tìm ra được tung tích, bao gồm hai bức tượng vua Tutankhamun nhỏ bằng gỗ có mạ vàng, một tượng vua cha là Akhenaten bằng đá sa thạch trong tư thế dâng cúng, một tượng của Hoàng hậu Nefertiti cũng đang dâng lễ và một tượng bằng đá sa thạch tạc đầu công chúa xứ Amarna. (Câu hỏi là: sao không mất tượng người thường hay tượng thú mà chỉ mất tượng các ông hoàng và bà chúa?) Ảnh: K. E. Fiqi

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả